Vatican -- Trong cuộc Tiếp kiến hằng tuần với 7,000 khách hành hương tại Vatican vào ngày thứ Tư 12-1-2005, Đức Thánh Cha gioan Phaolô II đã đưa ra lời bình luận đựa trên sách Khải Huyền và ngài nói rằng "việc tăng tốc bạo động và bất công trên thế giới là việc của qủi dữ Satan, tuy nhiên nó không còn bao nhiêu thời giở nữa vì cuối cùng thì nó cũng sẽ bị đánh bại"".
Đức Thánh Cha nói thêm rằng: "Thiên Chúa và Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa, được Hội Đồng các Đấng đội Triều Thiên vinh thắng bao quanh, sẽ phán xử lịch sử nhân loại về điều tốt và điều xấu, thế nhưng cũng tỏ cho chúng ta thấy rằng mục tiêu cuối cùng trong việc cứu rỗi và vinh thắng. Những ca khúc trong sách Khải Huyền (Apocalypse) chứng minh cho thấy là vinh quang cuối cùng của Thiên Chúa điều hành dòng sinh mệnh con người, và dù đôi khi thường không thích ứng, nhưng chính vinh quang Thiên Chúa bao phủ các biến cố của nhân sinh".
Nói về ngày tàn của Satan, Đức Thánh Cha phát biểu như sau:
"Satan là kẻ đối đầu nguyên thủy,là kẻ tố cáo anh em của chúng ta trong tòa án thiên đình, giờ đây đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và vì thế không còn quyền lực lớn nào khác. Qủi Satan biết mình không còn nhiều thời giờ bời vì lịch sử đang nhìn thấy thời điểm chuyển hướng tận gốc rễ giải thoát tới tự do khỏi ách qủi dữ và vì thế qủi Satan trở nên thất đảo bát kinh".
"Và rồi Đấng Kitô phục sinh sẽ chỗi dậy, vì máu của Người là nguyên tắc cứu chuộc và Người đã nhận từ nơi Thiên Chúa Cha quyền năng vương đế trên khắp vũ trụ; Người là trọng tâm sự cứu rỗi, sức mạnh và là vương quốc của Thiên Chúa. Các Đấng Tử đạo Kitô giáo liên kết trong sự vinh thắng của Người, là những vị đã chọn con đường Thập Giá, không nhường bước cho sự dữ dù nó hung bạo, nhưng các ngài trao phó chính mình cho Chúa Cha và hiệp nhất chính mình vào cái chết của đức Kitô qua việc làm chứng nhân đổ máu đào và qua sự can trường của mình, khiến các ngài hy sinh sự sống và chết đi".
Đức Thánh Cha kết luận như sau: "Những lời trong sách Khải Huyền liên quan tới những ai đã chiến thắng Satan và sự dữ qua máu của Con Chiên, cũng vang vọng trong lời nguyện huy hoàng của vị tử đạo Simeon thuộc xứ Seleucia-Ctesifonte trong nước Persia như sau: 'Tôi sẽ nhận lấy sự sống mà không đau đớn, lo âu, khắc khoải, bị tróc nã, bị đàn áp, đầy ải, hay trở thành nạn nhân, Tôi sẽ không sợ hãi vua chúa, kẻ gây tang tóc; nơi tòa án, không ai có thể nêu lời tôi nói hoặc làm tôi thất đảm và không ai lôi kéo hoặc làm tôi sợ hãi cả".
Đức Thánh Cha nói thêm rằng: "Thiên Chúa và Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa, được Hội Đồng các Đấng đội Triều Thiên vinh thắng bao quanh, sẽ phán xử lịch sử nhân loại về điều tốt và điều xấu, thế nhưng cũng tỏ cho chúng ta thấy rằng mục tiêu cuối cùng trong việc cứu rỗi và vinh thắng. Những ca khúc trong sách Khải Huyền (Apocalypse) chứng minh cho thấy là vinh quang cuối cùng của Thiên Chúa điều hành dòng sinh mệnh con người, và dù đôi khi thường không thích ứng, nhưng chính vinh quang Thiên Chúa bao phủ các biến cố của nhân sinh".
Nói về ngày tàn của Satan, Đức Thánh Cha phát biểu như sau:
"Satan là kẻ đối đầu nguyên thủy,là kẻ tố cáo anh em của chúng ta trong tòa án thiên đình, giờ đây đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và vì thế không còn quyền lực lớn nào khác. Qủi Satan biết mình không còn nhiều thời giờ bời vì lịch sử đang nhìn thấy thời điểm chuyển hướng tận gốc rễ giải thoát tới tự do khỏi ách qủi dữ và vì thế qủi Satan trở nên thất đảo bát kinh".
"Và rồi Đấng Kitô phục sinh sẽ chỗi dậy, vì máu của Người là nguyên tắc cứu chuộc và Người đã nhận từ nơi Thiên Chúa Cha quyền năng vương đế trên khắp vũ trụ; Người là trọng tâm sự cứu rỗi, sức mạnh và là vương quốc của Thiên Chúa. Các Đấng Tử đạo Kitô giáo liên kết trong sự vinh thắng của Người, là những vị đã chọn con đường Thập Giá, không nhường bước cho sự dữ dù nó hung bạo, nhưng các ngài trao phó chính mình cho Chúa Cha và hiệp nhất chính mình vào cái chết của đức Kitô qua việc làm chứng nhân đổ máu đào và qua sự can trường của mình, khiến các ngài hy sinh sự sống và chết đi".
Đức Thánh Cha kết luận như sau: "Những lời trong sách Khải Huyền liên quan tới những ai đã chiến thắng Satan và sự dữ qua máu của Con Chiên, cũng vang vọng trong lời nguyện huy hoàng của vị tử đạo Simeon thuộc xứ Seleucia-Ctesifonte trong nước Persia như sau: 'Tôi sẽ nhận lấy sự sống mà không đau đớn, lo âu, khắc khoải, bị tróc nã, bị đàn áp, đầy ải, hay trở thành nạn nhân, Tôi sẽ không sợ hãi vua chúa, kẻ gây tang tóc; nơi tòa án, không ai có thể nêu lời tôi nói hoặc làm tôi thất đảm và không ai lôi kéo hoặc làm tôi sợ hãi cả".