ROMA - Đức Giáo hoàng John Paul II hôm nay đã trực tiếp nói chuyện với khách hành hương lần đầu tiên kể từ khi ngài nhập viện. Tuy dù giọng nói khàn vì đã qua cuộc giải phẫu cuống họng, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp nói truyện với giáo dân từ khi nhập việtn. Tòa Thánh Vatican cũng cho biết tối nay, Đức Giáo hoàng sẽ ra viện.
Đức Giáo Hoàng sáng nay đã xuất hiện ít phút bên cửa sổ bệnh viện Gemelli ở Roma. Ngài nói một vài câu bằng tiếng Italy và Ba Lan với những người đang chờ đón Ngài đứng ở dưới sân bệnh viện. Ngài nói: "Những người anh em thân mến, cảm ơn các bạn vì đã tới thăm tôi", Ngài nói bằng tiếng Ý một cách rất rõ ràng.
Ngài cũng chào những người Ba Lan bằng ngôn ngữ của nước này. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng kết thúc bằng một lời cầu chúc: "Chúc mọi người một Chủ nhật và một tuần tới tốt lành".
Đức Giáo hoàng đã nhập viện từ 24/2, và tại bệnh viện Gemilli, Ngài đã trải qua một cuộc phẫu thuật mở thanh quản do khó thở.
Bản thông tin báo chi do Vatican phát ra cho biết rõ là Đức Giáo Hoàng chưa lành bệnh hẳn, nhưng sức khoẻ đủ để tiếp tục phục hồi tại Vatican.
Khi nghe tin này, nhiều người Công giáo khắp thế giới rất vui mừng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và tiếp tục cầu nguyện cho Đức giáo hoàng mau bình phục hoàn toàn để Ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội.
Cô Silvia Toscano, 28 tuổi, đến thăm Roma từ Sicily nói: "Đức Giáo Hoàng đang xếp đặt mọi truyện trở lại bình thường. Chúa sẽ hỗ trợ Ngài để Ngài biết rằng có nhiều người muốn chúc mừng Ngài khỏ lại. Chúng tôi yêu mến Ngài rất nhiều".
Những giáo dân bên ngoài bệnh viện đã bật khóc khi nghe Giáo hoàng nói. "Tôi cảm thấy phải tới đây và nhìn thấy ngài", Anh Michell Garza, 25 tuổi, sinh viên Texas, cho hay. "Đức Giáo hoàng đã cho chúng ta thấy cuộc sống quan trọng thế nào cho tới khi ta chết".
Tong một thông điệp được Tổng giám mục Leonardo Sandri đọc tại Quảng trường St Peter, Đức Giáo hoàng cảm ơn giới truyền thông đã quan tâm tới ngài trong thời gian ngài ở bệnh viện. "Nhờ đó, những tín đồ Công giáo trên khắp thế giới có thể cảm nhận rằng tôi đang rất gần với họ và theo sát tôi cùng với tình cảm và những lời cầu nguyện của họ".
Riêng Đức Giáo Hoàng cũng đã tuyên bố rằng ngài hy vọng nhìn thấy nhiều bạn trẻ sẽ tham dự thánh lể Chúa Nhật Thương Khó, Ngày Chúa Nhật Lễ Lá tuần tới ở công trường thánh Phêrô, và đây là khởi điểm cho Ngày Giới Trẻ Thế giới của Giáo Hội Công Giáo sẽ khai diễn tại Koln bên Đức vào tháng 8 năm nay.
Đức Giáo Hoàng sáng nay đã xuất hiện ít phút bên cửa sổ bệnh viện Gemelli ở Roma. Ngài nói một vài câu bằng tiếng Italy và Ba Lan với những người đang chờ đón Ngài đứng ở dưới sân bệnh viện. Ngài nói: "Những người anh em thân mến, cảm ơn các bạn vì đã tới thăm tôi", Ngài nói bằng tiếng Ý một cách rất rõ ràng. Ngài cũng chào những người Ba Lan bằng ngôn ngữ của nước này. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng kết thúc bằng một lời cầu chúc: "Chúc mọi người một Chủ nhật và một tuần tới tốt lành".
Đức Giáo hoàng đã nhập viện từ 24/2, và tại bệnh viện Gemilli, Ngài đã trải qua một cuộc phẫu thuật mở thanh quản do khó thở.
Bản thông tin báo chi do Vatican phát ra cho biết rõ là Đức Giáo Hoàng chưa lành bệnh hẳn, nhưng sức khoẻ đủ để tiếp tục phục hồi tại Vatican.
Khi nghe tin này, nhiều người Công giáo khắp thế giới rất vui mừng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và tiếp tục cầu nguyện cho Đức giáo hoàng mau bình phục hoàn toàn để Ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội.
Cô Silvia Toscano, 28 tuổi, đến thăm Roma từ Sicily nói: "Đức Giáo Hoàng đang xếp đặt mọi truyện trở lại bình thường. Chúa sẽ hỗ trợ Ngài để Ngài biết rằng có nhiều người muốn chúc mừng Ngài khỏ lại. Chúng tôi yêu mến Ngài rất nhiều".
Những giáo dân bên ngoài bệnh viện đã bật khóc khi nghe Giáo hoàng nói. "Tôi cảm thấy phải tới đây và nhìn thấy ngài", Anh Michell Garza, 25 tuổi, sinh viên Texas, cho hay. "Đức Giáo hoàng đã cho chúng ta thấy cuộc sống quan trọng thế nào cho tới khi ta chết".
Tong một thông điệp được Tổng giám mục Leonardo Sandri đọc tại Quảng trường St Peter, Đức Giáo hoàng cảm ơn giới truyền thông đã quan tâm tới ngài trong thời gian ngài ở bệnh viện. "Nhờ đó, những tín đồ Công giáo trên khắp thế giới có thể cảm nhận rằng tôi đang rất gần với họ và theo sát tôi cùng với tình cảm và những lời cầu nguyện của họ".
Riêng Đức Giáo Hoàng cũng đã tuyên bố rằng ngài hy vọng nhìn thấy nhiều bạn trẻ sẽ tham dự thánh lể Chúa Nhật Thương Khó, Ngày Chúa Nhật Lễ Lá tuần tới ở công trường thánh Phêrô, và đây là khởi điểm cho Ngày Giới Trẻ Thế giới của Giáo Hội Công Giáo sẽ khai diễn tại Koln bên Đức vào tháng 8 năm nay.