Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã gởi điện văn chia buồn tới gia đình các nạn nhân và Ngài cũng lên án nạn khủng bố đặt chất nổ trong xe đã khiến cho gần 200 nạn nhân bị thiệt mạng tại câu lạc bộ khiêu vũ ở đảo Bali- Nam Dương.

"Bạo lực gian ác và lầm lạc như thế không thể là con đường đưa tới một xã hội công chính và hợp pháp hơn, và phải bị lên án bởi tất cả những ai khao khát một thế giới hòa bình, tôn trọng tới phẩm giá bất khả xâm phạm của từng con người".

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gởi điện văn mang danh của Ðức Giáo Hoàng, gởi cho Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Nam Dương, nhờ Ngài truyền đạt lời cầu nguyện và chia buồn của Ðức Thánh Cha tới tất cả những ai liên hệ.

Chất nổ đặt trong xe hơi đã nổ tung vào nửa đêm tối Thứ Bảy 12/10 đằng trước hai câu lạc bộ mà phần đông khách tới tham dự là du khách. Ít nhất 187 người đã bị chết và hơn 300 người bị thương do sức công phá của bom nổ và hỏa hoạn. Giám Ðốc sở cảnh sát đã nói với báo chí đây là "hành động khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử của Nam Dương".

Quả bom thứ hai cũng phát nổ vào ngày 12/10 cách Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ khoảng 92 mét. Chất nổ thứ ba tại Manado, miền Bắc Sulawesi, nổ trúng văn phòng Tòa Lãnh Sự Phi Luật Tân, nhưng rất may cả hai vụ nổ sau không gây tử vong cho người nào.

Mặc dầu không nhóm nào nhận là đã đặt chất nổ trong vụ khủng bố nói trên và các thẩm tra Nam Dương vẫn còn đang tìm kiếm và thu thập các dữ kiện tại hiện trường. Cộng Ðồng quốc tế nghi ngờ vụ đặt chất nổ do nhóm quá khích Hồi Giáo có liên hệ tới Osama bin Laden.

Ðức Giáo Hoàng cũng nhờ Ðức Khâm Sứ tại Nam Dương "truyền đạt tới các nhà chức trách và các thẩm quyền tôn giáo sự bảo đảm trong lời cầu nguyện của Ðức Thánh Cha cho các nạn nhân, xin phó thác họ cho Thiên Chúa Toàn Năng và xin Thiên Chúa thêm sức mạnh và yên ủi thới những người bị thương tích và tất cả những ai chịu ảnh hưởng trong bi kịch này".