VATICAN - Thứ bảy vừa qua, ngày 26 tháng 2, Tiến Sĩ Gioakim Navarro-Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh và cũng là người phát ngôn của Tòa Thánh đã thông báo cho giới báo chí biết rằng vào lúc đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Chúa Nhật ( hôm nay) ngày 27 tháng 2, ĐTC Gioan Phaolô II không xuất hiện trước công chúng để đọc kinh Truyền Tin. Nhưng từ phòng bệnh của ngài ở Bệnh Viện Gemelli, ĐTC hiệp ý theo dõi buổi đọc kinh Truyền Tin nầy do Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Nội Vụ, hướng dẫn, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri sẽ thay thế ĐTC đọc bài Huấn Đức trước khi xướng Kinh Truyền, rồi sau đó ban Phép Lành cho dân chúng, nhân danh Đức Thánh Cha.
Giờ đây trong Mục Trưa Chúa Nhật với ĐTC hôm nay, chúng ta hãy nghe lại bài huấn đức trước khi xướng Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 20 tháng 2, Chúa Nhật II Mùa Chay. Đây là buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật, trước khi ĐTC được đưa trở lại bệnh viện Gemelli vào sáng thứ năm 24 tháng 2. ĐTC lúc đó đã đọc trọn bài huấn đức ngắn. Sau đó, Đức TGM Sandri thay thế ĐTC để xướng kinh Truyền Tin và đọc ba kinh Sáng Danh với lời nguyện cầu cho những người đã qua đời được an nghỉ. Kết thúc, chính ĐTC ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Đây mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của ĐTC:
Anh chị em thân mến,
Những ngày Cấm Phòng mà Tôi đã tham dự cùng với nhiều cộng tác viên tại Giáo Triều Roma, đã kết thức hôm qua, thứ bảy 19 tháng 2, bằng việc cử hành Thánh Thể cách long trọng và sau đó là việc Chầu Mình Thánh Chúa.
Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch mà từ đó sự hiệp thông giữa các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô múc lấy sức mạnh luôn mới mẽ.
Chính trong viễn tượng nầy mà được nổi bậc rõ ràng trách vụ đặc biệt đã được trao phó cho Thánh Phêrô và cho những ai kế vị ngài: thừa tác vụ Phêrô một cách thiết yếu là phục vụ cho sự hiệp nhất giáo hội. “Con là Đá, và trên Đá nầy Thầy sẽ xây Giáo Hội thầy” (Mt 16,18) Có những lời khác nữa của Chúa vang vọng lại lời hứa trên của Ngài như sau: “Hỡi Simon, Thầy cầu nguyện cho con, để đức tin của con không bị lung lay; và con, một khi đã chổi dậy, con hãy cũng cố anh em con” ( Lc 22,32).
“Hãy chăn những chiên mẹ của Thầy…. . . . . Hãy chăn những chiên con của Thầy.” ( Gn 21,15.16.17). Tôi cảm thấy thật mạnh mẽ trong tâm hồn lời mời gọi trên của Chúa Giêsu, khi tôi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thánh Thể. Tôi xin phó thác cho Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân lành, toàn thể Dân Chúa đang thực hiện cuộc hành trình mùa chay tiến đến Phục Sinh. Với kinh Truyền Tin, chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria nâng đỡ; Mẹ là Mẹ của Giáo Hội.
Sau những lời trên, đến phần đọc Kinh Truyền Tin. ĐTC đã không xướng kinh, nhưng để cho Đức TGM Sandri đọc thay ngài. Tuy nhiên, đến lúc ban phép lành, thì chính Đức Thánh Cha đọc lời ban Phép Lành cho mọi người hiện diện. Và như đã báo, trưa Chúa Nhật hôm nay, ngày 27 tháng 2, ĐTC không xuất hiện trước công chúng để huấn đức và cùng đọc kinh Truyền Tin chung. Chúng tôi sẽ tường thuật sau. ( ĐTD)
Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri sẽ thay thế ĐTC đọc bài Huấn Đức trước khi xướng Kinh Truyền, rồi sau đó ban Phép Lành cho dân chúng, nhân danh Đức Thánh Cha.
Giờ đây trong Mục Trưa Chúa Nhật với ĐTC hôm nay, chúng ta hãy nghe lại bài huấn đức trước khi xướng Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 20 tháng 2, Chúa Nhật II Mùa Chay. Đây là buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật, trước khi ĐTC được đưa trở lại bệnh viện Gemelli vào sáng thứ năm 24 tháng 2. ĐTC lúc đó đã đọc trọn bài huấn đức ngắn. Sau đó, Đức TGM Sandri thay thế ĐTC để xướng kinh Truyền Tin và đọc ba kinh Sáng Danh với lời nguyện cầu cho những người đã qua đời được an nghỉ. Kết thúc, chính ĐTC ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Đây mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của ĐTC:
Anh chị em thân mến,
Những ngày Cấm Phòng mà Tôi đã tham dự cùng với nhiều cộng tác viên tại Giáo Triều Roma, đã kết thức hôm qua, thứ bảy 19 tháng 2, bằng việc cử hành Thánh Thể cách long trọng và sau đó là việc Chầu Mình Thánh Chúa.
Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch mà từ đó sự hiệp thông giữa các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô múc lấy sức mạnh luôn mới mẽ.
Chính trong viễn tượng nầy mà được nổi bậc rõ ràng trách vụ đặc biệt đã được trao phó cho Thánh Phêrô và cho những ai kế vị ngài: thừa tác vụ Phêrô một cách thiết yếu là phục vụ cho sự hiệp nhất giáo hội. “Con là Đá, và trên Đá nầy Thầy sẽ xây Giáo Hội thầy” (Mt 16,18) Có những lời khác nữa của Chúa vang vọng lại lời hứa trên của Ngài như sau: “Hỡi Simon, Thầy cầu nguyện cho con, để đức tin của con không bị lung lay; và con, một khi đã chổi dậy, con hãy cũng cố anh em con” ( Lc 22,32).
“Hãy chăn những chiên mẹ của Thầy…. . . . . Hãy chăn những chiên con của Thầy.” ( Gn 21,15.16.17). Tôi cảm thấy thật mạnh mẽ trong tâm hồn lời mời gọi trên của Chúa Giêsu, khi tôi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thánh Thể. Tôi xin phó thác cho Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân lành, toàn thể Dân Chúa đang thực hiện cuộc hành trình mùa chay tiến đến Phục Sinh. Với kinh Truyền Tin, chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria nâng đỡ; Mẹ là Mẹ của Giáo Hội.
Sau những lời trên, đến phần đọc Kinh Truyền Tin. ĐTC đã không xướng kinh, nhưng để cho Đức TGM Sandri đọc thay ngài. Tuy nhiên, đến lúc ban phép lành, thì chính Đức Thánh Cha đọc lời ban Phép Lành cho mọi người hiện diện. Và như đã báo, trưa Chúa Nhật hôm nay, ngày 27 tháng 2, ĐTC không xuất hiện trước công chúng để huấn đức và cùng đọc kinh Truyền Tin chung. Chúng tôi sẽ tường thuật sau. ( ĐTD)