(The Record 06/01/2005). Trong các tường thuật liên quan đến đại biến sóng thần, báo chí tại Ấn Độ đã tường thuật đến phép lạ tại đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, nơi được coi là Lộ Đức Phương Đông.
Những đợt sóng thần đã ập vào bờ biển trước đền Đức Mẹ Vailankanni vào lúc 9h20 sáng giờ địa phương ngày Chúa Nhật 26/12/2004. Tất cả hơn 2000 người đang tham dự thánh lễ trong đền thờ đã thoát chết vì sóng thần đã dừng bước trước cửa đền thờ Đức Mẹ. Cơn sóng thần cao đến 40 feet (12m) đã xô đổ tất cả khách sạn, hàng quán và nhà cửa ở cùng một độ cao với đền thờ cách đó chỉ 300 feet (100 m). Sau các đợt sóng thần kinh hoàng, trong bán kính 1km chỉ còn trơ trọi lại đền thánh Đức Mẹ còn nguyên vẹn không bị hề hấn gì.
Đức Cha Devadass Ambrose Mariadoss, Giám Mục giáo phận Thanjavur, người đã cùng với một nhóm linh mục và giáo dân chạy đến đền thờ sau khi tai họa xảy ra cho biết: “Nhiều ngôi nhà ở cùng một độ cao với đền thờ và cách xa bờ biển hơn đền thờ cũng bị san bằng”.
Thương gia Sebastian Kannappilly, ở Kerala, người đã đến đền thờ Đức Mẹ cùng với vợ và con gái cho biết: “Thật là một phép lạ diệu kỳ, cách nào đó cơn sóng thần đã dừng bước trước cửa đền thờ”. Hai vợ chồng ông và người con gái được thoát chết nhờ đang tham dự thánh lễ trong đền thờ, trong khi người tài xế và xe hơi của ông biến mất.
Cha Lionel, một trong các linh mục đến trợ giúp việc tìm kiếm các xác chết và giúp đỡ các nạn nhân cho biết:
“Thật là một thảm cảnh. Tôi chưa bao giờ thấy người ta chết nhiều như vậy. Tuy nhiên, dù cảnh tượng tại đây thật thê lương, người dân đã thấy Đức Mẹ đã can thiệp thật diệu kỳ.”
![]() |
| Đền Đức Mẹ tại Vailankanni, Ấn Độ |
Đức Cha Devadass Ambrose Mariadoss, Giám Mục giáo phận Thanjavur, người đã cùng với một nhóm linh mục và giáo dân chạy đến đền thờ sau khi tai họa xảy ra cho biết: “Nhiều ngôi nhà ở cùng một độ cao với đền thờ và cách xa bờ biển hơn đền thờ cũng bị san bằng”.
Thương gia Sebastian Kannappilly, ở Kerala, người đã đến đền thờ Đức Mẹ cùng với vợ và con gái cho biết: “Thật là một phép lạ diệu kỳ, cách nào đó cơn sóng thần đã dừng bước trước cửa đền thờ”. Hai vợ chồng ông và người con gái được thoát chết nhờ đang tham dự thánh lễ trong đền thờ, trong khi người tài xế và xe hơi của ông biến mất.
Cha Lionel, một trong các linh mục đến trợ giúp việc tìm kiếm các xác chết và giúp đỡ các nạn nhân cho biết:
“Thật là một thảm cảnh. Tôi chưa bao giờ thấy người ta chết nhiều như vậy. Tuy nhiên, dù cảnh tượng tại đây thật thê lương, người dân đã thấy Đức Mẹ đã can thiệp thật diệu kỳ.”
