VATICAN - Vào ngày hôm qua, lại một lần nữa ĐTC kêu gọi các quốc gia và “vác tín hữu và người thiện tâm ra tay cứu trợ cách rộng lượng” cho các quốc gia Á châu bị sóng thần tsunami tàn phá.

Ngài nói: "tin tức mỗi ngày mang đến từ Á châu cho thấy thảm cảnh kinh hoàng còn hơn chúng ta tưởng tượng, đặc biệt là tại các quốc gia như: India, Indonesia, Sri Lanka, và Thailand".

Hình chụp cảnh Aceh trước và sau sóng thần tsunami
"Cộng đồng quốc tế và vô số các tổ chức nhân đạo cần vận dụng nhanh chóng đề mang đồ cứu trợ tới. Ở thời điểm Giáng sinh này, tôi kêu gọi mọi tín hữu và người thiện tâm đóng góp quảng đại cho việc làm vĩ đại liên kết với tất cả các dân tộc đã bị thữ thách quá nhiều và giờ đây còn có thễ rơi vào tình trạng nạn dịch”.

Riêng Hội Đồng Giám Mục ý đại lợi đã đóng góp 3 triệu Eurô, và qủi nhân đaọ của Tòa Thánh, tổ chức Đồng Tâm (Cor Unum) đã mở chương mục đặc biệt cho việc nhận tiền hầu thực hiện công tác cứu trợ nêu trên.

Số người chết nay đã lên tới 120,000 người.

Các nhân viên cứu trợ cho hay đây là một trong những nỗ lực cứu trợ rộng lớn và có tính cách lịch sử nhất từ trước tới nay.

Các chuyến bay cũng như các tầu chiến đang được huy động mang thực phẩm và nước uống tới cho các vùng bị thiên tai tàn phá. Nhiều xác chết còn rữa thối trên các con đường, nhất là tại các vùng xa xôi thuộc các hải đảo trong vùng Sumatra thuộc Indonesia. Nhiều xác còn nằm trên đường, bị ánh nắng chói chang vùng nhiệt đới làm rữa thối, gây mùi nồng nực khó thở không chịu được.

Ông Simon Missiri, viên chức Hồng Thập Tự nói: "Chúng tôi đang phải đối diện với thiên tai có một khôngg hai từ trước tới nay. Nhất là về số người tử thương”.

TT Bush mới đây tuyên bố là các quốc gia Hoa Kỳ, Ần độ, Úc châu và Nhật bản đã thành lập Liên Minh quốc tế cho việc cứu trợ chung. TT Bush nói: “chúng ta rồi sẽ vượt qua được cơn tàn phá này”.

Tại Aceh thuộc bán đảo Sumatra, các chuyến bay chở đồ cứu trợ và nhu yếu tới sân bay, nhưng các phương tiện vận chuyển như xe vận tải, xe hơi lại không có xăng để chạy hoặc đường xá bị cắt gián đoạn, nền đồ tiếp tế còn chồng chất tại sân bay.

Thứ trưởng Cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc là Jan Egeland nói: “tôi tin rằng trước mắt sẽ có nhiều thất vọng chồng chất ngày này qua ngày khác nữa”.

Indonedia có tới chừng 50,000 thiệt mạng, Sri Lanka báo cáo có 22,800 người chết, Ấn độ 7,300 người và Thái Lan 1,800 người.

Thiên tai sóng thần tsunami cũng đã làm cho số người thành vô gia cư lên tới 5 triệu người.

Kêu gọi các cường quốc giầu mạnh tích cực cứu trợ

Các tổ chức cứu tế nhân đạo thế giới ngày hôm qua lên tiếng kêu gọi các quốc gia giầu có và các tổ chức quốc tế phải hành động ngay với mức độ khẩn thiết và với lòng quảng đại hầu có thể đáp ứng cho thảm cảnh nhân laọi có một không hai đã giáng xuống các bờ biển của Á châu và Phi châu.

Ông David Nabarro, trưởng ban điều hành khủng hoảng của Tổ Chức Sức Khoẻ Thế Giới nói về hậu quả nghiệm trọng của người sống sót phải đối diện với nước uống vệ sinh, thuốc men và dịch hạch có thể xầy ra.

Cho đến tối ngày hôm qua, đã có 30 quốc gia hứa đóng góp vào qũi cứu trợ và tổng số tiền hứa là $250 triệu mỹ kim. Tây Ban Nha đóng góp nhiều nhất là 60 triệu mỹ kim, Hoa Kỳ 35 triệu, Úc 10 triệu, v.v…

Liên Hiệp quốc ước tính cần số tiền từ 10 tới 15 tỉ giúp các vùng các quốc gia bị thiên tai phục hồi lại được.

Riêng tại các nước Bắc Âu, đặc biệt là nước Thụy Điển, số người đi nghỉ hè bên Thái và Tích Lan, còn số 2,700 người hiện còn đang mắt tích chưa tìm thấy, dân chúng Thụy điển trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã thu được 7 triệu Eurô tiền cứu trợ từ các cá nhân và các thương gia.

Phi luật tân gửi các bác sĩ và y tá sang các nước thái Lan và nam Dương cứu trợ

Nước Phi luật tân da9ng gửi 3 toán gồm các bác sĩ và y tá sang 2 nước láng giềng là thái Lan và Nam dương để giúp đỡ nhân đạo.

Mỗi toán sẽ gồm 4 bác sĩ và ý tá, Riêng toán gửi sang Nam dương se gồm các bác sị theo đạo Hồi giáo.