“Chúng ta được mời gọi hãy ra khơi”
Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em rất thân mến,
1. "Duc in Altum!" (Hãy ra khơi!) Trong phần nhập đề của tông thư "Bước vào ngàn năm mới,” tôi đã nhắc đến những lời Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ đầu tiên hãy thả một mẻ lưới, một mẻ lưới rốt cuộc đã trở nên hết sức kỳ diệu. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Duc in Altum! - Hãy ra khơi!" (Lc 5,4). Phêrô và các bạn đồng nghiệp đầu tiên đã tin tưởng vào những lời của Chúa Kitô và đã buông lưới" (Tông thư Bước vào ngàn năm mới, số 1).
Cảnh tượng quen thuộc này trong Phúc Âm có thể được dùng làm khung cảnh gợi ý cho Ngày Cầu Nguyện cho Ơn Gọi sắp đến, theo chủ đề: "Chúng ta được mời gọi ra khơi!" Ðây là giây phút đặc biệt để suy nghĩ về ơn gọi theo Chúa Giêsu, và, một cách đặc biệt, theo Ngài trong đời linh mục và trong đời tận hiến.
2. "Hãy ra khơi!" Mệnh lệnh của Đức Kitô mang tính cách thời sự đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó có một não trạng khá phổ biến cổ võ cho thái độ rút lui trước những khó khăn. Ðiều kiện đầu tiên để "ra khơi" là vun trồng một tinh thần cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng hằng ngày bởi việc lắng nghe Lời Chúa. Tính cách đích thực của đời sống Kitô được đo lường bởi chiều sâu của đời sống cầu nguyện; một nghệ thuật phải được khiêm tốn học hỏi "từ môi miệng của Thầy Chí Thánh", gần như đến độ khẩn cầu như các môn đệ đầu tiên: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện!" (Lc 11,1). Trong lời cầu nguyện, cuộc đối thoại với Chúa Kitô được phát triển và biến chúng ta thành những bạn hữu thân tình của Ngài: "Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong chúng con!" (Gn 15,4) (Bước vào ngàn năm mới, số 32).
Mối giây liên kết với Chúa Kitô qua lời cầu nguyện làm cho chúng ta nhận thức rằng Người cũng hiện diện cả trong những giây phút xem ra thất bại, khi nỗ lực không mệt mỏi xem ra cũng vô ích, như đã từng xảy ra cho chính các Môn Đệ; những người sau suốt đêm mệt nhọc đã thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Thầy, chúng con không bắt được con cá nào!” (Lc 5,5). Chính trong những giây phút ấy mà chúng ta cần phải mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng dồi dào và để cho Lời của Ðấng Cứu Chuộc tác động với hết quyền năng của nó: "Hãy ra khơi!" (x. Bước vào ngàn năm mới, số 38).
3. Những ai mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô sẽ không chỉ hiểu được mầu nhiệm về chính đời mình, mà còn hiểu được mầu nhiệm ơn gọi mình, người đó sẽ trổ sinh những hoa trái dồi dào ân sủng. Hoa trái đầu tiên là sự trưởng thành trong sự thánh thiện, trên con đường thiêng liêng được bắt đầu với hồng ân Bí Tích Rửa Tội, và được tiếp tục cho đến lúc đạt đến sự toàn thiện của đức bác ái (x. thượng dẫn, số 30). Sống Phúc âm cách trọn vẹn, người Kitô hữu trở thành kẻ luôn có khả năng yêu thương theo cách thức Chúa Kitô đã yêu, và luôn hân hoan chào đón lời mời gọi của Đức Kitô: "Chúng con hãy nên trọn lành, như Cha chúng con trên trời" (Mt 5, 48). Người Kitô hữu đó sẽ dấn thân kiên trì sống hiệp nhất với anh chị em trong sự hiệp thông của Giáo Hội, và sẵn sàng phục vụ cho công cuộc tân phúc âm hóa, để công bố và làm chứng cho sự thật kỳ diệu về tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa.
4. Những thanh thiếu niên và các bạn trẻ thân mến, một cách đặc biệt, cha cũng lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô cho chúng con: Hãy ra khơi! Ðã đến lúc chúng con phải có những quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Cha còn giữ trong ký ức biết bao lần gặp gỡ trong những năm qua với những người trẻ, những người hôm nay đây đã trở thành những người lớn, và một số có lẽ trở thành những bậc cha mẹ của chính chúng con, hoặc trở thành linh mục, hay những tu sĩ nam nữ, là những nhà giáo của chúng con trong đức tin. Cha đã nhìn thấy họ hạnh phúc như những người trẻ, nhưng đồng thời cũng trở nên ưu tư nghiêm nghị hơn, vì khắc khoải muốn cuộc sống mình có được “ý nghĩa” trọn vẹn. Cha nhận thức càng ngày càng rõ hơn về hấp lực của các giá trị tinh thần trong tâm hồn của những người trẻ, và sự thành tâm muốn sống thánh thiện. Những người trẻ đang cần đến Chúa Kitô, nhưng họ cũng biết rằng Chúa Kitô đã chọn để cần đến họ.
Hỡi những thanh niên nam nữ! Hãy tin tưởng vào Chúa Kitô; chúng con hãy chú ý lắng nghe những giáo huấn của Ngài, hãy nhìn ngắm dung nhan Chúa, hãy bền đỗ trong việc lắng nghe Lời Chúa. Hãy để Ngài hướng dẫn cuộc tìm kiếm, khát vọng của chúng con, mọi lý tưởng và ao ước của con tim chúng con.
5. Giờ đây, hướng về các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo dục Kitô Giáo, cũng như các linh mục, và anh chị em sống đời tận hiến và các giáo lý viên thân mến. Thiên Chúa đã phó thác cho anh chị em sứ vụ đặc biệt là hướng dẫn giới trẻ trên con đường thánh thiện. Xin tất cả hãy là những mẫu gương cho giới trẻ về cuộc sống trung tín quảng đại với Chúa Kitô. Xin hãy khuyến khích các bạn trẻ đừng do dự "ra khơi", nhưng mau mắn đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Một số người được mời gọi sống đời gia đình, một số khác sống đời tận hiến hay thi hành thừa tác vụ linh mục. Xin hãy giúp những người trẻ nhận thức sâu xa đâu là con đường của họ, và biết trở thành những người bạn đích thật của Chúa Kitô và là những môn đệ chân thật của Ngài. Khi những Kitô hữu trưởng thành có thể làm tỏ lộ dung nhan Đức Kitô qua những lời nói và gương sáng của họ, những người trẻ sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận sứ điệp có tính cách đòi hỏi của Chúa, một sứ điệp được ghi dấu bởi mầu nhiệm Thập Giá.
Đừng quên rằng cả trong thời đại hôm nay, vẫn cần có những linh mục thánh thiện, cần những con người hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa! Với ý tưởng đó, tôi muốn lặp lại đây một lần nữa rằng: "Ðiều cấp thiết là phải thiết lập một chương trình toàn diện để đề cao ơn gọi, dựa trên sự tiếp xúc cá nhân và lôi cuốn sự tham gia của các giáo xứ, trường học, các gia đình trong nỗ lực dưỡng nuôi một suy tư nghiêm chỉnh hơn về những giá trị thiết yếu của đời sống. Những giá trị nầy đạt đến sự viên mãn của chúng trong sự đáp trả mà mỗi người được mời gọi trước lời mời của Thiên Chúa, nhất là khi lời mời nầy đòi hỏi một sự hiến dâng hoàn toàn chính bản thân và những năng lực của mình cho công cuộc Nước Chúa." (Bước vào ngàn năm mới, số 46).
Với các bạn trẻ, Cha lặp lại lời mời của Chúa Giêsu: “Duc in altum!” Hãy ra khơi! Khi đưa ra lời khích lệ nầy của Chúa một lần nữa, cha đồng thời cũng nghĩ đến những lời mà Ðức Maria, Mẹ của Ngài, đã nói với những gia nhân tại [tiệc cưới] Cana xứ Galilê, như sau: "Hãy làm bất cứ điều gì ngài truyền!" (Gn 2,5). Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng con "hãy ra khơi", và Ðức Maria Ðồng Trinh khích lệ chúng con đừng do dự theo Ngài.
6. Cầu xin cho một lời nguyện sốt sắng, với sự cầu bầu hiền mẫu của Mẹ Maria, được vang lên từ khắp mọi góc trời trên mặt đất nầy, để dâng lên Thiên Chúa Cha, xin cho có những “thợ gặt thu hoạch mùa màng của Ngài" (Mt 9,38). Xin Chúa ban những linh mục sốt sắng và thánh thiện cho mọi thành phần trong đàn chiên của Ngài. Ðược nâng đỡ bởi ý thức nầy, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Kitô, là Linh Mục Thượng Phẩm, và chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài với lòng tin tưởng mới như sau:
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,
nơi Ngài ngự trị sự viên mãn của Thần tính.
Chúa mời gọi tất cả những kẻ đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội “hãy ra khơi”, trong khi tiến bước trên con đường thánh thiện.
Xin hãy khơi dậy nơi tâm hồn những người trẻ ước muốn trở nên những chứng nhân cho sức mạnh của tình yêu Ngài, giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin hãy đổ tràn đầy xuống trên họ Thần Khí của sức mạnh và sự khôn ngoan, để họ có thể khám phá sự thật trọn vẹn về chính mình và về ơn gọi riêng của mình.
Lạy Ðấng Cứu Chuộc chúng con đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để mạc khải tình thương từ ái của Ngài, xin hãy ban cho Giáo Hội Chúa có được những người trẻ sẵn sàng ra khơi, để nên dấu chỉ giữa anh chị em sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện canh tân và cứu rỗi.
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Rất Thánh, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc, hải đăng chắc chắn trên con đường tiến về Thiên Chúa và tha nhân; Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng những lời Chúa phán; xin nâng đỡ bằng lời cầu bầu hiền mẫu của Mẹ cho các gia đình và các cộng đoàn chúng con, ngõ hầu các gia đình, các cộng đoàn nầy biết trợ giúp cho những thanh thiếu niên và những nguời trẻ biết đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Chúa.
Amen.
Castel Gandolfo, 11th August 2004
+ IOANNES PAULUS II
Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em rất thân mến,
1. "Duc in Altum!" (Hãy ra khơi!) Trong phần nhập đề của tông thư "Bước vào ngàn năm mới,” tôi đã nhắc đến những lời Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ đầu tiên hãy thả một mẻ lưới, một mẻ lưới rốt cuộc đã trở nên hết sức kỳ diệu. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Duc in Altum! - Hãy ra khơi!" (Lc 5,4). Phêrô và các bạn đồng nghiệp đầu tiên đã tin tưởng vào những lời của Chúa Kitô và đã buông lưới" (Tông thư Bước vào ngàn năm mới, số 1).
Cảnh tượng quen thuộc này trong Phúc Âm có thể được dùng làm khung cảnh gợi ý cho Ngày Cầu Nguyện cho Ơn Gọi sắp đến, theo chủ đề: "Chúng ta được mời gọi ra khơi!" Ðây là giây phút đặc biệt để suy nghĩ về ơn gọi theo Chúa Giêsu, và, một cách đặc biệt, theo Ngài trong đời linh mục và trong đời tận hiến.
2. "Hãy ra khơi!" Mệnh lệnh của Đức Kitô mang tính cách thời sự đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó có một não trạng khá phổ biến cổ võ cho thái độ rút lui trước những khó khăn. Ðiều kiện đầu tiên để "ra khơi" là vun trồng một tinh thần cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng hằng ngày bởi việc lắng nghe Lời Chúa. Tính cách đích thực của đời sống Kitô được đo lường bởi chiều sâu của đời sống cầu nguyện; một nghệ thuật phải được khiêm tốn học hỏi "từ môi miệng của Thầy Chí Thánh", gần như đến độ khẩn cầu như các môn đệ đầu tiên: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện!" (Lc 11,1). Trong lời cầu nguyện, cuộc đối thoại với Chúa Kitô được phát triển và biến chúng ta thành những bạn hữu thân tình của Ngài: "Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong chúng con!" (Gn 15,4) (Bước vào ngàn năm mới, số 32).
Mối giây liên kết với Chúa Kitô qua lời cầu nguyện làm cho chúng ta nhận thức rằng Người cũng hiện diện cả trong những giây phút xem ra thất bại, khi nỗ lực không mệt mỏi xem ra cũng vô ích, như đã từng xảy ra cho chính các Môn Đệ; những người sau suốt đêm mệt nhọc đã thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Thầy, chúng con không bắt được con cá nào!” (Lc 5,5). Chính trong những giây phút ấy mà chúng ta cần phải mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng dồi dào và để cho Lời của Ðấng Cứu Chuộc tác động với hết quyền năng của nó: "Hãy ra khơi!" (x. Bước vào ngàn năm mới, số 38).
3. Những ai mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô sẽ không chỉ hiểu được mầu nhiệm về chính đời mình, mà còn hiểu được mầu nhiệm ơn gọi mình, người đó sẽ trổ sinh những hoa trái dồi dào ân sủng. Hoa trái đầu tiên là sự trưởng thành trong sự thánh thiện, trên con đường thiêng liêng được bắt đầu với hồng ân Bí Tích Rửa Tội, và được tiếp tục cho đến lúc đạt đến sự toàn thiện của đức bác ái (x. thượng dẫn, số 30). Sống Phúc âm cách trọn vẹn, người Kitô hữu trở thành kẻ luôn có khả năng yêu thương theo cách thức Chúa Kitô đã yêu, và luôn hân hoan chào đón lời mời gọi của Đức Kitô: "Chúng con hãy nên trọn lành, như Cha chúng con trên trời" (Mt 5, 48). Người Kitô hữu đó sẽ dấn thân kiên trì sống hiệp nhất với anh chị em trong sự hiệp thông của Giáo Hội, và sẵn sàng phục vụ cho công cuộc tân phúc âm hóa, để công bố và làm chứng cho sự thật kỳ diệu về tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa.
4. Những thanh thiếu niên và các bạn trẻ thân mến, một cách đặc biệt, cha cũng lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô cho chúng con: Hãy ra khơi! Ðã đến lúc chúng con phải có những quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Cha còn giữ trong ký ức biết bao lần gặp gỡ trong những năm qua với những người trẻ, những người hôm nay đây đã trở thành những người lớn, và một số có lẽ trở thành những bậc cha mẹ của chính chúng con, hoặc trở thành linh mục, hay những tu sĩ nam nữ, là những nhà giáo của chúng con trong đức tin. Cha đã nhìn thấy họ hạnh phúc như những người trẻ, nhưng đồng thời cũng trở nên ưu tư nghiêm nghị hơn, vì khắc khoải muốn cuộc sống mình có được “ý nghĩa” trọn vẹn. Cha nhận thức càng ngày càng rõ hơn về hấp lực của các giá trị tinh thần trong tâm hồn của những người trẻ, và sự thành tâm muốn sống thánh thiện. Những người trẻ đang cần đến Chúa Kitô, nhưng họ cũng biết rằng Chúa Kitô đã chọn để cần đến họ.
Hỡi những thanh niên nam nữ! Hãy tin tưởng vào Chúa Kitô; chúng con hãy chú ý lắng nghe những giáo huấn của Ngài, hãy nhìn ngắm dung nhan Chúa, hãy bền đỗ trong việc lắng nghe Lời Chúa. Hãy để Ngài hướng dẫn cuộc tìm kiếm, khát vọng của chúng con, mọi lý tưởng và ao ước của con tim chúng con.
5. Giờ đây, hướng về các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo dục Kitô Giáo, cũng như các linh mục, và anh chị em sống đời tận hiến và các giáo lý viên thân mến. Thiên Chúa đã phó thác cho anh chị em sứ vụ đặc biệt là hướng dẫn giới trẻ trên con đường thánh thiện. Xin tất cả hãy là những mẫu gương cho giới trẻ về cuộc sống trung tín quảng đại với Chúa Kitô. Xin hãy khuyến khích các bạn trẻ đừng do dự "ra khơi", nhưng mau mắn đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Một số người được mời gọi sống đời gia đình, một số khác sống đời tận hiến hay thi hành thừa tác vụ linh mục. Xin hãy giúp những người trẻ nhận thức sâu xa đâu là con đường của họ, và biết trở thành những người bạn đích thật của Chúa Kitô và là những môn đệ chân thật của Ngài. Khi những Kitô hữu trưởng thành có thể làm tỏ lộ dung nhan Đức Kitô qua những lời nói và gương sáng của họ, những người trẻ sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận sứ điệp có tính cách đòi hỏi của Chúa, một sứ điệp được ghi dấu bởi mầu nhiệm Thập Giá.
Đừng quên rằng cả trong thời đại hôm nay, vẫn cần có những linh mục thánh thiện, cần những con người hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa! Với ý tưởng đó, tôi muốn lặp lại đây một lần nữa rằng: "Ðiều cấp thiết là phải thiết lập một chương trình toàn diện để đề cao ơn gọi, dựa trên sự tiếp xúc cá nhân và lôi cuốn sự tham gia của các giáo xứ, trường học, các gia đình trong nỗ lực dưỡng nuôi một suy tư nghiêm chỉnh hơn về những giá trị thiết yếu của đời sống. Những giá trị nầy đạt đến sự viên mãn của chúng trong sự đáp trả mà mỗi người được mời gọi trước lời mời của Thiên Chúa, nhất là khi lời mời nầy đòi hỏi một sự hiến dâng hoàn toàn chính bản thân và những năng lực của mình cho công cuộc Nước Chúa." (Bước vào ngàn năm mới, số 46).
Với các bạn trẻ, Cha lặp lại lời mời của Chúa Giêsu: “Duc in altum!” Hãy ra khơi! Khi đưa ra lời khích lệ nầy của Chúa một lần nữa, cha đồng thời cũng nghĩ đến những lời mà Ðức Maria, Mẹ của Ngài, đã nói với những gia nhân tại [tiệc cưới] Cana xứ Galilê, như sau: "Hãy làm bất cứ điều gì ngài truyền!" (Gn 2,5). Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng con "hãy ra khơi", và Ðức Maria Ðồng Trinh khích lệ chúng con đừng do dự theo Ngài.
6. Cầu xin cho một lời nguyện sốt sắng, với sự cầu bầu hiền mẫu của Mẹ Maria, được vang lên từ khắp mọi góc trời trên mặt đất nầy, để dâng lên Thiên Chúa Cha, xin cho có những “thợ gặt thu hoạch mùa màng của Ngài" (Mt 9,38). Xin Chúa ban những linh mục sốt sắng và thánh thiện cho mọi thành phần trong đàn chiên của Ngài. Ðược nâng đỡ bởi ý thức nầy, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Kitô, là Linh Mục Thượng Phẩm, và chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài với lòng tin tưởng mới như sau:
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,
nơi Ngài ngự trị sự viên mãn của Thần tính.
Chúa mời gọi tất cả những kẻ đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội “hãy ra khơi”, trong khi tiến bước trên con đường thánh thiện.
Xin hãy khơi dậy nơi tâm hồn những người trẻ ước muốn trở nên những chứng nhân cho sức mạnh của tình yêu Ngài, giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin hãy đổ tràn đầy xuống trên họ Thần Khí của sức mạnh và sự khôn ngoan, để họ có thể khám phá sự thật trọn vẹn về chính mình và về ơn gọi riêng của mình.
Lạy Ðấng Cứu Chuộc chúng con đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để mạc khải tình thương từ ái của Ngài, xin hãy ban cho Giáo Hội Chúa có được những người trẻ sẵn sàng ra khơi, để nên dấu chỉ giữa anh chị em sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện canh tân và cứu rỗi.
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Rất Thánh, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc, hải đăng chắc chắn trên con đường tiến về Thiên Chúa và tha nhân; Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng những lời Chúa phán; xin nâng đỡ bằng lời cầu bầu hiền mẫu của Mẹ cho các gia đình và các cộng đoàn chúng con, ngõ hầu các gia đình, các cộng đoàn nầy biết trợ giúp cho những thanh thiếu niên và những nguời trẻ biết đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Chúa.
Amen.
Castel Gandolfo, 11th August 2004
+ IOANNES PAULUS II