(Vatican 3/4/2005).
Sáng Chúa Nhật 3/4/2005, lúc 10:30 sáng, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước tiền đình Đền Thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu.
Mở đầu thánh lễ, Hồng Y đoàn đã tiến ra trước bàn thờ trong khi ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Các vị Hồng Y trong phẩm phục mầu trắng với thánh giá trước ngực đã lần lượt cúi hôn bàn thờ.
Đức Hồng Y Angelo Sodano trong phẩm phục vàng kim của ngày đại lễ đã kêu gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha ở đầu buổi lễ:
“Chúng ta hãy tín thác cho Chúa Kitô Phục Sinh, Thiên Chúa của sự sống và lịch sử, Đức Gioan Phaolô II thân yêu của chúng ta, người trong suốt 27 năm qua đã hướng dẫn Giáo Hội Hoàn Vũ như đấng kế vị Thánh Phêrô”.
Hàng trăm ngàn người đã tuốn về quảng trường Thánh Phêrô để hiệp dâng thánh lễ với 70,000 tín hữu đã canh thức suốt đêm tại đây trước và sau khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời. Cờ, biểu ngữ và các tràng chuỗi Mân Côi nổi bật lên trong dòng người kéo dài từ quảng trường Thánh Phêrô đến mút tầm mắt của đại lộ Via della Conciliazione và các con đường lân cận. Rất nhiều người mắt đẫm lệ dù báo chí buổi sáng Chúa Nhật tường thuật rằng trong giờ phút cuối cùng Đức Thánh Cha không ngớt khuyên các cộng sự viên của ngài hãy “vui mừng” và “hy vọng”.
![]() |
| Quảng trường Thánh Phêrô sáng 3/4/2005 |
Mở đầu thánh lễ, Hồng Y đoàn đã tiến ra trước bàn thờ trong khi ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Các vị Hồng Y trong phẩm phục mầu trắng với thánh giá trước ngực đã lần lượt cúi hôn bàn thờ.
Đức Hồng Y Angelo Sodano trong phẩm phục vàng kim của ngày đại lễ đã kêu gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha ở đầu buổi lễ:
“Chúng ta hãy tín thác cho Chúa Kitô Phục Sinh, Thiên Chúa của sự sống và lịch sử, Đức Gioan Phaolô II thân yêu của chúng ta, người trong suốt 27 năm qua đã hướng dẫn Giáo Hội Hoàn Vũ như đấng kế vị Thánh Phêrô”.
Hàng trăm ngàn người đã tuốn về quảng trường Thánh Phêrô để hiệp dâng thánh lễ với 70,000 tín hữu đã canh thức suốt đêm tại đây trước và sau khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời. Cờ, biểu ngữ và các tràng chuỗi Mân Côi nổi bật lên trong dòng người kéo dài từ quảng trường Thánh Phêrô đến mút tầm mắt của đại lộ Via della Conciliazione và các con đường lân cận. Rất nhiều người mắt đẫm lệ dù báo chí buổi sáng Chúa Nhật tường thuật rằng trong giờ phút cuối cùng Đức Thánh Cha không ngớt khuyên các cộng sự viên của ngài hãy “vui mừng” và “hy vọng”.
