Đức Thánh Cha chào các thanh thiếu niên Công Giáo Tiến Hành
VATICAN (ZENIT.org)- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dã khuyến khích hôm Chúa Nhật 30/1 để giáo dục các thanh thiếu niên về vấn đề hoà bình.
Một nhóm trẻ em và người trưởng thành Công Giáo Tiến Hành đã đến tham gia hôm nay kinh truyền Tin trưa tại Quãng trường Thánh Pherô, để cử hành với đức giáo hoàng ngày bế mạc "tháng hòa bình". Các trẻ em thuộc 23 nước đang chiến tranh đã có mặt trong số đó.

Hai em đã lên văn phòng Đức Thánh Cha, từ đó các em thả ra hai chim bồ câu, biểu tượng hòa bình. Thời gian đầu các chim câu không muốn rời bỏ phòng giáo hoàng, đã 2 lần bay ngược trở lại văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Đức thánh Cha phải vẩy tay với một nụ cười pha trò buộc chúng phải bay đi.
Đức Giáo Hoàng đã công bố trong bài huấn đức trước kinh Truyền Tin:
"Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu công bố: "Phúc cho những ai kiến tạo hoà bình: họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa!",
"Những em nhỏ cũng có thể kiến tạo hoà bình! các em cũng phải tập đối thoại và học tập thắng sự dữ bằng sự lành", như tôi đã nhắc điều đó với tất cả trong "Sứ Điệp gởi ngày thế giới hoà bình" mới đây.
Đức Thánh Cha khuyên "Phải thắng sự bất công bằng công bằng, sự gian dối bằng chân lý, sự báo thù bằng tha thứ, sự hận thù bằng tình yêu".
Đức Gioan Phaolô II sau đó khuyên giáo dục các thanh niên về hòa bình
"Kiểu sống này không ứng biến. Đức Nó đòi hỏi một sự giáo dục từ thưở bé. Một sự giáo dục bao hàm những huấn giáo khôn ngoan và nhất là những gương mẫu đúng đắn trong gia đình, tại trường học và trong tất cả các lãnh vực xã hôi. Các giáo xứ, những trung tâm sinh hoạt giáo xứ, các hội đoàn, các phong trào và những nhóm thuộc giáo hội phải ngày càng trở nên những nơi đặc biệt của khoa sư phạm hoà bình và tình yêu, nơi người ta học nơi nhau sự trưởng thành".
Đức Thánh Cha kết thúc "Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, ngõ hầu Mẹ giúp các thanh niên, những người có một ý muốn lớn hoà bình, trở thành những người kiến tạo can đảm và bến bỉ hoà bình".
Các em nhỏ lên phòng Đức Giáo Hoàng để thả các chim câu, cũng nói một vài lời với Đức Thánh Cha, xin lỗi ngài "về tất cả những sự ồn ào" chúng đã gây ra. "Nhưng lòng ước ao hoà bình của chúng con rất mạnh mẽ “.
Hai trẻ đã nói với Đức Thánh Cha"Tất cả chúng con muốn nói với Đức Thánh cha: "Thưa Đức Gioan Phaolô II, ngài thật vĩ đại". Đoàn người hành hương dưới quãng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay vang dội.
VATICAN (ZENIT.org)- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dã khuyến khích hôm Chúa Nhật 30/1 để giáo dục các thanh thiếu niên về vấn đề hoà bình.
Một nhóm trẻ em và người trưởng thành Công Giáo Tiến Hành đã đến tham gia hôm nay kinh truyền Tin trưa tại Quãng trường Thánh Pherô, để cử hành với đức giáo hoàng ngày bế mạc "tháng hòa bình". Các trẻ em thuộc 23 nước đang chiến tranh đã có mặt trong số đó.

Hai em đã lên văn phòng Đức Thánh Cha, từ đó các em thả ra hai chim bồ câu, biểu tượng hòa bình. Thời gian đầu các chim câu không muốn rời bỏ phòng giáo hoàng, đã 2 lần bay ngược trở lại văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Đức thánh Cha phải vẩy tay với một nụ cười pha trò buộc chúng phải bay đi.
Đức Giáo Hoàng đã công bố trong bài huấn đức trước kinh Truyền Tin:
"Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu công bố: "Phúc cho những ai kiến tạo hoà bình: họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa!",
"Những em nhỏ cũng có thể kiến tạo hoà bình! các em cũng phải tập đối thoại và học tập thắng sự dữ bằng sự lành", như tôi đã nhắc điều đó với tất cả trong "Sứ Điệp gởi ngày thế giới hoà bình" mới đây.
Đức Thánh Cha khuyên "Phải thắng sự bất công bằng công bằng, sự gian dối bằng chân lý, sự báo thù bằng tha thứ, sự hận thù bằng tình yêu".
Đức Gioan Phaolô II sau đó khuyên giáo dục các thanh niên về hòa bình"Kiểu sống này không ứng biến. Đức Nó đòi hỏi một sự giáo dục từ thưở bé. Một sự giáo dục bao hàm những huấn giáo khôn ngoan và nhất là những gương mẫu đúng đắn trong gia đình, tại trường học và trong tất cả các lãnh vực xã hôi. Các giáo xứ, những trung tâm sinh hoạt giáo xứ, các hội đoàn, các phong trào và những nhóm thuộc giáo hội phải ngày càng trở nên những nơi đặc biệt của khoa sư phạm hoà bình và tình yêu, nơi người ta học nơi nhau sự trưởng thành".
Đức Thánh Cha kết thúc "Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, ngõ hầu Mẹ giúp các thanh niên, những người có một ý muốn lớn hoà bình, trở thành những người kiến tạo can đảm và bến bỉ hoà bình".
Các em nhỏ lên phòng Đức Giáo Hoàng để thả các chim câu, cũng nói một vài lời với Đức Thánh Cha, xin lỗi ngài "về tất cả những sự ồn ào" chúng đã gây ra. "Nhưng lòng ước ao hoà bình của chúng con rất mạnh mẽ “.
Hai trẻ đã nói với Đức Thánh Cha"Tất cả chúng con muốn nói với Đức Thánh cha: "Thưa Đức Gioan Phaolô II, ngài thật vĩ đại". Đoàn người hành hương dưới quãng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay vang dội.