(Vatican 20/02/2005).
Đức Thánh Cha huấn đức trưa 20/2/2005
Trong một diễn biến bất ngờ, ngoài sự trông đợi của những người hành hương trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài và tự mình đọc toàn bộ bài huấn đức Trưa Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sáng thứ Bẩy 19/2, lần đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã vắng mặt trong thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm Mùa Chay của giáo triều Rôma và trước đó trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay, Đức Thánh Cha đã vắng mặt và chỉ có thể theo dõi qua cáp truyền hình nội bộ Vatican. Chính vì thế, những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến việc Đức Thánh Cha xuất hiện vào trưa Chúa Nhật trong giờ đọc kinh Truyền Tin thường lệ.

Tuy giọng nói còn bị rè, nhưng rất mạnh mẽ. Đây là dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha đang bình phục dần khỏi những triệu chứng khó thở đã khiến ngài phải đi nhà thương trong 10 ngày.

“Chào mừng anh chị em. Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật và một tuần lễ tốt đẹp”. Đức Thánh Cha đã gởi lời chào toàn thể anh chị em tín hữu trong tiếng vỗ tay đang bùng lên dữ dội khi anh chị em thấy ngài xuất hiện.

Các tiếng vỗ tay từng chập bùng lên khi anh chị em nghe những lời huấn đức do chính Đức Thánh Cha đọc. Cuối bài huấn đức của Đức Thánh Cha, một tràng pháo tay dài lại bùng lên mạnh mẽ hơn nữa.

Thánh lễ bế mạc Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay tại giáo triều Rôma, diễn ra vào sáng Thứ Bẩy 19/2/2005, đã do Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chủ sự thay mặt cho Đức Thánh Cha.

Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đọc một thông điệp của Đức Thánh Cha gởi vị thuyết giảng năm nay là Đức Cha Renato Corti, Giám Mục Novara. Trong điện văn, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng “chân thành biết ơn” và nhấn mạnh rằng “tuần lễ tĩnh lặng và nhiệt thành cầu nguyện” này đã được kết thúc với hy tế Thánh Thể để trùng với ý nghĩa Năm Thánh Thể này.

Đối với Đức Thánh Cha, chủ đề tuần tĩnh tâm năm nay - “Giáo Hội trong sứ vụ phục vụ Giao Ước mới, một Giao Ước vĩnh cửu” vang vọng “những lời Chúa Giêsu kết luận cuối bữa Tiệc Ly khi Ngài trao ban Chén Thánh cho các Tông Đồ”, Đó là những lời mà “chúng ta, các thừa tác viên bàn thánh lập lại mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ”.

Thông điệp cũng ghi nhận rằng Giáo Hội sống trong Mầu Nhiệm Thánh Thể “vì từ Máu của Ngài đã dẫn đến việc thực thi các nghĩa vụ hàng ngày liên quan đến việc công bố Tin Mừng”.

Trong thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện cho sức khoẻ của Đức Thánh Cha sớm bình phục sau thời gian nằm bệnh viện từ 1/2/2005 đến 10/2 vì bị khó thở. Cộng đoàn đã cầu xin cho Đức Thánh Cha “bới gương sáng cuộc sống của ngài, luôn liên tục đem lại thiện ích cho mọi người, là một hình ảnh sống động của sự thánh thiện và lòng từ ái của Cha Trên Trời, luôn được thương mến và được lắng nghe bởi tất cả mọi người với lòng con thảo”.

Đức Cha Corti cầu xin Thiên Chúa “cho sức khoẻ của Đức Thánh Cha cho phép ngài tiếp tục sứ vụ cao cả và tuyệt vời mà Thiên Chúa đã trao cho ngài”. Dịp này, Đức Cha cũng cám ơn Đức Thánh Cha đã cho ngài cơ hội thuyết giảng trong tuần tĩnh tâm này “để sống gần gũi với Đức Thánh Cha và những vị trong Giáo Hội Hoàn Vũ đang giữ chức trách đặc biệt trong việc công bố Tin Mừng cho thế giới”.