BAGHDAD/MOSUL14/01/05- “Cùng tôn giáo với binh lính Tây Phương đã là kẻ thù của Iraq rồi”Giáo sĩ Công Giáo theo nghi lễ Chaldean cho biết như vậy.

Lời tuyên bố trên đây của cha Waheed Gabriele Tooma đã được cơ quan thông tấn Fides nhắc lại nhân dịp tường thuật vụ 2 vị tu sĩ Công Giáo theo nghi lễ Chaldean ở tu viện Dora phía nam Baghdad bị những người lạ mặt bắt rồi lại thả 2 ngày sau đó.

Hiện nay, theo cơ quan thông tấn Fides, bắt cóc là một kỹ nghệ béo bở. Mục tiêu bắt cóc của người Hồi Giáo quá khích là người ngoại quốc, người Iraq giầu có, những người tu hành, đặc biệt là người Kitô giáo. Họ bắt để đòi tiền chuộc. Cha Tooma nói với cơ quan thông tấn Fides:

“Ở Iraq ngày nào cũng có người chết, không chết vì thiếu thực phẩm, thuốc men nhưng chết vì lý do tôn giáo, và văn hóa. Họ bị tước đoạt căn tính, tự do và quyền được chung sống hòa bình với những người khác. Con đường mà quốc gia này đang đi tới thật đen tối, không tương lai. Trẻ chào đời chưa kịp nở nụ cười đã bị cướp đi mạng sống. Đó là lý do tại sao hơn ba triệu người đã bỏ Iraq ra ngoại quốc trong đó có nhiều người Kitô Giáo. Nội trong tháng vừa qua sau vụ mấy nhà thờ Công Giáo bị tấn công, hơn 50,000 người công giáo Iraq đã di cư sang Syria, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ vì họ bị những ngưòi Hồi Giáo quá khích đe dọa. Họ có tội tình gì vậy? Chỉ vì họ là người Kitô Giáo nên đã bị đồng hóa theo kẻ thù vì tôn giáo của kẻ thù là Kitô Giáo. Trong ngày 7 tháng 12 vừa qua, hai vụ tấn công đã nhắm vào nhà thờ Công Giáo ở Mosul và tòa Giám Mục trong thành phố này. Đây là một loạt các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Công Giáo, khởi sự từ tháng 8 năm ngoái khi 4 nhà thờ ở Baghdad và mọ nhà thờ ở Mosul bị tấn công. Hàng chục người Kitô giáo đã chết trong các vụ tấn công này. Ngoài ra còn biết bao nhiêu vụ các cửa hàng buôn bán của người Công Giáo bị người Hồi Giáo quá khích đốt phá tấn công”.

Một chị dòng Đa Minh ở Mosul cũng kể cho cơ quan thông tấn Zenit những câu chuyện tương tự. Chị cho biết nhà dòng của chị nằm ở giữa khu của quân đội Hoa Kỳ và của kẻ khủng bố. Do vậy các chị thường xuyên sống trong đe dọa không giám dời tu viên đi đâu xa.

Chị dòng nói trên cho biết dù có khó khăn nhưng nhất định các chị sẽ không đi đâu. Các chị nói “ Chúng tôi ở đây, trong khu vực láng giềng này và chúng tôi muốn ở lại để làm chứng tá cho Chúa Kitô đã bị đóng đinh và đã sống lại”

Tại Iraq các chị dòng Đa Minh có 7 nhà, phụ trách 40 công tác khác nhau như giáo dục, phục vụ cho giới trẻ, điều hành bệnh viện. Các dì phu trách và điều hành một bệnh viện nổi tiếng tên là Bênh Viện Thánh Raphael ở thủ đô Baghdad.