(AP 8/4/2005). Theo phóng viên Niko Price của thông tấn xã AP, một cử chỉ xúc động lòng người là cảnh tổng thống Do Thái ông Moshe Katsav bắt tay chúc bình an cho “hai kẻ thù không đội trời chung” là tổng thống Syria Bashar al-Assad và tổng thống Iran Mohammad Khatami.

138 quốc gia đã cử các đoàn đại biểu đến dự lễ tang của Đức Thánh Cha và trên lễ đài gần 1000 vị khách ai muốn đứng đâu thì đứng không có quy định không hiểu sao ba ông này lại đứng gần nhau.

Không chỉ bắt tay nhau trong khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger xin mọi người chúc bình an cho nhau. Cuối thánh lễ, ba ông còn đứng lại nói chuyện với nhau nữa.