(Vatican 18/2/2005). Trong điện văn gởi đến nhân dân Ly Băng qua Đức Thượng Phụ Nasrallah Pierre Sfeir, Công Giáo nghi lễ Maronite, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng thương tiếc và sự xúc động của ngài trước cái chết của ông Rafik Hariri, cựu thủ tướng Li Băng, người đã bị ám sát hôm 14/2/2005. Một trái bom đã phát nổ ngay giữa lòng thủ đô Beirut giết chết 17 người trong đó có cựu thủ tướng Li Băng, ông Rafik Hariri. Đức Thánh Cha đã lên án vụ đặt bom sát hại ông Hariri là một “hành vi tội ác”.
Trong điện văn bằng Pháp ngữ, Đức Thánh Cha viết hành động đặt bom khủng bố này “là tội ác chống lại Thiên Chúa và con người đã được tạo nên giống hình ảnh ngài”. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho cố thủ tướng, các nạn nhân, gia đình của họ và nhân dân Li Băng. Ngài bày tỏ sự ủng hộ chân thành cho tất cả những ai hoạt động cho sự ổn định và nền hòa bình lâu dài tại đây. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cũng khích lệ người Công Giáo Li Băng hãy ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến hòa bình tại đất nước này.
Hàng trăm ngàn người đã xuống đường tham dự lễ tang cố thủ tướng Hariri hôm 16/2 và hô to các khẩu hiệu bài Syria, là nước bị tình nghi dính líu vào vụ sát hại này.
Ông Hariri là một tín hữu Hồi Giáo nhưng có cảm tình đặc biệt với Kitô Giáo và có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Tòa Thánh và các nước theo Kitô Giáo. Khi vụ mưu sát xảy ra, báo chí Li Băng đã đăng rất nhiều hình ông Hariri chụp chung với Đức Thánh Cha. Ông đã từng viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican hồi tháng Giêng năm 2003.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng Chín năm ngoái, Syria, nước đang có 15,000 quân chiếm đóng Li Băng đã đột ngột tuyên bố rút quân khỏi đất nước này.
“Nay Li Băng có thể hành động như một quốc gia có chủ quyền đối với các vấn đề của riêng mình”. Đức Hồng Y Nasrallah Sfier, thượng phụ Công Giáo nghi lễ Maronite tại Li Băng đã hân hoan phát biểu như trên hôm 24/9/2004.
Tuy nhiên, đây chỉ là đòn giả vờ của Syria để cổ động cho các thành phần ủng hộ Syria trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái. Cho đến nay, Syria chẳng hề rút một quân một chốt nào khỏi Li Băng. Ông Hariri, một người chống Syria đã phải từ chức sau khi các thành phần ủng hộ Syria chiếm được đa số tại quốc hội.
Trong suốt 15 năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Li Băng liên tục chống đối việc chiếm đóng Li Băng của quân đội Syria và Đức Thượng Phụ Nasrallah Sfier là một gương mặt chống đối việc chiếm đóng này mạnh mẽ nhất. Ngài áp lực mạnh mẽ lên Damascus và cộng đồng thế giới để Syria mau chóng rút quân khỏi lãnh thổ Li Băng. Tháng 5/2001, Đức Thượng Phụ đã bãi bỏ chuyến đi của ngài sang Damascus để triều yết Đức Thánh Cha đang ở thăm Syria để phản đối âm mưu của tổng thống Syria Bashar al-Assad muốn dùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để biện minh cho việc chiếm đóng tại Li Băng.
Việc chiếm đóng của Syria không những biến Li Băng thành một nước không có chủ quyền mà còn gây ra biết bao đau khổ cho nhân dân nước này vì Li Băng trở thành địa điểm giao tranh quyết liệt giữa khối Ả rập và Do Thái.
Trong các cuộc biểu tình diễn ra gần đây, dân chúng Li Băng kêu gọi chính quyền hiện nay, là thần phần Syria, hãy từ chức. Được biết, bộ trưởng du lịch trong chính phủ Li Băng đã tuyên bố từ chức nhằm chống lại thái độ phò Syria của đảng cầm quyền.
Trong điện văn bằng Pháp ngữ, Đức Thánh Cha viết hành động đặt bom khủng bố này “là tội ác chống lại Thiên Chúa và con người đã được tạo nên giống hình ảnh ngài”. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho cố thủ tướng, các nạn nhân, gia đình của họ và nhân dân Li Băng. Ngài bày tỏ sự ủng hộ chân thành cho tất cả những ai hoạt động cho sự ổn định và nền hòa bình lâu dài tại đây. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cũng khích lệ người Công Giáo Li Băng hãy ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến hòa bình tại đất nước này.Hàng trăm ngàn người đã xuống đường tham dự lễ tang cố thủ tướng Hariri hôm 16/2 và hô to các khẩu hiệu bài Syria, là nước bị tình nghi dính líu vào vụ sát hại này.
Ông Hariri là một tín hữu Hồi Giáo nhưng có cảm tình đặc biệt với Kitô Giáo và có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Tòa Thánh và các nước theo Kitô Giáo. Khi vụ mưu sát xảy ra, báo chí Li Băng đã đăng rất nhiều hình ông Hariri chụp chung với Đức Thánh Cha. Ông đã từng viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican hồi tháng Giêng năm 2003.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng Chín năm ngoái, Syria, nước đang có 15,000 quân chiếm đóng Li Băng đã đột ngột tuyên bố rút quân khỏi đất nước này.
“Nay Li Băng có thể hành động như một quốc gia có chủ quyền đối với các vấn đề của riêng mình”. Đức Hồng Y Nasrallah Sfier, thượng phụ Công Giáo nghi lễ Maronite tại Li Băng đã hân hoan phát biểu như trên hôm 24/9/2004.
Tuy nhiên, đây chỉ là đòn giả vờ của Syria để cổ động cho các thành phần ủng hộ Syria trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái. Cho đến nay, Syria chẳng hề rút một quân một chốt nào khỏi Li Băng. Ông Hariri, một người chống Syria đã phải từ chức sau khi các thành phần ủng hộ Syria chiếm được đa số tại quốc hội.Trong suốt 15 năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Li Băng liên tục chống đối việc chiếm đóng Li Băng của quân đội Syria và Đức Thượng Phụ Nasrallah Sfier là một gương mặt chống đối việc chiếm đóng này mạnh mẽ nhất. Ngài áp lực mạnh mẽ lên Damascus và cộng đồng thế giới để Syria mau chóng rút quân khỏi lãnh thổ Li Băng. Tháng 5/2001, Đức Thượng Phụ đã bãi bỏ chuyến đi của ngài sang Damascus để triều yết Đức Thánh Cha đang ở thăm Syria để phản đối âm mưu của tổng thống Syria Bashar al-Assad muốn dùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để biện minh cho việc chiếm đóng tại Li Băng.
Việc chiếm đóng của Syria không những biến Li Băng thành một nước không có chủ quyền mà còn gây ra biết bao đau khổ cho nhân dân nước này vì Li Băng trở thành địa điểm giao tranh quyết liệt giữa khối Ả rập và Do Thái.
Trong các cuộc biểu tình diễn ra gần đây, dân chúng Li Băng kêu gọi chính quyền hiện nay, là thần phần Syria, hãy từ chức. Được biết, bộ trưởng du lịch trong chính phủ Li Băng đã tuyên bố từ chức nhằm chống lại thái độ phò Syria của đảng cầm quyền.