Người thợ may cho các Đức Giáo Hoàng làm việc cật lực
Các Phẩm Phục đang được may sẳn cho Đức Tân Giáo Hoàng
LTS: Bài viết này được viết bởi ký giả Daniel Williams và được đăng trên tờ báo The Washington Post (Bưu Điện Washington) vào ngày 10 tháng 4 vừa qua trên trang A27.
ROME.- Đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc liệu vị Tân Giáo Hoàng, người kế nhiệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, có phải là người dễ mến, uyên bác, là người gốc Phi Châu, Âu Châu hay Mỹ Châu La Tinh, là người có kỷ luật cao hay chỉ đơn thuần là người thích vui vẽ, vân vân?
Nhưng có điều là không ai nói gì về kích thước của vị Tân Giáo Hoàng đó, và đó quả là một vấn nạn cho Filippo Gammarelli, chủ Nhà May Gammarelli cho Giáo Hội, vốn được thành lập từ năm 1798. Nhà may đã cung cấp các phẩm phục cho Giáo Hội và những phẩm phục nghi lễ khác cho các vị Giáo Hoàng trong hơn 150 năm qua.
Khi một vị Tân Giáo Hoàng được bầu chọn, một phẩm phục dài trắng cùng với mũ chỏm trắng phải được có sẳn ngay tức khắc, để vị ấy có thể mặc vào, rời khỏi Nguyện Đường Sistine, và chào đón công chúng đang đợi Ngài tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
Gammarelli và nhóm nhân viên của Ông gồm 20 thợ may may sẳn ra ba bộ phẩm phục có kích thước nhỏ, vừa và lớn. Ông nói: “Chúng tôi không thể nào đến Vaticăn và lấy số đo của vị Tân Giáo Hoàng vào một thời điểm như vậy được. Toàn bộ phẩm phục sẽ được giao cho Vaticăn vào lúc Cơ Mật Viện được bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 tới. Mỗi một bộ gồm 2 bộ áo tu dài xuống tận chân, áo choàng dài được các giáo sĩ Công Giáo mặc dài khoảng 4 yard của len Ý, cộng với một khăn quàng, một mũ chỏm trắng, và một bộ áo màu đỏ được mặc chồng lên. Gammarelli nói trong sự tự tin như đã hiểu ý rất rõ các khách hàng của Ông rằng: “Nói thì là màu trắng, nhưng thực ra, đó không phải là màu trắng toát mà hơi ngà trắng.”
Đây quả đúng là lúc cảm động cho Gammarelli. Với sự qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, Ông đã phải mất đi một khách hàng trong hơn 26 năm qua, vì Ngài chính là vị Giáo Hoàng thứ 3 tại ngôi lâu nhất trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo. Khi Đức Giáo Hoàng chết, Gammarelli đã không còn trưng bày ở phía trước tiệm nào là các loại mũ, giày, vớ, áo tu, và miếng vải đỏ ở trên nóc tủ, những thứ mà chỉ có các vị Giáo Hoàng mặc và dùng mà thôi. Bên trogn cửa tiệm, với những đơn đặt hàng của các khác hàng khác đang còn bị ứ đọng, bốn thợ may làm việc cật lực đối với bộ phẩm phục dành cho vị Tân Giáo Hoàng. Ông nói: “Hãy nhìn xem vào những lổ nút, chúng đều được làm bằng tay cả. Chúng tôi không có kịp thời giờ để mà hoang phí.”
Tiệm may của Gammarelli chính là một lời nhắc nhớ về việc thành phố Rôma đã từng là một thành phố với đủ các nghệ nhân, những người đã phục vụ cho vị Giáo Hoàng, cho các vị Hồng Y của Ngài cùng với giới quý tộc. Tiệm may chỉ cách Via dei Cestari khoảng 75-yard trên Đại Lộ Năm vốn may ra các phẩm phục cho giới tu sĩ và các vật dụng khác. Nếu một ly rượu, một cây Thánh giá trên bàn thờ, hay thậm chí cả một bàn thờ lớn được cần đến, thì Via dei Cestari có tất cả, không thiếu một thứ chi.
Ông Gammarelli nói rằng trước năm 1870, khi các vị Giáo Hoàng cai quản luôn cả vùng trung tâm của Ý Quốc, thì các phẩm phục cho các vị Hồng Y và các Đức Giám Mục phần lớn được trang trí rất công phu, lộng lẫy-rất nhiều lụa và gấm thêu kim tuyến vàng. Rồi đến thời của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ý Quốc, vốn muốn thống nhất toàn bộ bán đảo, liền đẩy Đức Cố Giáo Hoàng Piô IX vào trong Thành Phố Vaticăn. Thì khi đó, các phẩm phục được thay đổi, ít lộng lẫy hơn.
Các Giấy Chứng Nhận được ký bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Cố Gioan XXIII và Đức Cố Phaolô Đệ Lục tuyên bố rằng Gammarelli chính là người cung cấp các phẩm phục cho vị Giáo Hoàng. Các khách hàng có thể xem và khảo nghiệm các loại vải và những sản phẩm may sẳn trên một cái bàn dài bằng gổ bên trong nhà may. Văn phòng ở phía đằng sau, có một cuốn sách giới thiệu về những kiểu may được bọc trong một cửa kiếng. Ông nói: “Đó chính là những bí mật thương mại của chúng tôi.”
Tiệm may, đã may cho hầu hết tất cả các vị Giáo Hoàng trong thế kỷ qua, ngoại trừ Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII, người đã cai quản Giáo Hội từ năm 1939 đến năm 1958, vì Ngài có một thợ may riêng. Trong suốt những năm trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thường đặt may một hay hai bộ phẩm phục mỗi năm. Ngài thích những bộ phẩm phục nhè nhẹ vì cái nóng của Rôma. Gammarelli nói: “Tôi nghĩ vì Ngài là một người gốc Ba Lan, do đó, Ngài rất dễ chịu. Ngay khi các vị Giáo Hoàng được bầu chọn ra, các vị ấy thường không đến đây để mặc thử nữa, vì tiệm may sẽ giữ các số đo và các thợ may sẽ gọi Vaticăn để xem vị ấy có vận vừa hay không. Như anh biết đó, các vị Hồng Y thì đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi phải đến với vị Giáo Hoàng.”
Các Phẩm Phục đang được may sẳn cho Đức Tân Giáo Hoàng
LTS: Bài viết này được viết bởi ký giả Daniel Williams và được đăng trên tờ báo The Washington Post (Bưu Điện Washington) vào ngày 10 tháng 4 vừa qua trên trang A27.
ROME.- Đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc liệu vị Tân Giáo Hoàng, người kế nhiệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, có phải là người dễ mến, uyên bác, là người gốc Phi Châu, Âu Châu hay Mỹ Châu La Tinh, là người có kỷ luật cao hay chỉ đơn thuần là người thích vui vẽ, vân vân?
Nhưng có điều là không ai nói gì về kích thước của vị Tân Giáo Hoàng đó, và đó quả là một vấn nạn cho Filippo Gammarelli, chủ Nhà May Gammarelli cho Giáo Hội, vốn được thành lập từ năm 1798. Nhà may đã cung cấp các phẩm phục cho Giáo Hội và những phẩm phục nghi lễ khác cho các vị Giáo Hoàng trong hơn 150 năm qua.
Gammarelli và nhóm nhân viên của Ông gồm 20 thợ may may sẳn ra ba bộ phẩm phục có kích thước nhỏ, vừa và lớn. Ông nói: “Chúng tôi không thể nào đến Vaticăn và lấy số đo của vị Tân Giáo Hoàng vào một thời điểm như vậy được. Toàn bộ phẩm phục sẽ được giao cho Vaticăn vào lúc Cơ Mật Viện được bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 tới. Mỗi một bộ gồm 2 bộ áo tu dài xuống tận chân, áo choàng dài được các giáo sĩ Công Giáo mặc dài khoảng 4 yard của len Ý, cộng với một khăn quàng, một mũ chỏm trắng, và một bộ áo màu đỏ được mặc chồng lên. Gammarelli nói trong sự tự tin như đã hiểu ý rất rõ các khách hàng của Ông rằng: “Nói thì là màu trắng, nhưng thực ra, đó không phải là màu trắng toát mà hơi ngà trắng.”
Đây quả đúng là lúc cảm động cho Gammarelli. Với sự qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, Ông đã phải mất đi một khách hàng trong hơn 26 năm qua, vì Ngài chính là vị Giáo Hoàng thứ 3 tại ngôi lâu nhất trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo. Khi Đức Giáo Hoàng chết, Gammarelli đã không còn trưng bày ở phía trước tiệm nào là các loại mũ, giày, vớ, áo tu, và miếng vải đỏ ở trên nóc tủ, những thứ mà chỉ có các vị Giáo Hoàng mặc và dùng mà thôi. Bên trogn cửa tiệm, với những đơn đặt hàng của các khác hàng khác đang còn bị ứ đọng, bốn thợ may làm việc cật lực đối với bộ phẩm phục dành cho vị Tân Giáo Hoàng. Ông nói: “Hãy nhìn xem vào những lổ nút, chúng đều được làm bằng tay cả. Chúng tôi không có kịp thời giờ để mà hoang phí.”
Tiệm may của Gammarelli chính là một lời nhắc nhớ về việc thành phố Rôma đã từng là một thành phố với đủ các nghệ nhân, những người đã phục vụ cho vị Giáo Hoàng, cho các vị Hồng Y của Ngài cùng với giới quý tộc. Tiệm may chỉ cách Via dei Cestari khoảng 75-yard trên Đại Lộ Năm vốn may ra các phẩm phục cho giới tu sĩ và các vật dụng khác. Nếu một ly rượu, một cây Thánh giá trên bàn thờ, hay thậm chí cả một bàn thờ lớn được cần đến, thì Via dei Cestari có tất cả, không thiếu một thứ chi.
Ông Gammarelli nói rằng trước năm 1870, khi các vị Giáo Hoàng cai quản luôn cả vùng trung tâm của Ý Quốc, thì các phẩm phục cho các vị Hồng Y và các Đức Giám Mục phần lớn được trang trí rất công phu, lộng lẫy-rất nhiều lụa và gấm thêu kim tuyến vàng. Rồi đến thời của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ý Quốc, vốn muốn thống nhất toàn bộ bán đảo, liền đẩy Đức Cố Giáo Hoàng Piô IX vào trong Thành Phố Vaticăn. Thì khi đó, các phẩm phục được thay đổi, ít lộng lẫy hơn.
Các Giấy Chứng Nhận được ký bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Cố Gioan XXIII và Đức Cố Phaolô Đệ Lục tuyên bố rằng Gammarelli chính là người cung cấp các phẩm phục cho vị Giáo Hoàng. Các khách hàng có thể xem và khảo nghiệm các loại vải và những sản phẩm may sẳn trên một cái bàn dài bằng gổ bên trong nhà may. Văn phòng ở phía đằng sau, có một cuốn sách giới thiệu về những kiểu may được bọc trong một cửa kiếng. Ông nói: “Đó chính là những bí mật thương mại của chúng tôi.”
Tiệm may, đã may cho hầu hết tất cả các vị Giáo Hoàng trong thế kỷ qua, ngoại trừ Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII, người đã cai quản Giáo Hội từ năm 1939 đến năm 1958, vì Ngài có một thợ may riêng. Trong suốt những năm trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thường đặt may một hay hai bộ phẩm phục mỗi năm. Ngài thích những bộ phẩm phục nhè nhẹ vì cái nóng của Rôma. Gammarelli nói: “Tôi nghĩ vì Ngài là một người gốc Ba Lan, do đó, Ngài rất dễ chịu. Ngay khi các vị Giáo Hoàng được bầu chọn ra, các vị ấy thường không đến đây để mặc thử nữa, vì tiệm may sẽ giữ các số đo và các thợ may sẽ gọi Vaticăn để xem vị ấy có vận vừa hay không. Như anh biết đó, các vị Hồng Y thì đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi phải đến với vị Giáo Hoàng.”