Bài diễn văn của Thủ Tướng Anh về cái chết của của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị



Ngày hôm nay, thế giới đã mất đi một vị lãnh đạo tôn giáo, người được mến mộ bởi tất cả mọi người trên khắp hành tinh thuộc nhiều tôn giáo khác nhau cũng như vô thần. Ngài chính là nguồn cảm hứng, và cũng là người có đức tin rất sâu đậm, có lòng tự trọng cao và hết sức can đảm.

Trải qua những tháng năm khó khăn và lao khổ, Ngài đã đứng vững để bênh vực cho công lý xã hội và luôn đứng về phía của những người bị áp bức, bóc lột cho dẫu khi đó Ngài hãy còn là một người thanh niên trẻ tuổi đối mặt với sự chiếm đóng của quân phát xít Đức ở đất nước Ba Lan, hay sau này qua việc thách đố với chế độ Cộng Sản.

Ngài không bao giờ nao núng hay giao động, cũng chẳng bao giờ chùn bước hay ngần ngại để đấu tranh cho những gì mà Ngài nghĩ là đúng và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, mặc cho mọi gian khổ và những lầm lỗi về bản tính tự nhiên của con người, Ngài vẫn không bao giờ mất đi niềm tin vào bản tính cùng đích của con người, là có đủ khả năng để làm nên những điều thiện hảo.

Đối với những ai đã có may mắn được gặp Ngài, cũng như chính tôi và gia đình của tôi hai năm về trước, đều phải nhìn nhận rằng: Ngài đã phát tỏa ra sự ấm cúng, nồng nhiệt và sự tiếp đón rất tử tế, khiến cho cuộc gặp gỡ ấy khó mà có thể quên đi cho được. Ngài sẽ được ghi nhớ với sự kính trọng và lòng ngưởng mộ vô cùng sâu sắc.

Tôi xin gời lời chia buồn sâu sắc của tôi đến với mọi tín hữu Công Giáo của nước Anh, của cả thế giới và cả những người dân nước Ba Lan về cái chết của một vĩ nhân, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

2 tháng 4 năm 2005

Tony Blair

Thủ Tướng Anh Quốc

Số 10 Đường Downing

Và sau đây là phiên bản tiếng Anh để Quý vị tham khảo thêm……

Today, the world has lost a religious leader who was revered across people of all faiths and none. He was an inspiration, a man of extraordinary faith, dignity and courage.

Thủ Tướng Anh Tony Blair với Đức Cố Giáo Hoàng
Throughout a hard and often difficult life, he stood for social justice and on the side of the oppressed, whether as a young man facing the Nazi occupation in Poland or later in challenging the communist regime. He never wavered, never flinched, in the struggle for what he thought was good and right.

Yet whatever his own hardship and experience of what was wrong in human nature, he never lost faith in the human spirit and its ultimate capacity to do good.

To anyone fortunate enough to meet him, as I was with my family two years ago, he radiated such warmth and kindness that the meeting was unforgettable. He will be remembered with profound respect and admiration.

I extend my profound sympathy to the Catholic people of the United Kingdom and beyond and to the people of Poland on the death of a remarkable man, Pope John Paul II.

2 April 2005

Tony Blair

Prime Minister of Great Britain

10 Downing Street