(Faisalabad, 28/02/2005). Đức Cha Joseph Coutts, Giám Mục giáo phận Faisalabad lên tiếng tố cáo một trường hợp lạm dụng luật Phạm Thượng để bách hại người Kitô Giáo tại Pakistan.
Anh Bashir Masih, 30 tuổi, một thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Faisalabad vừa bị tòa xử 7 năm tù vì tội dám xé sách Kinh Coran.
“Thật là một tình trạng bi thảm. Luật pháp đánh vào người nghèo, những người không thể tự bảo vệ mình, những người thấp cổ bé họng kêu trời không thấu”. Đức Cha Joseph Coutts đã cho phóng viên AsiaNews biết như trên sau khi tòa án tại Chishtian tuyên án anh Masih hôm 23/2/2005.
Tòa xử kín nên các tổ chức phi chính phủ và các nhóm bảo vê, nhân quyền chưa hay biết về vụ này. Theo Đức Cha Joseph Coutts, tòa đã kết tội anh Masih nhục mạ kinh Coran bằng cách xé một cuốn Kinh Coran được dùng trong các thực hành ma thuật.
Anh Masih đã bị bắt hồi tháng Tám 2004 tại quận Bahawalnagar và cảnh sát cho rằng anh đã nhận tội xé kinh Coran. Tuy nhiên, việc anh Masih có nhận tội hay không là chuyện đáng hoài nghi vì trong quá khứ cảnh sát Pakistan luôn có đủ mọi cách để bắt người không có tội cũng phải nhận là có tội.
Ông Ejaz ul Haq, bộ trưởng Tôn Giáo Vụ Pakistan ghi nhận rằng từ khi được ban hành (vào năm 1986) đến nay đã có hơn 4000 ngàn vụ tố cáo trước tòa. Trong khi đó, từ năm 1927 đến 1986 chỉ có 7 vụ tố cáo. Ông Ejaz ul Haq khẳng định rằng như vậy, rõ ràng là luật chống Phạm Thượng đã bị lạm dụng nghiêm trọng vì không thể nào giải thích tại sao lại có sự tăng vọt con số người xúc xiểm Muhammad như thế.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức Giám Mục John Joseph của giáo phận Faisalabad đã tự sát trước tòa ngày 6-5-1998, để phản đối tình hình các nhóm thiểu số tại Pakixtan, bị đàn áp bởi luật chống Phạm Thượng. Cái chết của Ðức Cha quả là lời tố cáo gắt gao về sự bất công của những bộ luật Hồi giáo nhằm chống lại người Kitô.
Anh Bashir Masih, 30 tuổi, một thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Faisalabad vừa bị tòa xử 7 năm tù vì tội dám xé sách Kinh Coran.
“Thật là một tình trạng bi thảm. Luật pháp đánh vào người nghèo, những người không thể tự bảo vệ mình, những người thấp cổ bé họng kêu trời không thấu”. Đức Cha Joseph Coutts đã cho phóng viên AsiaNews biết như trên sau khi tòa án tại Chishtian tuyên án anh Masih hôm 23/2/2005.
Tòa xử kín nên các tổ chức phi chính phủ và các nhóm bảo vê, nhân quyền chưa hay biết về vụ này. Theo Đức Cha Joseph Coutts, tòa đã kết tội anh Masih nhục mạ kinh Coran bằng cách xé một cuốn Kinh Coran được dùng trong các thực hành ma thuật.
Anh Masih đã bị bắt hồi tháng Tám 2004 tại quận Bahawalnagar và cảnh sát cho rằng anh đã nhận tội xé kinh Coran. Tuy nhiên, việc anh Masih có nhận tội hay không là chuyện đáng hoài nghi vì trong quá khứ cảnh sát Pakistan luôn có đủ mọi cách để bắt người không có tội cũng phải nhận là có tội.
Ông Ejaz ul Haq, bộ trưởng Tôn Giáo Vụ Pakistan ghi nhận rằng từ khi được ban hành (vào năm 1986) đến nay đã có hơn 4000 ngàn vụ tố cáo trước tòa. Trong khi đó, từ năm 1927 đến 1986 chỉ có 7 vụ tố cáo. Ông Ejaz ul Haq khẳng định rằng như vậy, rõ ràng là luật chống Phạm Thượng đã bị lạm dụng nghiêm trọng vì không thể nào giải thích tại sao lại có sự tăng vọt con số người xúc xiểm Muhammad như thế.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức Giám Mục John Joseph của giáo phận Faisalabad đã tự sát trước tòa ngày 6-5-1998, để phản đối tình hình các nhóm thiểu số tại Pakixtan, bị đàn áp bởi luật chống Phạm Thượng. Cái chết của Ðức Cha quả là lời tố cáo gắt gao về sự bất công của những bộ luật Hồi giáo nhằm chống lại người Kitô.