Tại một buổi lễ trong Ðền Thánh Phêrô
VATICAN: 13/10/ 2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Giaon Phaolô II nói hôm nay trước khi đọc kinh Truyền tin nữa ngày, cuối Thánh Lễ trong Vương cung thánh Phero. Thánh lễ đánh dấu việc kết thúc cuộc thăm viếng của Thượng phụ Chính thống Romanian, Teoctist
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Trong mấy ngày nay tôi vui mừng tiếp kiến Đức Teoctist, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Romania. Một lần nữa tôi chân tình cám ơn ngài và tất cả những người đồng hành với ngài trong cuộc viếng thăm quí nhất này. Cuộc viếng thăm này nhắc tôi nhớ điều Chúa đã cho phép tôi kinh nghiệm tại Bucharest trong tháng May 1999. Một sự ước muốn chân thành hiệp nhất nổi lên từ những cuộc gặp gỡ này. "Unitate, " Tôi nghe giới trẻ Bucharest tung hô. "Unity!" tôi nghe lập lại Thứ Hai qua trong Quảng trường thánh Phêro, khi tôi gặp lần đầu ngài Thượng phụ
Lòng khao khát hiệp nhất trọn vẹn giữa các người Kitô hữu đã nhận được sự thúc đẩy mãnh liệt từ khi có Công dồng Catican II, công đồng đã dành một trong những văn kiện quan trọng nhất của mình, sắc lệnh "Unitatis Redintegratio, " cách riêng cho việc Hiệp nhất.
Đã hai ngày qua chúng ta mừng kỷ niệm thứ 40 sự mở cuộc hợp lịch sử này, do Đức Giáo hoàng Gioan XXIII ra lệnh ngày 11/10 1962, bây giờ chúng ta kính ngài là vị Chân phước. Tôi cũng được ân sủng tham dự, và tôi giữ những ký ức quí báu và không thể quên trong trí tôi.
Trong bài diễn văn khai mạc của ngài, đầy hy vọng và đức tin, Đức Gioan đã khuyên các Nghị phụ Công đồng vẫn ở, một bên, trung thành với truyền thống Công giáo và, bên kia, trình bày lại truyền thống đó cách thích hợp với thời đại chúng ta. Nói được, ngày 11/10 đã 40 năm đánh dấu sự bắt đầu long trọng và phổ quát cái điều được gọi là "tân phúc âm hóa. "
3. Có thể nói, Công đồng là "cửa thánh" mùa xuân mới này của Giáo hội được biểu lộ trong Năm Đại Xá năm 2000. Vì lẽ đó, với tông thư "Novo Millennio Ineunte" tôi đã xin cộng đồng giáo hội một lần nữa nắm lấy những văn kiện công đồng, những văn kiện không mất giá trị và vẻ sáng chói của nó. Những văn kiện đó phải được biết và hấp thụ như "những văn bản quan trọng và tiêu chuẩn hóa của huấn quyền, bên trong truyền thống của Giáo hội" (x. No. 57). Đó là lý do tại sao, trong dịp Ngày Năm Thánh Tông đồ Giáo dân, tôi trao những văn kiện này cách tượng trưng cho các thế hệ mới.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Giáo hội, giúp chúng ta hiểu rằng trong công đồng tất cả chúng ta được hiến cho một la bàn để hướng dẫn chúng ta trên con đường của thế kỷ đang bắt đầu.
VATICAN: 13/10/ 2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Giaon Phaolô II nói hôm nay trước khi đọc kinh Truyền tin nữa ngày, cuối Thánh Lễ trong Vương cung thánh Phero. Thánh lễ đánh dấu việc kết thúc cuộc thăm viếng của Thượng phụ Chính thống Romanian, Teoctist
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Trong mấy ngày nay tôi vui mừng tiếp kiến Đức Teoctist, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Romania. Một lần nữa tôi chân tình cám ơn ngài và tất cả những người đồng hành với ngài trong cuộc viếng thăm quí nhất này. Cuộc viếng thăm này nhắc tôi nhớ điều Chúa đã cho phép tôi kinh nghiệm tại Bucharest trong tháng May 1999. Một sự ước muốn chân thành hiệp nhất nổi lên từ những cuộc gặp gỡ này. "Unitate, " Tôi nghe giới trẻ Bucharest tung hô. "Unity!" tôi nghe lập lại Thứ Hai qua trong Quảng trường thánh Phêro, khi tôi gặp lần đầu ngài Thượng phụ
Lòng khao khát hiệp nhất trọn vẹn giữa các người Kitô hữu đã nhận được sự thúc đẩy mãnh liệt từ khi có Công dồng Catican II, công đồng đã dành một trong những văn kiện quan trọng nhất của mình, sắc lệnh "Unitatis Redintegratio, " cách riêng cho việc Hiệp nhất.
Đã hai ngày qua chúng ta mừng kỷ niệm thứ 40 sự mở cuộc hợp lịch sử này, do Đức Giáo hoàng Gioan XXIII ra lệnh ngày 11/10 1962, bây giờ chúng ta kính ngài là vị Chân phước. Tôi cũng được ân sủng tham dự, và tôi giữ những ký ức quí báu và không thể quên trong trí tôi.
Trong bài diễn văn khai mạc của ngài, đầy hy vọng và đức tin, Đức Gioan đã khuyên các Nghị phụ Công đồng vẫn ở, một bên, trung thành với truyền thống Công giáo và, bên kia, trình bày lại truyền thống đó cách thích hợp với thời đại chúng ta. Nói được, ngày 11/10 đã 40 năm đánh dấu sự bắt đầu long trọng và phổ quát cái điều được gọi là "tân phúc âm hóa. "
3. Có thể nói, Công đồng là "cửa thánh" mùa xuân mới này của Giáo hội được biểu lộ trong Năm Đại Xá năm 2000. Vì lẽ đó, với tông thư "Novo Millennio Ineunte" tôi đã xin cộng đồng giáo hội một lần nữa nắm lấy những văn kiện công đồng, những văn kiện không mất giá trị và vẻ sáng chói của nó. Những văn kiện đó phải được biết và hấp thụ như "những văn bản quan trọng và tiêu chuẩn hóa của huấn quyền, bên trong truyền thống của Giáo hội" (x. No. 57). Đó là lý do tại sao, trong dịp Ngày Năm Thánh Tông đồ Giáo dân, tôi trao những văn kiện này cách tượng trưng cho các thế hệ mới.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Giáo hội, giúp chúng ta hiểu rằng trong công đồng tất cả chúng ta được hiến cho một la bàn để hướng dẫn chúng ta trên con đường của thế kỷ đang bắt đầu.