VATICAN - Phát ngôn viên Tòa thánh, ông Joaquin Navarro-Valls sáng hôm nay đã cho biết là Đức TGM Basile Georges Casmoussa của Mosul, năm nay 66 tuổi, đã bị bắt cóc ngay trước nhà thờ của ngài ở Mosul thuộc miền Bắc Iraq. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm việc bắt cóc này. Và Tòa Thánh cho đây là "hành động khủng bố".

Hình TGM Casmoussa
Tòa Thánh Vatican cũng lên tiếng đòi hỏi là những người bắt cóc phải thả ngay vị tổng giám mục này ra, tuy nhiên không cho biết chi tiết rõ hơn về việc bắt cóc như thế nào. Ông Joaquin noí: "Tòa Thánh lên án và than phiền về hành động khủng bố này với thái độ mạnh mẽ nhất và đòi hỏi rằng vị mục tử đáng kính phải được nhanh chóng thả ra bằng an vô sự để ngàu tiếp tục việc mục vụ của ngài".

Người Kitô hữu tại Iraq là 3% trong tổng số 26 triệu dân, và trong số ngườI Kitô hữu thì có 70% là ngườI Công giáo thuộc các nghi lễ như sau: Latin, Chaldean, và Syrian. Trước cuốc chiến vào năm 2003 có chừng 700,000 ngườI Kitô giáo, tức là 4% tổng số dân, nhưng vì chiến tranh nhiều ngườI đã chạy loạn ra khỏi Iraq.

Mosul là nơi tập trung các cộng đoàn Thiên Chúa giáo đông đảo và sống động nhất tạI iraq vớI số ngườI Công giáo là 50,000 ngườI, họ sống trong thành phố và các vùng phụ cận. Nơi đây chia thành 2 tổng giáo phận: một Tổng giáo phận cho nghi lễ Đông phương Chaldean và một Tổng giáo phận theo nghi lễ Syrian.

Đức TGM Casmoussa sinh ra tại thành Qaraqosh, thuộc Iraq. Ngài được bổ nhiệm đứng đầu TGP Công giáo nghi lễ Syrian từ tháng 12 năm 1999. Ngài được thụ phong linh mục năm 1962. Trong 3 thập niên ngài là chủ bút tờ báo Nguồn Kitô Giáo (Christian Source) và trở thành người được nhiều thành viên Hiệp HộI Quốc Tế Báo Chí Công Giáo Tự Do biết tới.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2004, TGM Casmoussa được hỏi về bạo động tại Iraq đã thay đổi đời sống của người Kitô hữu ra sao, Ngài trả lời rằng: "Khi bạn phải sống trong một tình thế như vậy, các bạn làm được gì? BẠn phải chịu khổ, và cố gắng tìm cách ủng lộ tiến trình hòa bình... Iraq là quê hương của chúng tôi, là nhà của chúng tôi, chúng tôi không thể rời bỏ nó. Chúng tôi sẽ chịu khổ vì những gì đang xẩy đến. Dân chúng phải chịu vậy không còn con đường nào khác. Dầu vấn đề chồng chất bao phủ, chúng tôi vẫn phải sống cuộc sống bình thương của chúng tôi...".