Lược Trích Bài Phỏng Vấn Bác Sĩ Rodolfo Proietti của Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli.
ROME (Zenit.org).-Vị Bác sĩ trông nom Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong suốt thời gian Ngài nhập viện nói rằng: sức khỏe tổng quát của Đức Thánh Cha rất tốt mặc dầu Ngài vẫn còn phải dưỡng bệnh một thời gian.
Bác sĩ Rodolfo Proietti, người chỉ huy nhóm cấp cứu của Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli tại Rôma, rất thường hay tránh xa sự chú ý của giới truyền thông đại chúng, nhưng lần này Bác sĩ đã đồng ý để cho tờ báo Ý là Avvenire được phỏng vấn.
Hỏi (H): Thưa Giáo sư Bác sĩ Proietti, trong vài ngày qua, bác sĩ là một trong những bác sĩ chuyên nghiệp quan trọng và rất khó tiếp xúc được. Thế làm cách nào mà Bác sĩ lại đứng đầu nhóm chuyên chăm sóc cho Đức Thánh Cha?
Bác sĩ Proietti (T): Thưa, vì một số lý do rất đơn giản. Như mọi người biết, Đức Thánh Cha được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli trong tình trạng cấp cứu. Thì trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ phối hợp nhóm y bác sĩ là tùy thuộc vào vị Bác sĩ giám đốc của phòng cấp cứu và nhập viện, tức vị trí của tôi lúc đó. Do thế, tôi đã quyết định theo dõi trường hợp của Ngài vì việc phỏng đoán về căn bệnh của Ngài là thuộc vào chuyên môn của tôi.
(H): Thưa Bác sĩ, mọi chuyện đều xảy ra dưới cặp mắt dòm ngó của công luận, về những gì đang xảy ra cho một vị Giáo Hoàng già yếu và bệnh hoạn. Tuy nhiên, một số thì vô tâm (vagueness) và bất cẩn (terseness) về những lý do khách quan của việc đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Thế, Bác sĩ có thể nói cho chúng tôi được biết đâu là những điều bật mí về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha được không?
(T): Thưa, chẳng có một sự bí mật nào cả. Lý do mà Ngài phải nhập viện, như đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần qua các cuộc họp báo, là vì “viêm khí quản cấp tính xảy ra nơi vùng thanh quản” (acute laryngeal tracheitis with episodes of larynx-spasm) thì bệnh này sẽ được phục hồi nhanh chóng mà không phải gặp nhiều biến chứng. Vụ việc xảy ra nơi một thể lý của một người 84 tuổi, vốn đã chịu nhiều các thứ bệnh khác, nhưng lại với một thể trạng rất là mạnh khỏe, phi thường.
(H): Thưa Bác sĩ, cũng chính Bệnh Viện đã ám chỉ bóng gió (insinuate) rằng đây là một thứ bệnh trầm trọng. Vậy điều đó có đúng không?
(T): Thưa, chẳng có gì là phóng đại hay bóng gió cả từ phía đội ngũ y học của Bệnh Viện. Trái lại, do việc thỏa thuận chung, Bệnh Viện đã quyết định rằng các bản thông tin y học, cần phải được các Bác sĩ viết ra, và Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh và của Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli, là những cơ quan được đọc để biết thông tin.
Về cá nhân, tôi nghĩ là để cho bác sĩ viết bản thông tin y học, và chẳng cần phải đọc ra, đặc biệt khi sự tiến bộ của y học, như trong trường hợp này, thì căn bệnh của Ngài chẳng có gì là trầm trọng hay đáng phải làm ầm ĩ cả lên. Và cũng vì lý do này, mà bệnh viện đã quyết định giới hạn những cuộc công bố với giới báo chí, chỉ một lần trong một ngày mà thôi. Chúng tôi không muốn dấu diếm bất cứ điều gì cả, và may mắn là, chẳng có gì cần phải thêm bớt cả, vì ai nấy cũng đều đã biết rõ rồi.
(H): Thưa Bác sĩ, trái với những lo ngại ban đầu, có một sự phục hồi nhanh chóng, và cuối cùng thì thời gian xuất viện được thâu ngắn lại. Thì liệu đây có phải là một chuẩn đoán sai lầm không?
(T): Thưa, đó là một chuẩn đoán chính xác. Thời gian phục hồi của Đức Thánh Cha nhanh hơn là chúng tôi tưởng. Tất cả mọi chuẩn đoán, khám nghiệm thực hiện đã cho thấy có một sự phục hồi nhanh chóng và tốt đẹp đối với những liệu pháp chữa trị của bệnh viêm phế quản, và không có bất kỳ triệu chứng nào cả. Vì lý do này, mà chúng tôi có thể cho Đức Thánh Cha xuất viện sớm hơn một ngày so với dự định.
(H): Thưa Bác sĩ, theo Bác sĩ thì sức khỏe của Đức Thánh Cha bây giờ như thế nào?
(T): Thưa, chắc chắn là rất tốt mặc dầu Ngài sẽ phải chấm dứt thời gian dưỡng bệnh. Như chúng ta ai cũng đều biết, sau một chứng viêm cấp tính, thì các cơ quan của cơ thể cần phải có thời gian để phục hồi trọn vẹn. Thì trong khía cạnh này, Đức Thánh Cha không phải là một trường hợp ngoại lệ.
(H): Tôi hình dung ra rằng đối với một Bệnh Viện đón nhận được một bệnh nhận nổi tiếng như thế này, thì nó cũng giống như là việc giới thiệu, và gây ra tiếng vang lớn của Bệnh Viện trên khắp thế giới, liệu tôi có sai lầm gì không thưa Bác sĩ?
(T): Thưa, tôi muốn nói rằng những trường hợp như vậy đặt Bệnh Viện vào vị trí thử nghiệm. Nhưng vấn đề nằm ở chổ là bất kỳ bệnh viện nào cũng đều phải xử lý tình huống khẩn cấp theo một cách tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa, bệnh viện được mời gọi để đưa ra việc chữa trị tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân, dầu vị ấy có là người nổi tiếng hay không.
Để đạt được mục tiêu này, kể từ nhiều năm trước, và mãi cho đến bây giờ, Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli được trang bị với “Kế Hoạch Cấp Cứu cho Những Nhân Vật Cao Cấp, Nổi Tiếng,” vốn bao gồm việc có thể đáp ứng và can thiệp kịp thời vào những trường hợp đặc biệt cũng như những trường hợp khẩn cấp chưa được trù liệu, dành cho những vị khách nổi tiếng cũng như đồng thời cho nhiều người bị thương sau một tai họa, mà không phải làm xáo trộn đến những hoạt động thường ngày của Bệnh Viện. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, kế hoạch đó đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Trong thế giới y học hiện đại, việc dự trù và tính toán đúng lúc, kịp thời là rất quan trọng, trong tất cả mọi nguy cơ ứng biến.
(H): Thưa Bác sĩ, cảm nghiệm cá nhân của Bác sĩ trong hai tuần lễ qua như thế nào?
(T): Thưa, chính là sự cảm động lớn lao, cũng như vinh dự được chăm sóc cho Đức Thánh Cha, và qua việc này, Bác sĩ mới hiểu được trách nhiệm của mình là gì và phải sống như thế nào cho đúng với sứ vụ của một người thầy thuốc.
Thì đối với riêng tôi, tất cả là một uy tín rất lớn lao. 10 ngày qua, đã cho tôi có cơ hội gần gũi với Đức Thánh Cha, tôi có cảm nhận rằng Ngài đã cho tôi nhiều hơn, những gì mà tôi đã trao lại cho Ngài-những cảm xúc thật là sâu thẳm, mà tôi sẽ khó có thể nào quên được, những tình cảm mà tôi sẽ thầm giữ kín trong trái tim mình.
ROME (Zenit.org).-Vị Bác sĩ trông nom Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong suốt thời gian Ngài nhập viện nói rằng: sức khỏe tổng quát của Đức Thánh Cha rất tốt mặc dầu Ngài vẫn còn phải dưỡng bệnh một thời gian.
Bác sĩ Rodolfo Proietti, người chỉ huy nhóm cấp cứu của Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli tại Rôma, rất thường hay tránh xa sự chú ý của giới truyền thông đại chúng, nhưng lần này Bác sĩ đã đồng ý để cho tờ báo Ý là Avvenire được phỏng vấn.
Hỏi (H): Thưa Giáo sư Bác sĩ Proietti, trong vài ngày qua, bác sĩ là một trong những bác sĩ chuyên nghiệp quan trọng và rất khó tiếp xúc được. Thế làm cách nào mà Bác sĩ lại đứng đầu nhóm chuyên chăm sóc cho Đức Thánh Cha?
Bác sĩ Proietti (T): Thưa, vì một số lý do rất đơn giản. Như mọi người biết, Đức Thánh Cha được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli trong tình trạng cấp cứu. Thì trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ phối hợp nhóm y bác sĩ là tùy thuộc vào vị Bác sĩ giám đốc của phòng cấp cứu và nhập viện, tức vị trí của tôi lúc đó. Do thế, tôi đã quyết định theo dõi trường hợp của Ngài vì việc phỏng đoán về căn bệnh của Ngài là thuộc vào chuyên môn của tôi.
(H): Thưa Bác sĩ, mọi chuyện đều xảy ra dưới cặp mắt dòm ngó của công luận, về những gì đang xảy ra cho một vị Giáo Hoàng già yếu và bệnh hoạn. Tuy nhiên, một số thì vô tâm (vagueness) và bất cẩn (terseness) về những lý do khách quan của việc đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Thế, Bác sĩ có thể nói cho chúng tôi được biết đâu là những điều bật mí về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha được không?
(T): Thưa, chẳng có một sự bí mật nào cả. Lý do mà Ngài phải nhập viện, như đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần qua các cuộc họp báo, là vì “viêm khí quản cấp tính xảy ra nơi vùng thanh quản” (acute laryngeal tracheitis with episodes of larynx-spasm) thì bệnh này sẽ được phục hồi nhanh chóng mà không phải gặp nhiều biến chứng. Vụ việc xảy ra nơi một thể lý của một người 84 tuổi, vốn đã chịu nhiều các thứ bệnh khác, nhưng lại với một thể trạng rất là mạnh khỏe, phi thường.
(H): Thưa Bác sĩ, cũng chính Bệnh Viện đã ám chỉ bóng gió (insinuate) rằng đây là một thứ bệnh trầm trọng. Vậy điều đó có đúng không?
(T): Thưa, chẳng có gì là phóng đại hay bóng gió cả từ phía đội ngũ y học của Bệnh Viện. Trái lại, do việc thỏa thuận chung, Bệnh Viện đã quyết định rằng các bản thông tin y học, cần phải được các Bác sĩ viết ra, và Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh và của Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli, là những cơ quan được đọc để biết thông tin.
Về cá nhân, tôi nghĩ là để cho bác sĩ viết bản thông tin y học, và chẳng cần phải đọc ra, đặc biệt khi sự tiến bộ của y học, như trong trường hợp này, thì căn bệnh của Ngài chẳng có gì là trầm trọng hay đáng phải làm ầm ĩ cả lên. Và cũng vì lý do này, mà bệnh viện đã quyết định giới hạn những cuộc công bố với giới báo chí, chỉ một lần trong một ngày mà thôi. Chúng tôi không muốn dấu diếm bất cứ điều gì cả, và may mắn là, chẳng có gì cần phải thêm bớt cả, vì ai nấy cũng đều đã biết rõ rồi.
(H): Thưa Bác sĩ, trái với những lo ngại ban đầu, có một sự phục hồi nhanh chóng, và cuối cùng thì thời gian xuất viện được thâu ngắn lại. Thì liệu đây có phải là một chuẩn đoán sai lầm không?
(T): Thưa, đó là một chuẩn đoán chính xác. Thời gian phục hồi của Đức Thánh Cha nhanh hơn là chúng tôi tưởng. Tất cả mọi chuẩn đoán, khám nghiệm thực hiện đã cho thấy có một sự phục hồi nhanh chóng và tốt đẹp đối với những liệu pháp chữa trị của bệnh viêm phế quản, và không có bất kỳ triệu chứng nào cả. Vì lý do này, mà chúng tôi có thể cho Đức Thánh Cha xuất viện sớm hơn một ngày so với dự định.
(H): Thưa Bác sĩ, theo Bác sĩ thì sức khỏe của Đức Thánh Cha bây giờ như thế nào?
(T): Thưa, chắc chắn là rất tốt mặc dầu Ngài sẽ phải chấm dứt thời gian dưỡng bệnh. Như chúng ta ai cũng đều biết, sau một chứng viêm cấp tính, thì các cơ quan của cơ thể cần phải có thời gian để phục hồi trọn vẹn. Thì trong khía cạnh này, Đức Thánh Cha không phải là một trường hợp ngoại lệ.
(H): Tôi hình dung ra rằng đối với một Bệnh Viện đón nhận được một bệnh nhận nổi tiếng như thế này, thì nó cũng giống như là việc giới thiệu, và gây ra tiếng vang lớn của Bệnh Viện trên khắp thế giới, liệu tôi có sai lầm gì không thưa Bác sĩ?
(T): Thưa, tôi muốn nói rằng những trường hợp như vậy đặt Bệnh Viện vào vị trí thử nghiệm. Nhưng vấn đề nằm ở chổ là bất kỳ bệnh viện nào cũng đều phải xử lý tình huống khẩn cấp theo một cách tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa, bệnh viện được mời gọi để đưa ra việc chữa trị tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân, dầu vị ấy có là người nổi tiếng hay không.
Để đạt được mục tiêu này, kể từ nhiều năm trước, và mãi cho đến bây giờ, Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli được trang bị với “Kế Hoạch Cấp Cứu cho Những Nhân Vật Cao Cấp, Nổi Tiếng,” vốn bao gồm việc có thể đáp ứng và can thiệp kịp thời vào những trường hợp đặc biệt cũng như những trường hợp khẩn cấp chưa được trù liệu, dành cho những vị khách nổi tiếng cũng như đồng thời cho nhiều người bị thương sau một tai họa, mà không phải làm xáo trộn đến những hoạt động thường ngày của Bệnh Viện. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, kế hoạch đó đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Trong thế giới y học hiện đại, việc dự trù và tính toán đúng lúc, kịp thời là rất quan trọng, trong tất cả mọi nguy cơ ứng biến.
(H): Thưa Bác sĩ, cảm nghiệm cá nhân của Bác sĩ trong hai tuần lễ qua như thế nào?
(T): Thưa, chính là sự cảm động lớn lao, cũng như vinh dự được chăm sóc cho Đức Thánh Cha, và qua việc này, Bác sĩ mới hiểu được trách nhiệm của mình là gì và phải sống như thế nào cho đúng với sứ vụ của một người thầy thuốc.
Thì đối với riêng tôi, tất cả là một uy tín rất lớn lao. 10 ngày qua, đã cho tôi có cơ hội gần gũi với Đức Thánh Cha, tôi có cảm nhận rằng Ngài đã cho tôi nhiều hơn, những gì mà tôi đã trao lại cho Ngài-những cảm xúc thật là sâu thẳm, mà tôi sẽ khó có thể nào quên được, những tình cảm mà tôi sẽ thầm giữ kín trong trái tim mình.