Trong một bức thư gởi cho Bộ Phụng Tự
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II đã gởi môt sứ điệp từ phòng của ngài tại bịnh viện, nhấn mạnh răng việc đào tạo phung vụ không những là một sự cần thiết cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cũng cần cho cả giáo dân.
Vì mới qua cuộc giải phẫu mở khí quản và không thể dự khóa hợp của Bộ Bí Tích và Phụng Tự, Đức giáo hoàng đã gởi một sứ điệp đề ngày hôm thứ Năm 3/3 cho các tham dự viên
Khóa hợp tập trung vào những đề tài mà Đức thánh Cha quan tâm cách riêng trong năm Thánh thể này: việc đào tạo phụng vụ, nghệ thuật cử hành Thánh Thể, và việc giảng các bài giàng lễ.
Về việc đào tạo phụng vụ, Đức Giáo hoàng nói rằng không những đó là một sự đào tạo "cơ bản" để "chuẩn bị các linh mục tương lai, các phó tế, các thừa tác viên được phong và các tu sĩ," nhưng đó là thành phần của "chiều kích trường kỳ thuộc khoa giáo lý đối với tất cả các tín hữu."
"Điều khẩn cấp là trong các cộng đồng giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào giáo hội, phải bảo đảm những cố gắng đào tạo thích hợp ngõ hầu phụng vụ được biết rõ hơn trong sư phong phú ngôn ngữ của nó, và được sống trong sự viên mãn”.
Đức Thánh Cha khẳng định "Trong mức độ thực thi điều này, sẽ có những hậu quả lợi ích" đối với các cá nhân và cộng đồng.
Việc cải tổ phụng vụ của Công Đồng Vatican Hai đã sinh ra nhiều hoa quả quan trọng, nhưng phải có một sự thúc đẩy từ sự đổi mới tới sự suy tư sâu rộng hơn, ngõ hầu phụng vụ có thể đánh dấu ngày càng hơn sự sống của các cá nhân và cộng đồng, bằng cách biến đổi họ thành những nguồn mạch sự thánh thiện, sự hiệp thông và lòng ham muốn truyền giáo.
Đức Gioan Phaolo II cũng phân tích hai điểm khác cho khóa họp khoáng đại, do Đức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chủ tọa.
Muốn hiểu "nghệ thuật cử hành," Đức Giáo hoàng nhắc nhở khóa hợp rằng "trong việc cử hành Thánh Thể, sự diễn tả sống đông mầu nhiệm vượt qua, Chúa Kitô hiện diện và hành động của Người được tham dự và được chia sẻ trong những cách thích hợp cho nhân loại chúng ta, cần có những lời, những dấu chỉ và những nghi thức."
Vì sự này, "nghệ thuật cử hành diễn tả khả năng của những thừa tác viên được phong và của toàn thể cộng đồng, tập hợp để cử hành, (khả năng) hầu hành động và sống ý nghĩa của mỗi hành vi phung vụ," bằng cách để cho mình được " Mầu Nhiệm thấm nhiễm sâu xa."
Về việc giảng các bài giảng lễ, Đức Giáo hoàng nói rằng bải giảng "phải ùng hộ sự gặp gỡ, sâu xa và hiệu quả nhất có thể, giữa Thiên Chúa Đấng nói và công đồng người nghe."
Khi lưu ý rằng điều quan trọng là bài giảng "không nên thiếu trong Thánh thể Chúa nhật," Đức thánh cha kết thúc bằng sự bảo đảm rằng "trong bối cảnh sự tân phúc âm hóa, bài giảng lễ là một cơ hội quí báu và đối với nhiều người đó là một cơ hội duy nhất cho sự đào tạo."
Trong khóa họp với sự hiện diện của 32 hồng y tham dự được tổ chức từ ngày Thứ Ba 1/3 sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu 4/3.
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II đã gởi môt sứ điệp từ phòng của ngài tại bịnh viện, nhấn mạnh răng việc đào tạo phung vụ không những là một sự cần thiết cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cũng cần cho cả giáo dân.
Vì mới qua cuộc giải phẫu mở khí quản và không thể dự khóa hợp của Bộ Bí Tích và Phụng Tự, Đức giáo hoàng đã gởi một sứ điệp đề ngày hôm thứ Năm 3/3 cho các tham dự viên
Khóa hợp tập trung vào những đề tài mà Đức thánh Cha quan tâm cách riêng trong năm Thánh thể này: việc đào tạo phụng vụ, nghệ thuật cử hành Thánh Thể, và việc giảng các bài giàng lễ.
Về việc đào tạo phụng vụ, Đức Giáo hoàng nói rằng không những đó là một sự đào tạo "cơ bản" để "chuẩn bị các linh mục tương lai, các phó tế, các thừa tác viên được phong và các tu sĩ," nhưng đó là thành phần của "chiều kích trường kỳ thuộc khoa giáo lý đối với tất cả các tín hữu."
"Điều khẩn cấp là trong các cộng đồng giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào giáo hội, phải bảo đảm những cố gắng đào tạo thích hợp ngõ hầu phụng vụ được biết rõ hơn trong sư phong phú ngôn ngữ của nó, và được sống trong sự viên mãn”.
Đức Thánh Cha khẳng định "Trong mức độ thực thi điều này, sẽ có những hậu quả lợi ích" đối với các cá nhân và cộng đồng.
Việc cải tổ phụng vụ của Công Đồng Vatican Hai đã sinh ra nhiều hoa quả quan trọng, nhưng phải có một sự thúc đẩy từ sự đổi mới tới sự suy tư sâu rộng hơn, ngõ hầu phụng vụ có thể đánh dấu ngày càng hơn sự sống của các cá nhân và cộng đồng, bằng cách biến đổi họ thành những nguồn mạch sự thánh thiện, sự hiệp thông và lòng ham muốn truyền giáo.
Đức Gioan Phaolo II cũng phân tích hai điểm khác cho khóa họp khoáng đại, do Đức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chủ tọa.
Muốn hiểu "nghệ thuật cử hành," Đức Giáo hoàng nhắc nhở khóa hợp rằng "trong việc cử hành Thánh Thể, sự diễn tả sống đông mầu nhiệm vượt qua, Chúa Kitô hiện diện và hành động của Người được tham dự và được chia sẻ trong những cách thích hợp cho nhân loại chúng ta, cần có những lời, những dấu chỉ và những nghi thức."
Vì sự này, "nghệ thuật cử hành diễn tả khả năng của những thừa tác viên được phong và của toàn thể cộng đồng, tập hợp để cử hành, (khả năng) hầu hành động và sống ý nghĩa của mỗi hành vi phung vụ," bằng cách để cho mình được " Mầu Nhiệm thấm nhiễm sâu xa."
Về việc giảng các bài giảng lễ, Đức Giáo hoàng nói rằng bải giảng "phải ùng hộ sự gặp gỡ, sâu xa và hiệu quả nhất có thể, giữa Thiên Chúa Đấng nói và công đồng người nghe."
Khi lưu ý rằng điều quan trọng là bài giảng "không nên thiếu trong Thánh thể Chúa nhật," Đức thánh cha kết thúc bằng sự bảo đảm rằng "trong bối cảnh sự tân phúc âm hóa, bài giảng lễ là một cơ hội quí báu và đối với nhiều người đó là một cơ hội duy nhất cho sự đào tạo."
Trong khóa họp với sự hiện diện của 32 hồng y tham dự được tổ chức từ ngày Thứ Ba 1/3 sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu 4/3.