(Jakarta 29/12/2004). Đức Tổng Giám Mục Albert Malcolm Ranjit, sứ thần Tòa Thánh tại Nam Dương cho Caritas Australia biết về nguy cơ chết đói của những người sống sót trong vùng Aceh.
Được biết, trong những ngày qua, toàn bộ nhân viên của tòa sứ thần Tòa Thánh tại Nam Dương đã được gọi quay về nhiệm sở để giúp Đức Sứ Thần Tòa Thánh trong việc liên lạc với các Đức Giám Mục các giáo phận và điều hợp các nỗ lực cứu trợ trong và ngoài nước.
Vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là khu vực Aceh, gần trung tâm của vụ động đất nhất, nơi đây vốn đã đau khổ vì cuộc tranh chấp bùng nổ giữa quân chính phủ Nam Dương và quân du kích GAM của phong trào đòi ly khai trong năm qua. Trong thời gian qua, Aceh bị đặt trong tình trạng thiết quân luật. Các cơ quan quốc tế không được phép ra vào khu vực này. Đứng trước tai họa sóng thần, quân du kích GAM đã ra lệnh ngưng bắn để chính phủ Nam Dương có thể đưa đồ tiếp liệu vào. Chính phủ Nam Dương cũng ra lệnh bãi bỏ thiết quân luật để các tổ chức cứu trợ quốc tế được phép ra vào tự do khu vực này.
Tuy nhiên, báo cáo của giáo phận Aceh cho biết hiện nay tình hình tại đây rất nguy hiểm. Gạch đá do các ngôi nhà sụp xuống đầy đường lẫn với xác người chết. Các xe ủi đất ủi bất cứ thứ gì cả xà bần lẫn xác người sang một bên để dọn đường đi. Tuy nhiên, các đoàn xe cứu trợ cũng không tiến được xa vì bùn đất lầy lội. Trong khi đó dân chúng hốt hoảng tìm đường tẩu thoát vì e ngại một đợt động đất thứ hai. Ngoài đường đầy xác chết và mùi hôi thối xông lên nồng nặc.
Phát ngôn viên bộ xã hội Indonesia, ông Syafruddin, cho biết hôm thứ Tư 28/12 rằng “tổn thất nhân mạng đã lên đến 32,502” người. Đức Cha Ranjit bày tỏ lo ngại sẽ có một trận đói kinh hoàng lẫn dịch bệnh nếu không có những nỗ lực quy mô quốc tế.
Phát ngôn viên quân đội Nam Dương, ông Sjafrie Sjamsoeddin cho biết chuyến tàu đầu tiên của hải quân Nam Dương đã đến được Meulaboh, nơi xác người nằm kín một vùng biển. Tại đây 80% nhà cửa bị phá hủy. Một số chuyến tàu khác đang trực chỉ khu vực Aceh nhưng ông Sjamsoeddin nhìn nhận là công tác này quá khó khăn.
Bác sĩ Doti Indrasanto, trong đoàn cứu trợ đang ở Banda Aceh cho biết: ”Chúng tôi chỉ đến được khoảng ¼ bờ biển phía Tây. Chúng tôi có đầy đủ đồ tiếp liệu nhưng không làm sao đến được các nơi cần”. Hiện nay, các viên chức chính phủ Nam Dương chưa đến được khu vực phía đông Aceh nên số thương vong của Nam Dương có lẽ còn lên rất cao.
Tính đến nay trong khu vực Aceh, thị trấn Meulaboh, cách trung tâm động đất 90 dặm có lẽ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ông thị trưởng Tengku Zulkarnaen cho biết ¾ trong số 95,000 dân của thị trấn đã bị nước cuốn ra biển.
Được biết, trong những ngày qua, toàn bộ nhân viên của tòa sứ thần Tòa Thánh tại Nam Dương đã được gọi quay về nhiệm sở để giúp Đức Sứ Thần Tòa Thánh trong việc liên lạc với các Đức Giám Mục các giáo phận và điều hợp các nỗ lực cứu trợ trong và ngoài nước.Vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là khu vực Aceh, gần trung tâm của vụ động đất nhất, nơi đây vốn đã đau khổ vì cuộc tranh chấp bùng nổ giữa quân chính phủ Nam Dương và quân du kích GAM của phong trào đòi ly khai trong năm qua. Trong thời gian qua, Aceh bị đặt trong tình trạng thiết quân luật. Các cơ quan quốc tế không được phép ra vào khu vực này. Đứng trước tai họa sóng thần, quân du kích GAM đã ra lệnh ngưng bắn để chính phủ Nam Dương có thể đưa đồ tiếp liệu vào. Chính phủ Nam Dương cũng ra lệnh bãi bỏ thiết quân luật để các tổ chức cứu trợ quốc tế được phép ra vào tự do khu vực này.
Tuy nhiên, báo cáo của giáo phận Aceh cho biết hiện nay tình hình tại đây rất nguy hiểm. Gạch đá do các ngôi nhà sụp xuống đầy đường lẫn với xác người chết. Các xe ủi đất ủi bất cứ thứ gì cả xà bần lẫn xác người sang một bên để dọn đường đi. Tuy nhiên, các đoàn xe cứu trợ cũng không tiến được xa vì bùn đất lầy lội. Trong khi đó dân chúng hốt hoảng tìm đường tẩu thoát vì e ngại một đợt động đất thứ hai. Ngoài đường đầy xác chết và mùi hôi thối xông lên nồng nặc.
Phát ngôn viên bộ xã hội Indonesia, ông Syafruddin, cho biết hôm thứ Tư 28/12 rằng “tổn thất nhân mạng đã lên đến 32,502” người. Đức Cha Ranjit bày tỏ lo ngại sẽ có một trận đói kinh hoàng lẫn dịch bệnh nếu không có những nỗ lực quy mô quốc tế.
Phát ngôn viên quân đội Nam Dương, ông Sjafrie Sjamsoeddin cho biết chuyến tàu đầu tiên của hải quân Nam Dương đã đến được Meulaboh, nơi xác người nằm kín một vùng biển. Tại đây 80% nhà cửa bị phá hủy. Một số chuyến tàu khác đang trực chỉ khu vực Aceh nhưng ông Sjamsoeddin nhìn nhận là công tác này quá khó khăn.
Bác sĩ Doti Indrasanto, trong đoàn cứu trợ đang ở Banda Aceh cho biết: ”Chúng tôi chỉ đến được khoảng ¼ bờ biển phía Tây. Chúng tôi có đầy đủ đồ tiếp liệu nhưng không làm sao đến được các nơi cần”. Hiện nay, các viên chức chính phủ Nam Dương chưa đến được khu vực phía đông Aceh nên số thương vong của Nam Dương có lẽ còn lên rất cao.
Tính đến nay trong khu vực Aceh, thị trấn Meulaboh, cách trung tâm động đất 90 dặm có lẽ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ông thị trưởng Tengku Zulkarnaen cho biết ¾ trong số 95,000 dân của thị trấn đã bị nước cuốn ra biển.