Vatican (Zenit) - Hàng ngàn tín hữu tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật tại Công Trường thánh Phêrô, đã hướng mắt nhìn về phía tư dinh của Đức Thánh Cha, nơi ngài đang xuất hiện nơi khung cửa sổ, thinh lặng trong hơn mười phút. Ngài đã im lặng không đọc một lời nào.

Đối với nhiều tín hữu: “Dù Đức Thánh Cha không đọc một lời nào tuy vậy họ cũng tin tưởng đã nhận lãnh được phép lành”, họ hết sức xúc động: “thật là đau buồn khi nhìn thấy tình cảnh như vậy!” Nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Cánh cửa sổ được mở ra, theo như truyền thống tấm bảng bằng vải màu tím sẩm được trải xuống, các tín hữu chờ đợi lắng nghe lời Đức Thánh Cha ban thông điệp “Urbi et Orbi”.

Nhưng giữa trưa, lúc Đức Thánh Cha xuất hiện, thì chính Đức Hồng Y Angelo Sodano đọc thông điệp thay thế cho ngài. Trong hơn 10 phút, các tín hữu và những kẻ bàng quang nhìn lên màn ảnh lớn hình ảnh đau khổ của Đức Giáo Hoàng. Nhiều lần ngài đưa tay lên trán nhưng yếu ớt vẩy chào. Mặc dù ngài đã cố gắng, ngài cũng không thể đọc được lời chúc phép lành “Urbi et orbi”.

Người ta mang máy micro đến, toàn thể mọi người nín lặng chờ đợi đầy hy vọng nhưng Đức Thánh Cha không thể đọc được lời chúc phép lành theo như truyền thống để ban ơn toàn xá cho mọi mọi tín hữu hiện diện. Trong hơi thở khó khăn, ngài cũng không thể nói được lời nào.

Tuy không một lời được gởi đến các tín hữu, nhưng tất cả đều chân thành cám ơn những cố gắng của Đức Thánh Cha. Sự lặng thinh của Đức Thánh Cha làm cho các giáo hữu xúc động. Quang cảnh ngày Phục sinh “đầy những cảm xúc buồn nhưng tràn đầy lòng yêu mến dịu dàng đối với Đức Thánh Cha”.