Basra 30/01/05- “Thật là một ngày phấn khởi cho Basra. Do cuộc bầu cử này chúng tôi có thể bắt đầu hy vọng lại”. Đó là lời tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Djibrail Kassab, cai quản tổng giáo phận Basra, miền nam Iraq. Ngài nói với thông tín viên của hãng tin “Tin Tức Á Châu”rằng “Ngay sau khi phòng phiếu mở cửa, mọi người đổ ra đi bầu. Cả gia đình người Kitô Giáo cũng như Hồi Giáo đến phòng phiếu, bỏ phiếu xong họ cảm thấy vui mừng và hy vọng.”
Có hai vụ nổ nhỏ xảy ra tại các phòng phiếu.Tuy nhiên, theo lời Đức Tổng Giám Mục 70% dân chúng ở Basra đã đi bầu. Ngài nói tiếp: “Người ta vẫn còn đi bầu. Tổng quát tình hình an ninh tốt”. Nhiều người đi bầu về nói cho Đức Tổng Giám Mục biết họ ngạc nhiên vì các phòng phiếu đã được tổ chức một cách chu đáo.
Ngày bỏ phiếu là ngày Chúa Nhật nhưng Ngài cho biết hôm nay nhà thờ tương đối ít người đến dự lễ vì các biện pháp an ninh nên giáo dân không lái xe đến nhà thờ được. Ngài tuyên bố: “Chúng tôi cầu xin cho hòa bình và dân chủ. Chúng tôi đã cầu xin trong quá khứ, cầu xin hôm nay và ngày mai chúng tôi vẫn cầu xin cho Iraq được hòa bình và dân chủ. Người Kitô Giáo cũng như những người Iraq khác không mong mỏi gì hơn là có một chính quyền và một bản hiến pháp dân chủ.”
Trong phần kết luận Ngài nói với hãng tin Tin Tức Á Châu” Chúng tôi luôn tiếp tục cầu nguyện cho nền dân chủ vì nền dân chủ chỉ có thể bảo đảm được qua cuộc bầu cử này. Kể từ ngày mai, niềm hy vọng vào hòa bình và ổn định cho nhân dân Iraq càng trở nên lớn lao hơn nữa.
Có hai vụ nổ nhỏ xảy ra tại các phòng phiếu.Tuy nhiên, theo lời Đức Tổng Giám Mục 70% dân chúng ở Basra đã đi bầu. Ngài nói tiếp: “Người ta vẫn còn đi bầu. Tổng quát tình hình an ninh tốt”. Nhiều người đi bầu về nói cho Đức Tổng Giám Mục biết họ ngạc nhiên vì các phòng phiếu đã được tổ chức một cách chu đáo.
Ngày bỏ phiếu là ngày Chúa Nhật nhưng Ngài cho biết hôm nay nhà thờ tương đối ít người đến dự lễ vì các biện pháp an ninh nên giáo dân không lái xe đến nhà thờ được. Ngài tuyên bố: “Chúng tôi cầu xin cho hòa bình và dân chủ. Chúng tôi đã cầu xin trong quá khứ, cầu xin hôm nay và ngày mai chúng tôi vẫn cầu xin cho Iraq được hòa bình và dân chủ. Người Kitô Giáo cũng như những người Iraq khác không mong mỏi gì hơn là có một chính quyền và một bản hiến pháp dân chủ.”
Trong phần kết luận Ngài nói với hãng tin Tin Tức Á Châu” Chúng tôi luôn tiếp tục cầu nguyện cho nền dân chủ vì nền dân chủ chỉ có thể bảo đảm được qua cuộc bầu cử này. Kể từ ngày mai, niềm hy vọng vào hòa bình và ổn định cho nhân dân Iraq càng trở nên lớn lao hơn nữa.