Colombo, 29/12/04 - Sri Lanka là một trong hai quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ động đất. Tính đến sáng ngày 29/12/04 số nạn nhân động đất tại 12 quốc gia đã lên tới con số 76,000 người. Tuy nhiên, theo các chính quyền của 12 nước bị ảnh hưởng thì số người mất tích vẫn còn nhiều và người ta tin con số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Trong khi đó giới chức y tế thế giới đang lo sơ dịch bệnh sẽ bộc phát trong khu vực bị động đất và người ta quan ngại số người chết cũng sẽ bằng hay hơn số người chết vì sóng thần.

Tại các vùng bị thiên tai ở Sri Lanka, tất cả các nhà thờ đã biến thành trung tâm cứu trợ. Một điều ai cũng xúc động là các linh mục, nam nữ tu sĩ cùng với các vị tăng ni Phật Giáo, tay trong tay, cùng tích cực tham gia vào công tác cứu trợ.

Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ ở Tewatta đã mở cửa đón nạn nhân. Linh mục Merl Shanta, cha sở nhà thờ phát biểu: "Tôi hết sức ngạc nhiên và cảm phục trước tấm lòng bác ái quảng đại của quần chúng. Hàng trăm người già trẻ lớn bé, thuộc đủ mọi tôn giáo đến nhà thờ này giúp đỡ các nạn nhân".

Một vị Sư Cụ nói: "Bây giờ thì không có vấn đề tôn giáo, chủng tộc, hay nòi giống gì nữa. Chỉ có một vấn đề là cứu giúp những nạn nhân đau khổ".

Còn cha Shanta nói: "Thiên tai đã đoàn kết chúng tôi lại. Mọi người đi quyên góp thực phẩm, áo quần, nước uống. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho đất nước chúng tôi".

Tưởng cũng nên nói thêm, Sri Lanka là nước có đông người Phật Giáo, Công Giáo chiếm thiểu số và luôn bị những người Phật Giáo quá khích đàn áp, khủng bố. Tuy nhiên, thiên tai đã là dịp để hai bên thông cam nhau hơn.

Đức Tổng Giám Mục Oswald Gomis đang đi thăm các vùng bị thiên tai. Tới đâu Ngài cũng kêu gọi mọi người đóng góp để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.

Linh mục Sunil de Silva, thơ kí của đức TGM kể rằng ở Matara phía nam Colombo, hết 400 giáo hữu đang dự lễ sáng Chúa Nhật trong nhà thờ đều bị cuốn trôi đi hết. Tại Payagala, sóng thần hủy hoại hết 5 nhà thờ, một trung tâm truyền giáo.

Bốn cộng đoàn ở Galle, Triciomale, Batticaloa và Colombo đã mở cửa nhà thờ giúp nạn nhân. Chi riêng một nhà thờ ở Batticaloa dung chứa 3000 nạn nhân.

Đức Giám Mục của các vùng bị thiên tai ở Sri Lanka đã lên tiếng kêu gọi những người địa phương hãy trợ giúp các nạn nhân động đất

Đức Giám Mục Kingsley Swampillai cai quản vùng Trincomalee và Batticoloa tuyên bố sự cứu trợ của những người địa phương hữu hiệu hơn sự giúp đỡ của các tổ chức cứu trợ quốc tế. Hiện nay tại địa phận của Ngài, đồ cứu trợ của chính phủ cũng như của các cơ quan quốc tế chưa tới tay nạn nhân, trong khi đó quần áo, thực phẩm nơi tạm trú đều do các cá nhân trong địa phương cung cấp.