Đức Thánh Cha qua đời vào đúng ngày Chủ Nhật Vọng Lễ Thiên Chúa Xót Thương
Vào Ngày Lễ này là do Ngài lập ra.
VATICAN CITY (Zenit.org).- Những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng trùng hợp vào việc Giáo Hội chuẩn bị cử hành lễ kính về “lòng xót thương vô tận” của Chúa Kitô dành cho nhân loại, một ngày kính lễ do Ngài đã lập ra.
Đức cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành riêng ngày Chủ Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh là ngày Chủ Nhật kính nhớ về Lòng Chúa Xót Thương (Divine Mercy) trong một công bố đặc biệt vào ngày lễ phong Hiển Thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska (1905-1938). Vị nữ tu người Ba Lan, đã được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị phong Chân Phước vào năm 1993, và phong Hiển Thánh vào năm 2000, vào ngày Chủ Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh, và phong trào tôn sùng, kính nhớ và khẩn cầu về Lòng Từ Nhân của Thiên Chúa cũng đã được bắt đầu kể từ dạo đó.
Nói về Lễ Kính này, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng: “Đó chính là một lời gọi mời liên lũy đối với những người Kitô Giáo trên khắp thế giới hãy tín thác, và hãy cầu khẩn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, khi gặp phải những khó khăn, thách thử đang đợi chờ con người trong những năm sắp đến.”
Điểm mấu chốt và cốt lõi về sứ vụ của Thánh Nữ Faustina chính là rao truyền về Lòng Xót Thương của Thiên Chúa đến với cả nhân loại. Đời sống thánh linh của Thánh Nữ đã để lại cho Giáo Hội chính là sự sùng kính của Thánh Nữ vào Lòng Từ Bi của Thiên Chúa, một sự sùng kính đã được chính Chúa Giêsu yêu cầu Thánh Nữ vẽ lên một bức tranh của chính Ngài với lời cầu khẩn: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” được khắc ngay bên dưới. Thánh Nữ đã ủy thác lại bức tranh vẽ đó vào năm 1935.
Đức cố Hồng Y Karol Wojtyla, khi đó vẫn còn là Đức Tổng Giám Mục của Krakow, đã bắt đầu hồ sơ phong chân phước cho Nữ Tu Faustina.
Vào ngày 17 tháng 8 năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giao phó thế giới cho Lòng Xót Thương của Thiên Chúa khi Ngài cung hiến một đền thờ mới ở Lagiewniki, một vùng ngoại ô của Krakow, vốn tọa lạc gần bên cạnh một tu viện dòng kín, là nơi mà Thánh Nữ Faustina Kowakska đã sống và qua đời.
Vào Ngày Lễ này là do Ngài lập ra.
VATICAN CITY (Zenit.org).- Những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng trùng hợp vào việc Giáo Hội chuẩn bị cử hành lễ kính về “lòng xót thương vô tận” của Chúa Kitô dành cho nhân loại, một ngày kính lễ do Ngài đã lập ra.
Đức cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành riêng ngày Chủ Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh là ngày Chủ Nhật kính nhớ về Lòng Chúa Xót Thương (Divine Mercy) trong một công bố đặc biệt vào ngày lễ phong Hiển Thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska (1905-1938). Vị nữ tu người Ba Lan, đã được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị phong Chân Phước vào năm 1993, và phong Hiển Thánh vào năm 2000, vào ngày Chủ Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh, và phong trào tôn sùng, kính nhớ và khẩn cầu về Lòng Từ Nhân của Thiên Chúa cũng đã được bắt đầu kể từ dạo đó.
Nói về Lễ Kính này, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng: “Đó chính là một lời gọi mời liên lũy đối với những người Kitô Giáo trên khắp thế giới hãy tín thác, và hãy cầu khẩn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, khi gặp phải những khó khăn, thách thử đang đợi chờ con người trong những năm sắp đến.”
Điểm mấu chốt và cốt lõi về sứ vụ của Thánh Nữ Faustina chính là rao truyền về Lòng Xót Thương của Thiên Chúa đến với cả nhân loại. Đời sống thánh linh của Thánh Nữ đã để lại cho Giáo Hội chính là sự sùng kính của Thánh Nữ vào Lòng Từ Bi của Thiên Chúa, một sự sùng kính đã được chính Chúa Giêsu yêu cầu Thánh Nữ vẽ lên một bức tranh của chính Ngài với lời cầu khẩn: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” được khắc ngay bên dưới. Thánh Nữ đã ủy thác lại bức tranh vẽ đó vào năm 1935.
Đức cố Hồng Y Karol Wojtyla, khi đó vẫn còn là Đức Tổng Giám Mục của Krakow, đã bắt đầu hồ sơ phong chân phước cho Nữ Tu Faustina.
Vào ngày 17 tháng 8 năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giao phó thế giới cho Lòng Xót Thương của Thiên Chúa khi Ngài cung hiến một đền thờ mới ở Lagiewniki, một vùng ngoại ô của Krakow, vốn tọa lạc gần bên cạnh một tu viện dòng kín, là nơi mà Thánh Nữ Faustina Kowakska đã sống và qua đời.