(Fides 29/12/2004). Dưới đây là bản dịch Việt ngữ lời kêu gọi của Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc do Đức Hồng Y Crescenzio Sepe ký ngày 28/12/2004 và được thông tấn xã Fides truyền đi ngày 29/12/2004.

Toàn thể Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc chia sẻ đau thương của thiên tai này, nỗi đau khổ và chịu đựng của các dân tộc và phản ứng đầu tiên của bộ là cầu nguyện.

Qua các Giáo Hội địa phương chúng tôi đang hoạt động để tổ chức công việc cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng. Trong giờ phút này chúng tôi nhận được đều đặn tin tức từ các nơi báo cho biết về tình trạng kinh hoàng của những vùng đất này, tất cả chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào và đau đớn trước mức độ thống khổ của dân chúng. Một trong những cộng sự viên của chúng tôi cho biết có ba trăm người đang tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật tại một nhà thờ nhỏ thuộc giáo phận Jaffa ở miền Bắc Sri Lanka. Không một ai trong số họ sống sót trước đợt sóng mang theo chết chóc và hủy diệt. Tai họa này giáng xuống những vùng đất vốn dĩ đã quá nghèo. Nó lôi đi mọi hy vọng. Nó cướp mất chút tài sản mà người dân ở đây có được.

Trong khi tôi viết thông điệp ngắn ngủi này, tôi lại nhận được thêm nhiều tin tức về sự tàn sát kinh hoàng người vô tội. Tôi xin đọc cho anh chị em một điện văn khẩn cấp của một trong các vị giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, vị Giám Đốc tại Quốc Gia Ấn Độ, một người cũng như hàng ngàn các nhà truyền giáo của chúng ta đang hoạt động trên đất nước này để đưa ra một lời đáp trả cụ thể trước tai họa. Điện văn viết “1000 người hành hương đến đền Đức Mẹ tại Vailankanni để cử hành lễ Giáng Sinh đã bị làn sóng biển đen do động đất nhận chìm …tất cả đều chết hết!”

Chúng ta cầu nguyện cho họ, cho những ai chết đi mang theo chứng tá đức tin, cho hàng ngàn những nạn nhân vô tội như thế đã bị cướp đi mạng sống quá bất ngờ và dữ dội.

Xin Thiên Chúa chào đón họ trong lòng từ ái của Ngài. Thật là một thảm kịch cho những người thân yêu mà tôi chỉ mới viếng thăm vài tuần lễ trước thôi, một tai họa mà tầm vóc và hậu quả của nó sẽ như thế nào bây giờ cũng chưa biết hết nổi. Tôi thấy những con số chính thức về người chết tăng lên từng giờ và tôi nghĩ đến những khu ổ chuột nơi không ai biết có bao nhiêu người đang cố chống chỏi với cảnh cơ bần mà họ đã muốn thoát ra … bao nhiêu những trẻ em, những gia đình sẽ sống sao đây? không ai dám nói cả quyết khi bùn lầy chưa rút đi.

Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc và các nhân viên của chúng tôi trong các vùng bị thiệt hại đang tổ chức cứu trợ và đánh giá các thiệt hại cho các thánh đường mà một số nếu không bị phá hủy cũng bị thiệt hại nặng. Chúng tôi đang nhận được vô số các điện văn từ các nhà truyền giáo xin cầu nguyện và giúp đỡ cho những người mà cho đến hôm qua vẫn không có gì ăn và hôm nay đây đang trong tình cảnh đánh mất đi hy vọng. Xin lời cầu nguyện của chúng ta và những trợ giúp của chúng ta là niềm hy vọng cho họ.

+ Đức Hồng Y Crescenzio Sepe.

Bộ Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc