Hình Bà Cố Hiệp và ĐHY Thuận
SYDNEY -- Trong thư của Chị Elizabeth Nguyễn thị Thu Hồng vừa gửi cho chúng tôi báo tin buồn là bà cố Nguyễn văn Ấm (nhũ danh Ngô Đình Thị Hiệp), thân mẫu Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc nửa đêm ngày 27-1, rạng ngày 28/1 (giờ địa phương Úc châu).

Chị Thu Hồng cho biết vào ngày hôm nay 27/1 lúc 6:30 giờ chiều, một Thánh lễ phát tang cho Chi Anne Hàm Tiếu (em của Đức hồng y Phanxicô Xaviê) đã được cử hành rất sốt sắng và cảm động, có chừng 200 người trong gia quyến và bạn bè thân hữu hiện diện.

Sau thánh lễ mọi người quây quần bên nhau, hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua, thế rồi đến nửa đêm, điện thoại từ nhà thương gọi tới cho biết là Bà Cố Hiệp đã vừa qua đời trong giấc ngủ. Một số người trong gia quyến đã lập tức tới nhà thương, vây quanh bên Bà Cố để lần hạt Mân Côi và cầu nguyện cho Bà Cố.

Xin mọi người cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố và xin Chúa thưởng công sự sống mới đời đời trên Thiên Quốc cho Bà Cố.

Toàn Ban VietCatholic cũng xin chân thành phân ưu với đại tang quyến.