BANDA ACEH, Nam Dương 18/01/05 - Khi cha dòng Phanxicô Ferdinando Seferi cử hành thánh lễ Chúa Nhật 16/01/05 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Trái Tim Chúa Giêsu ở Banca Aceh thì người ta chứng kiến một cảnh tượng thật thê thảm. Nhà thờ bị hư hại, xiêu vẹo, giáo xứ có tất cả hơn 400 giáo dân thì 25 người chết vì sóng thần, 350 người khác tản cư đi khắp tỉnh Aceh, hoặc về thủ đô Jakarta tránh đợt sóng thần khác. Giáo xứ vỏn vẹn còn 30 người và chỉ có 6 người đến dự thánh lễ Chúa Nhật.

75% giáo dân xứ Trái Tim Chúa Giêsu là người Nam Dương gốc Trung Hoa, còn 25% là người dân tộc thiểu số Batak. Giáo xứ được linh mục truyền giáo người Hòa Lan thành lập năm 1926. Đó là giáo xứ Công Giáo duy nhất ở tỉnh Aceh. Linh mục Seferi, người Ý đang quản nhiệm giáo xứ này lo ngại rằng không biết giáo xứ Trái Tim Chúa Giêsu có còn tồn tại sau cơn sóng thần hay không.

Ngài phát biểu với cơ quan thông tấn Tin Tức Công Giáo Hoa Kỳ “Nỗi đau khổ nhất của tôi bây giờ là giáo xứ đã bị tan rã. Hai người trong giáo xứ bị mất tích, nay đã tìm được xác, và chúng tôi đã chôn cất theo nghi lễ Công Giáo”

Trong mấy tuần qua, giáo dân đã xin cha xứ đến làm phép những địa điểm có giáo dân hay người thân bị chết hay mất tích.