(AsiaNews 29/3/2005). Những khổ đau của Chúa Kitô là niềm trợ lực trước kỳ thị và bách hại là những điều diễn ra hàng ngày tại Pakistan. Umar Aziz, 24 tuổi, một thanh niên Hồi Giáo mới gia nhập Công Giáo đã cho thông tấn xã Công Giáo AsiaNews biết như trên.

“Khi tôi nhìn dân tộc tôi, gia đình tôi quay lưng lại với tôi và đức tin của tôi, tôi tìm thấy sức mạnh khi nghĩ đến những điều tương tự đã diễn ra với Chúa Giêsu”.

Umar sống tại Lahore. Mỗi ngày anh chịu nhiều khốn khó vì niềm tin của mình nhưng “bất cứ khi nào tôi hình dung ra cảnh tượng trên thánh giá tôi cảm thấy vui mừng vì có một người thật sự thương mến tôi đến nỗi Ngài đã chết cho tội lỗi tôi”.

Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là chủ đề chính suy tư trong mùa chay năm nay tại Pakistan. Tuy nhiên, mỗi giáo phận có thêm những chủ đề riêng của mình.

Tại Faisalabad Đức Cha Joseph Courts mời các tín hữu suy tư về “chia sẻ và phát triển”. Đức Cha Courts là giám đốc Caritas Pakistan cho biết linh hứng bởi Năm Thánh Thể, chúng tôi nhận định rằng “Chia sẻ và phát triển là điều mà cộng đoàn chúng tôi đang cần để thăng tiến”.

Trong khi đó, tại tổng giáo phận Lahore, Đức Tổng Giám Mục John Saldanha đưa ra chủ đề người già: “Chúng tôi theo dõi sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của người già”.

Tại tổng giáo phận Lahore, các tín hữu đã quyên góp và thăm viếng Viện Dưỡng Lão Lahore.

Trong Tuần Thánh, trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh các tín hữu Pakistan đã mang đến nhà thờ hộp đựng tiền dành dụm của họ trong Mùa Chay để giúp những người cần đến.