(Constantinople 3/4/2005). Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I, Thượng Phụ Chính Thống Giáo thành Constantinople, cũng là Thượng Phụ danh dự của thế giới Chính Thống Giáo đã nhanh chóng đưa ra những lời ca tụng “viễn kiến đại kết của Đức Thánh Cha” và tỏ ra đau buồn trước sự qua đi của ngài.

Tuyên bố của Đức Thượng Phụ viết:

“Chúng tôi dự phần trong sự đau buồn của Giáo Hội Công Giáo Rôma trong thời kỳ khó khăn trước sự ra đi này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và chúng tôi hiệp ý cùng thế giới dâng lên những lời cầu nguyện với niềm tin rằng ngài đang được hưởng phúc muôn đời”.

“Đức Thánh Cha đã bắt đầu triều đại ngài vào tháng 10/1978 và đã dẫn dắt Giáo Hội Rôma qua những năm chuyển hóa, trong khi giữ vững những giá trị truyền thống, trao ban tình yêu, liên đới và tha thứ. Ngài đánh động lòng nhiều người với cử chỉ thân ái và cởi mở với mọi dân tộc và tôn giáo”.

”Trong suốt triều đại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Chính Thống Giáo đã được cải thiện đáng kể. Biến cố có liên quan gần đây nhất là việc trao lại thánh tích hai thánh Gioan Kim Khẩu và Grêgôriô”.

Đức Thượng Phụ lấy làm tiếc là Đức Thánh Cha đã không thực hiện được lòng mong mỏi của ngài sang thăm tòa Thượng Phụ Constantinople. Được biết, trong buổi cơm trưa hôm 1/7/2004, trước khi từ giã Đức Thánh Cha, kết thúc chuyến thăm 4 ngày Rôma, Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I đã đưa ra lời mời Đức Thánh Cha sang thăm Tòa Thượng Phụ của ngài tại Fanar, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã vui vẻ nhận lời. Tin tức này đã được nhanh chóng truyền đi qua Radio Vatican và nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới.

Trước đó, hai vị đã ký một tuyên ngôn chung cảm tạ Thiên Chúa vì những tiến triển đã đạt được trong 40 năm đối thoại đại kết và tái lập lại cam kết dấn thân của cả hai Giáo Hội nhằm tha thứ cho nhau, và giải quyết các khó khăn còn lại trên con đường tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn.

Tuyên ngôn có đoạn viết: “Ý thức rằng thế giới Kitô từ nhiều thế kỷ qua đã chịu nhiều khổ đau vì thảm cảnh chia rẽ, các vị tiền nhiệm của chúng tôi và chính chúng tôi đã kiên trì tiếp tục cuộc đối thoại bác ái, hướng nhìn về ngày tươi sáng và hồng phúc khi có thể cùng nhau hiệp thông trong cùng một chén của Mình và Máu Thánh Chúa.

Nhiều biến cố trong 40 năm qua đã xây nền cho tình bác ái huynh đệ, một tình bác ái sẵn sàng tha thứ và nhớ đến sự thiện hơn là điều ác và trên hết là nhằm trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Cứu Thế, và để cho Ngài lôi cuốn biến đổi.”

Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I sẽ dẫn đầu một phái đoàn Chính Thống Giáo lên đường sang Rôma dự tang lễ Đức Thánh Cha.