(Yangon, 11/2/2005).
Hàng chục ngàn người Miến Điện tại Yangon đã hành hương kính Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Nyaunglebin nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Dịp này cũng là dịp khai mạc Công Nghị Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ hai, một biến cố quan trọng trong đời sống Giáo Hội Công Giáo tại Miến Điện.

Cũng như người Công Giáo Việt Nam, người Công Giáo Miến Điện có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Tình cảm sùng kính Đức Mẹ cũng phổ biến nơi cả những người không Công Giáo. Mỗi năm, hàng trăm ngàn người cả Công Giáo lẫn không Công Giáo đã tuốn đến đền thánh Đức Mẹ Nyaunglebin với lòng tin cậy mãnh liệt. Theo thống kê năm 2004, Miến Điện có 42,720,000 dân trong đó 89% theo Phật Giáo. Người Công Giáo chỉ có 1% dân số.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là dịp kỷ niệm ngày các thừa sai Pháp đặt chân đến truyền giáo tại Miến Điện.

Năm 1892, Đức Giám Mục Ambrose Bigandet đã mở một thí điểm truyền giáo tại Nyaunglebin và giao phó cho cha Michael Mignon, một thành viên hộ thừa sai Paris coi sóc. Một nhà thờ bằng gỗ đã được xây tạm tại đây và cũng là nhà thờ đầu tiên của Miến Điện dành kính Đức Mẹ Lộ Đức.

Đến năm 1902, một ngôi nhà thờ mới được xây nên thay cho ngôi nhà thờ gỗ. Năm 1918, một tượng Đức Mẹ Lộ Đức đã được đặt trước hang đá gần tiền đình nhà thờ. Năm 1928, một người Phật Giáo cuồng tín đã đốt phá bức tượng này. Trong thời gian thế giới chiến tranh lần thứ hai, quân Nhật chiếm cứ Miến Điện và nhà thờ lại bị hư hại nghiêm trọng hơn nữa.

Đến năm 1948, nhà thờ lại được trùng tu và các Đại Hội Thánh Mẫu lại được tổ chức thường xuyên. Từ năm 1957, các Đại Hội Thánh Mẫu được xem là biến cố quốc gia với hàng trăm ngàn người hành hương mỗi năm. Chính vì thế, Hội Đồng Giám Mục Miến đã quyết định công nhận danh hiệu Đền Thánh Quốc Gia cho đền Đức Mẹ Nyaunglebin.