Nagapattinam, Ấn Độ 11/01/05 - Số phận các thiếu nhi mồ côi vì cha mẹ mất sau vụ động đất mỗi ngày thêm bi thảm.
Các chứng nhân đã nói với cơ quan tin tức Á Châu rằng có nhiều người đến gặp cha mẹ hoặc chính các em trong trại tỵ nạn để xin nhận làm con nuôi. Điều đó vi phạm luật Ấn Độ và luật quốc tế về nhận lãnh con nuôi
Môt cư dân ở Nagapattinam, thuộc làng Tamil Nadu nói: “ Có một số người từ Salem, từ Coimbatore đến xin đem các thiếu nhi mồ côi đi. Nhưng chúng tôi không cho”.
Ông bà Parmeshwaram mất ba con vì nạn sóng thần. Hiện nay ông bà đang săn sóc những em mô côi khác. Ông Parmeshwaram giải thích lý do thiên hạ đổ xô đi nhận con nuôi vì chính phủ Ấn nói ai nuôi một em mồ côi sẽ được cấp dưỡng 500,000 rupees, tương đương với 8700 Euros hay 11,150 Mỹ kim. Đây là số tiền rất lớn so với lương trung bình của một người Ấn là 50 Mỹ kim một tháng. Các nạn nhân sóng thần ở đây nói các em đã trải qua những tình huống kinh hoàng. Và nếu giờ đây đưa các em ra khỏi cộng đồng, làng xóm, bạn bè thì đó lại làm cho các em đau khổ hơn nữa. Các em phải ở lại với người đồng hương và với môi trường văn hóa của các em.
Một vị giám đốc viện mồ côi đã dậy dỗ các em về những cách thức khác nhau mà người lớn có thể lạm dụng hay hành hạ các em.
Tại họa sóng thần đã gây ra cảnh cô nhi hoặc không nhà không cửa. Nhiều người đổ xô đến nhận con nuôi nhưng chẳng mấy ai hiểu biết nhu cầu của các em là gì
Một em gái đang sống trong trại mồ côi nói :“ Bà con của chúng tôi không bao giờ để chúng tôi đi làm con nuôi. Họ muốn chúng tôi ở lại với những người chúng tôi biết. Viện mồ côi chỉ là nơi tạm trú. Bà con chúng tôi sẽ săn sóc chúng tôi”.
Tưởng cũng nên nhắc lại một linh mục người Úc đến Banda Aceh ở Nam Dương trong tuần vừa qua với ý định mở các traị cô nhi nuôi dưỡng khoảng 15,000 em. Ngài chưa kịp làm gì thì giới chức lãnh đạo Phong Trào Bảo Vệ Hồi Giáo đã lên tiếng cảnh cáo” Chớ có hoán cải các em cô nhi Hồi Giáo thành Công Giáo”.
Các chứng nhân đã nói với cơ quan tin tức Á Châu rằng có nhiều người đến gặp cha mẹ hoặc chính các em trong trại tỵ nạn để xin nhận làm con nuôi. Điều đó vi phạm luật Ấn Độ và luật quốc tế về nhận lãnh con nuôi
Môt cư dân ở Nagapattinam, thuộc làng Tamil Nadu nói: “ Có một số người từ Salem, từ Coimbatore đến xin đem các thiếu nhi mồ côi đi. Nhưng chúng tôi không cho”.
Ông bà Parmeshwaram mất ba con vì nạn sóng thần. Hiện nay ông bà đang săn sóc những em mô côi khác. Ông Parmeshwaram giải thích lý do thiên hạ đổ xô đi nhận con nuôi vì chính phủ Ấn nói ai nuôi một em mồ côi sẽ được cấp dưỡng 500,000 rupees, tương đương với 8700 Euros hay 11,150 Mỹ kim. Đây là số tiền rất lớn so với lương trung bình của một người Ấn là 50 Mỹ kim một tháng. Các nạn nhân sóng thần ở đây nói các em đã trải qua những tình huống kinh hoàng. Và nếu giờ đây đưa các em ra khỏi cộng đồng, làng xóm, bạn bè thì đó lại làm cho các em đau khổ hơn nữa. Các em phải ở lại với người đồng hương và với môi trường văn hóa của các em.
Một vị giám đốc viện mồ côi đã dậy dỗ các em về những cách thức khác nhau mà người lớn có thể lạm dụng hay hành hạ các em.
Tại họa sóng thần đã gây ra cảnh cô nhi hoặc không nhà không cửa. Nhiều người đổ xô đến nhận con nuôi nhưng chẳng mấy ai hiểu biết nhu cầu của các em là gì
Một em gái đang sống trong trại mồ côi nói :“ Bà con của chúng tôi không bao giờ để chúng tôi đi làm con nuôi. Họ muốn chúng tôi ở lại với những người chúng tôi biết. Viện mồ côi chỉ là nơi tạm trú. Bà con chúng tôi sẽ săn sóc chúng tôi”.
Tưởng cũng nên nhắc lại một linh mục người Úc đến Banda Aceh ở Nam Dương trong tuần vừa qua với ý định mở các traị cô nhi nuôi dưỡng khoảng 15,000 em. Ngài chưa kịp làm gì thì giới chức lãnh đạo Phong Trào Bảo Vệ Hồi Giáo đã lên tiếng cảnh cáo” Chớ có hoán cải các em cô nhi Hồi Giáo thành Công Giáo”.