Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nói những văn kiện Công Ðồng Chung Vatican 2 là một "địa bàn an toàn" cho người Công Giáo thời nay, nhằm cố gắng để mang đức tin tác động trên cuộc sống thường ngày.

Với sự 'tham chiếu thường xuyên" tới các văn kiện công đồng, "Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo" có lý để gọi là "Giáo Lý Vaticanô 2".

Trong buổi khai mạc kỷ niệm 40 khai mạc Công Ðồng Chung Vaticanô 2 vào ngày Thứ Sáu 11/10, Ðức Giáo Hoàng đã gặp gỡ hơn 200 tham dự viên trong hội nghị tại Vatican bàn thảo về sách Gíáo Lý sau 10 năm phát hành.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã diễn tả sách Giáo lý là một "bản văn thẩm quyền có tính tập đoàn", một cuốn sách được các Giám Mục đề nghị, được viết với sự tham khảo với các Giám Mục và chuẩn y bởi Giáo Hoàng.

"Văn bản càng lúc càng trở nên là một khí cụ giá trị và chắc chắn qua việc phục vụ của giáo hội cùng hiệp thông với thẩm quyền, đáng tin và lòng trung thành thuộc quyền tối thượng Giáo Hoàng " hay quyền giáo huấn.

Ðức Giáo Hoàng cũng yêu cầu các tham dự viên trong hội nghị hãy làm việc để bảo đảm sao cho sách giáo lý càng được phổ biến nhiều hơn trên khắp nơi và được tham chiếu một cách rộng rãi hơn, như là nền tảng cho tất cả ngành giáo dục tôn giáo trong Giáo Hội.

Giáo dục tôn giáo là một công việc ưu tiên cho giáo hội, đó là nền giáo dục "rõ ràng, được thúc đẩy, có tính toàn diện, có hệ thống và khi cần thiết cũng còn là sự biện giải nữa", và sách giáo lý là bản văn tối nhất để bảo đảm cho giáo hội đạt được mục đích.

"Như thế một giáo lý viên sẽ có thể xác định trong tâm trí và trong tâm hồn một đường lối nhờ đó nuôi dưỡng việc cầu nguyện, đánh động trên đời sống con người một phong cách chắc chắn và định hướng cách hành xử của người tín hữu".

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng, trong khi "Giáo lý Hội Thánh Công Giáo tự nó là một điểm tham chiếu cho tất cả ngành giáo dục tôn giáo, trong nhiều trường hợp sách bổn địa phương cũng cần liên kết "sự vô song diệu kỳ mầu nhiệm Kitô Giáo với nhiều nhu cầu và tình huống của những ai sẽ nghe đến sự tuyên xưng này"

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, cám ơn Ðức Giáo Hoàng đã công bố cuốn Giáo Lý và cho biết sách Giáo Lý đã phát hành được hơn 8 triệu cuốn được dịch ra hơn 60 ngôn ngữ.

Sách Giáo Lý Công Giáo được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành ngày 11/10/1992 và ban hành ấn bản La Tinh vào ngày 15/8/1997. Theo đó bản cũ được sửa đổi theo ấn bản mới.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo bằng tiếng Việt đã được Ủy Ban Giáo Lý tại Thành Phố soạn thảo, hoàn tất và ấn hành ngày 26/7/1997. Ðó là một công việc phiên dịch hết sức đáng khen ngợi mà ban Giáo Lý đã làm việc cật lực bắt đầu ngay từ cuối năm 1992. Trưởng ban là Linh Mục Augustino Nguyễn Văn Trinh và các cộng tác viên là Nữ Tu Trần Thị Quỳnh Dao (FMM), Lm Hoàng Văn Ðạt (SJ), Lm Nguyễn Văn Hiền, Giáo lý viên Nguyễn Thị Hiếu, Nữ Tu Nguyễn Thị Hoa (Mến Thánh Giá Thủ Thiêm), Lm Trần Xuân Lai, Nữ Tu Nguyễn Thị Sang (CDM), Lm Bùi Thái Sơn, Nữ Tu Nguyễn Ngọc Sương (SPC), Giáo lý viên Nguyễn Kim Thanh, Lm Phạm Ðức Tuấn, Nữ Tu Lê Thị Ánh Tuyết (FMM), Nữ Tu (Nguyễn Thị Vỵ (CQP) với sự hợp tác của bốn nhà Dòng: Dòng Ðức Bà (CDM), Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ (FMM), Dòng Chúa Quan Phòng (CQP) và Dòng Thánh Phaolô thành Charles (SPC).

Trong khi in ấn, nhà nước đã tự ý đục bỏ (bản kẻm)toàn bộ hay một phần cả thảy gồm 33 câu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Các câu bị đục bỏ gồm có: 1883, 1844, 1894, 1899, 1901, 1903, 1918, 1931, 2104, 2110, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2140, 2188, 2235, 2238, 2240, 2242, 2243, 2244, 2256, 2264, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2311, 2424, 2425.