Tác giả Tim Gaynor, phóng viên The Independent, UK tại Mexico City |
| Cầu xin cùng Satan |
Tại tiền đường của ngôi nhà thờ Lòng Thương Xót nằm giữa thủ đô Mexico, hai cảnh sát viên dừng lại trước pho tượng của Thần Chết, cao to hơn người thật với chiếc lưới hái tử thần trông rất dữ tợn, để làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Ít phút sau, một người trông có vẻ là tay anh chị, mặt đầy thẹo và những vết xâm, cũng dừng lại làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Một người bộ hành đi qua cũng dừng lại, chạm vào lồng kính bao quanh pho tượng, quỳ xuống ngay bên vệ đường và cầu nguyện.
Tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó, người ta bán những bức tượng Pieta nổi tiếng của Michelangelo nhưng thay vì Đức Mẹ ôm xác Chúa thì là Thần Chết ôm xác Chúa.
Nhà thờ Lòng Thương Xót được dựng lên tại thủ đô Mexico vào năm 2000 do một giáo phái tự nhận là Giáo Hội Công Giáo Truyền Thống Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ (Tradional Catholic Church Mex-USA). Mang danh Công Giáo, giáo phái này đang bành trướng với một mức độ kinh khủng và chiêu dụ được rất nhiều người Công Giáo. Theo David Romo Guillen, người thành lập nhà thờ Lòng Thương Xót này, tự nhận mình là “tổng giám mục”, giáo phái hiện nay có 40 nhà thờ tại ngay thủ đô Mexico City và 400 nhà thờ khác trên toàn cõi Mễ Tây Cơ, cộng thêm với 5 nhóm cầu nguyện tại California, Oregon và thủ đô Washington của Hoa Kỳ.
Cha Sergio Roman của tổng giáo phận thủ đô Mexico City cho biết: “Giáo phái này đã trở thành một hiện tượng thu hút, nó bành trướng rất nhanh. Người ta nhân cách hóa cái chết và thờ lạy nó như một thứ thần linh”.
Những người chạy theo giáo phái này cho rằng việc thờ lạy Thần Chết đã có từ thời trước Kha Luân Bố (1492) và việc tôn sùng các thánh là điều phổ biến trong Giáo Hội Công Giáo. Theo niềm tin của các tín hữu này thánh “Thần Chết” (St. Death - như cách gọi của giáo phái này) là thánh “bán chính thức” chưa được Vatican công nhận. Tuy nhiên, cha Sergio Roman bác bỏ điều này và giải thích rằng hiện tượng tôn sùng Thần Chết chỉ mới bắt đầu không quá 10 năm trở lại tại các khu ổ chuột tại thủ đô và trong các nhà tù. Trong vòng hai năm trở lại đây, hiện tượng này mới bắt đầu lan rộng.
Đức Tổng Giám Mục Sergio Obeso của tổng giáo phận Jalapa, chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ nhận định rằng ai thờ lạy Thần Chết là thờ lạy Satan. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera cho biết trong tháng qua rằng “Chúng ta cử mừng sự sống chứ không phải sự chết”.
Các linh mục tại thủ đô Mexico City và đặc biệt tại Tepito nơi có nhà thờ Lòng Thương Xót đã thuyết giảng và khuyên bảo giáo dân rất nhiều về hiện tượng này. Trong tháng vừa qua, hơn 500 giáo dân Công Giáo đã tổ chức một thánh lễ ngoài trời gần địa điểm này để bày tỏ sự phản đối của họ đối với giáo phái này.
Tuy nhiên, những lời khuyên bảo xem ra không mấy tác dụng. Hàng ngày ngôi nhà thờ Lòng Thương Xót này tấp nập các tín hữu đến cúc cung thờ lạy Satan trong khi ngôi nhà thờ San Antonio Tomation của Giáo Hội Công Giáo ngay gần đó vắng hoe. Mỗi ngày tại nhà thờ Lòng Thương Xót có 2 "thánh lễ" ban trưa và ban tối trong khi nhà thờ San Antonio Tomation chỉ có một thánh lễ duy nhất vào ban sáng.
Giáo phái Giáo Hội Công Giáo Truyền Thống Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ được thành lập từ năm 1999 và chỉ mới được chính thức cho phép hoạt động từ năm 2003. Tuy nhiên, hoạt động của giáo phái này rất nhộn nhịp. Các “linh mục” của giáo phái này cử hành cả các nghi thức hôn phối cho người Công Giáo. Điển hình nhất là lễ cưới của cô đào Niurka Marcos tháng 5 năm ngoái.
“Linh mục” Arturo Garcia, một trong số các “linh mục” của nhà thờ Lòng Thương Xót giải thích niềm tin của giáo phái này như sau: “Thần Chết là một thiên thần của Thiên Chúa, một sứ giả”. Ông ta coi Thần Chết cũng ngang hàng như Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel hay Micae. “Linh mục” Arturo Garcia bác bỏ cáo buộc của Giáo Hội Công Giáo La Mã cho rằng giáo phái này tôn sùng Satan và dọa kiện Đức Cha Sergio Obeso vì tội dám lăng mạ St. Death của ông.

St. Death của giáo phái này là nữ giới và ngày lễ kính dành cho “thánh nữ” được cử hành vào ngày 15 tháng 8 hàng năm đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Những người theo giáo phái này giải thích rằng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Quốc - hàm ý xa xôi lắm - trong khi Thần Chết là Mẹ Trần Thế lo lắng cho các tín hữu những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày. Các tượng thần chết như trong ảnh bên cạnh được trang điểm áo dài rất giống Đức Mẹ. Việc chọn ngày lễ kính "thánh nữ" Thần Chết trùng vào lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cách trang điểm Thần Chết giống Đức Mẹ đều nằm trong tính toán loại Đức Mẹ ra khỏi tâm hồn các tín hữu và thay thế bằng Satan.
Điều đáng lo ngại là nhiều tín hữu Công Giáo Mễ Tây Cơ dung nạp được những thứ giáo thuyết quái đản này. Nhiều người “chuộc” tượng Thần Chết với giá lên tới 200 Mỹ Kim để mang về nhà thờ kính trên bàn thờ chung với các ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ. Một số tuy vẫn tham dự thánh lễ tại các nhà thờ Công Giáo nhưng khi có vấn đề khó khăn thì không ngại chạy đến các nhà thờ của giáo phái này để khấn xin cùng Satan.
Ngay trước đền Đức Mẹ Guadalupe, nhiều hàng quán có bán những T-shirt in hình Thần Chết với dòng chữ “Hãy cầu nguyện cùng Thần Chết”! Bàn thờ dành cho Thần Chết mọc lên nhan nhãn ngay cả tại những chỗ bất ngờ nhất như tại cửa hàng quý kim Pardo dành cho du khách trong khu trung tâm thương mại Zocalo.
Xin đón đọc ngày mai: Toan tính loại Đức Mẹ khỏi tâm hồn các tín hữu và thay thế bằng Satan.