VATICAN 13/10/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II và Thượng phụ Romanian Teoctist cùng trong một cái ôm tiêu biểu và ký một Tuyên ngôn Chung, trong đó Các Giáo hội Chính thống và Công giáo cam kết tìm sự hiệp nhất.


Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo, xảy ra ngày thứ Bảy trong văn phòng riêng của Đức Giáo hoàng, là một trong những lúc quan trọng nhất trong cuộc viếng thăm tuần lễ của vị lãnh đạo tôn giáo Romanian tại Rome. Cuộc thăm viếng của ngài là để đền ơn cho cuộc hành trình của Đức Gioan Phaolô II đến Bucharest tháng May 1999, lần đầu tiên một Giáo hoàng đặt chân trên đất Chính thống.

"Cuộc gặp của chúng ta phải được xem như là một tấm gương: Các anh em phải gặp lại để tạo hòa bình, để suy nghĩ với nhau, để khám phá con đường đạt tới thỏa thuận, để trình bày và giải thích những lý do của người này người kia, " bản Tuyên ngôn chung nói.

Bản văn đề cặp tới những vấn đề như người Công giáo loan báo Tin Mừng trong đất Chính thống--một thực hành Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow chống đối như là"việc thu phục tín đồ. "

“Chúng tôi đồng ý thừa nhận truyền thống tôn giáo và văn hóa của mọi dân tộc, cũng nhu sự tự do tôn giáo, " văn kiện tiếp tục. "Việc rao giảng tin mừng không thể dựa trên trên tinh thần cạnh tranh, nhưng trên sự tôn trọng và cọng tác lẫn nhau, điều này công nhận quyền tự do của mổi người sống theo những xác tín của họ, trong sự tôn trọng mối liên hệ tôn giáo riêng của họ. "

Đừc Giáo hoàng và thượng phụ khẳng định rằng chứng từ Kitô hữu sẽ đáng tin hơn, cách riêng bên châu Âu, nếu được cống hiến trong sự hiệp nhất.

Trong bài phát biểu với dức Thượng phụ trước khi ký bản tuyên ngôn, Đức Gioan Phaolô II đã trả lời những cáo buộc về sự "thu thập tín đồ. "

Đức Giáo hoàng thừa nhận sứ vụ mà các Giáo hội Chính thống "được kêu gọi thực thi trong các nước nơi các Giáo hội ấy đã mọc rễ hàng thế kỷ" và, đồng thời, ngài nói rõ rằng Giáo hội Công giáo "chỉ muốn giúp và cọng tác trong sứ vụ náy, " bằng cách thực hiện "nhiệm vụ mục vụ của mình với các tín hữu của mình và với những kẻ tự do đến với mình. "

Những hiểu lầm có thể xảy ra, có thể được giải quyết qua một "sự đối thoại huynh đệ và chân tình, " Đức Gioan Phaolô II nói.

Trong trường hợp này, Đức Thánh Cha đã đề nghị thiết lạp một "cấu trúc cơ chế vững vàng" giúp cho việc liên lạc và trao đổi thông tin cách điều hòa và lẫn nhau" giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống.

Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp cho việc Đối thoại Thần học giữa Giáo hội CÔng giáo và các Giáo hội Chính thống đã kết thúc cuộc họp cuối cùng tại Baltimore, Maryland năm 2000 mà không được những thỏa thuận cuối cùng.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Romanian nhắc lại những khó khăn Giáo hội mình kinh nghiệm cho tới khi chấm dứt "chế độ độc tài vô thần" và chỉ trích "sự cạnh tranh" hiển nhiên thỉnh thoảng giữa các Kitô hữu, " điều này đã gây nên "sự thất vọng" và "mất tín tưởng. "

Dầu sao, đức Thượng phụ Teoctist khẳng định quyết tâm của Giáo hội ngài sẽ làm việc siêng năng cho "sự hiệp nhất Giáo hội, " như được chứng tỏ qua những chương trình đầy hứa hẹn cho việc đối thoại, đã phát triển troing xứ ngài.