BAGHDAD, Iraq - Người dân Iraq đã coi thường tất cả mọi sự nguy hiểm, coi thường đạn nổ bom rơi, khước bác mọi lời kêu gọi tẩy chay bầu cử, bước ra khỏi nhà, nhẫn nại đứng thành hàng dài ngoài trời, chờ đến lượt mình được vào phòng phiếu bầu cử. Có những người bệnh tật đến phòng phiếu bằng xe lăn, người già, người trẻ phụ nữ, tất cả mừng rỡ được đi bầu lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ.

Đối với các người Hồi Giáo Shiite, số người đi bầu rất đông, có địa điểm lên tới 80, 90% dân số. Trung bình người Shiite đi bầu khoảng 75%.

Có nhiều vụ bom nổ, đạn bắn trong ngày bầu cử làm ít nhất 44 người chết. Tuy nhiên các ký giả ngoại quốc đều ghi nhận tinh thần phấh khởi của người dân Iraq, nhất là dân Shiite tại phía nam Iraq.

Dân chúng Iraq xếp hàng đi bầu
Ông Mijm Towirish, một viên chức trong phòng phiếu bầu cử tuyên bố: “Chúng tôi, người dân Iraq đã đạp đổ mọi hàng rào sợ hãi để đi bầu”.

Ông Shamal Hekeib, 53 tuổi ở Baghdad đã cùng với vợ đi bộ mất 20 phút tới phòng phiếu. Ông nói “Tôi đi bầu vì tôi yêu quê hương tôi, tôi yêu người dân của quốc gia này. Chúng tôi là người Ả Rập, chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi không phải là kẻ hèn”

Một cảnh tượng xúc động cho thấy sự can đảm của người dân Iraq: Một chiếc trực thăng bay rất gần mặt đất, có tiếng súng nổ gần đó nhưng khoảng 200 người Iraq vẫn thản nhiên xếp hàng đợi chợ trước phòng đầu phiếu.

Trước khi vào phong phiếu, cử tri bị ít nhất bốn nhân viên an ninh khám xét tránh phá hoại. Người ta cấm đem diêm quẹt, thuốc lá vào trong phòng phiếu.

Một ký giả ngoại quốc đã chứng kiến một người dắt một người mù đến bỏ phiếu rồi lại dẫn về nhà.

Tại vùng phía cực bắc Iraq nơi có nhiều người Kurdish cư ngụ, số người đi bầu cũng rất đông.

Đối với người Hồi Giáo Sunni, việc tham gia bầu cử không được khả quan lắm. Họ là những người thiểu số ở Iraq. Dưới thời Saddam Hussein, họ được hưỏng mọi đặc quyền đặc lợi vì Saddam Hussein dựa vào người Sunni đe cai trị Iraq. Giờ đây người Sunni tẩy chay cuộc bầu cử. Theo các quan sát viên, khoảng 12% người Sunni tham gia cuộc bầu phiếu vừa qua. Tại các nơi như Fallujah, Ramadi, Beiji là nơi đa số dân chúng là người Sunni đã có it người đi bầu.

Tại thành phố Tikrit, quê hương của Saddam Hussein chỉ có khoảng 400 người đi bầu, 4 phòng phiếu không mở cửa tại vùng hầu như toàn tòng người Sunni.

Ông Adnan Pachachi, một chính trị gia lão thành người Sunni tuyên bố ông hy vọng chính quyền và hiến pháp mới của Iraq phải dành một vị thế nào đó cho người Sunni thì mới có sự hòa hợp ổn định.

Về kết quả cuộc bầu cử, các giới chức Iraq cho biết ít nhất phải mất 10 ngày mới biết kết quả chính xác.

Tổng Thống Bush vui mừng tuyên bố cuộc bầu cửa đã thắng lợi. Ông nói” Thế giới đang lắng nghe những lời nói tự do vang lên từ Trung Đông” Ông cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tuc huấn luyện quân đội Iraq để bảo đảm an ninh trước khi Hoa Kỳ rút quân. Ông nói thêm “Người dân Iraq đã cương quyết chống lại ý thức hệ khủng bố”

Các giới quan sát tình hình quốc tế cho rằng kết quả cuộc bầu cử chỉ có thể thành công nếu sau này tân chính phủ liên kết được sự hợp tác với người Sunni. Từ đó mói có thể xây dựng được một Iraq ổn định.

Quân nhân Hoa Kỳ taị Iraq không đến gần các phòng phiếu, họ chay xe ngoài các đường phố và dùng loa kêu gọi người dân đi bầu. Các binh sĩ Hoa Kỳ đều phát biểu “ Tình hình khả quan, không đến nối”

Tổng Thống Ai cập Hosni Mubarak đã gọi điện thoại chúc mừng thủ tướng lâm thời Allawi của Iraq về sự thành công trong cuộc bầu cử vừa qua, và ông hy vọng Iraq sẽ tái lập được nền hòa bình ổn định -