Thiên tai - một thách đố nghiêm trọng với đức tin Công Giáo của các ngư phủ Ấn
Lý Thúy Dung12/28/2004
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

(UCAN 28/12/2004). Những đợt sóng thần tấn công vào vùng bờ biển phía Nam của Ấn Độ kéo dài không lâu và bây giờ bắt đầu đưa vào bờ thi thể của trẻ em, phụ nữ và những ngư phủ sống nhờ biển và nay chết vì biển.

Vùng thiệt hại nặng nhất là quận Nagapattinam trong bang Tamil Nadu, cách Tân Đề Li 2,400km về phía Nam. Nagapattinam là một thị trấn nhỏ, nhộn nhịp và là trung tâm đánh cá trước khi những đợt sóng thần tràn vào gây ra thương vong cho hơn 1,485 người, tức là gần hết cả thị trấn. Đây là nơi thiệt hại nhân mạng cao nhất toàn Ấn Độ. Nhiều làng chài lưới ở duyên hải phía Nam Ấn Độ biến mất hoàn toàn và hàng trăm ngư phủ được ghi nhận là mất tích.

Ông S. Elangovan, một ngư phủ Công Giáo, khóc ngất bên xác đứa con 10 tuổi, bé Sudish. Bé Sudish đang chơi cricket với 10 bạn khác trên bãi biển thì cơn sóng ập vào. Thi thể các em mắc kẹt trên các nóc nhà sụp đổ và trên các cành cây. Thi thể bé Sudish nằm đong đưa giữa một cây to và bờ đá.

Ông Elangovan, 46 tuổi kêu khóc rằng đứa con ông ra đời sau nhiều năm ông bà cầu nguyện cùng Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Vailankanni, còn được gọi là “Lộ Đức Phương Đông”, nằm cách Nagapattinam 12km về phía Nam. Vợ ông bà Suma đã chết khi sanh cháu Sudish. Nay cháu Sudish cũng bỏ ông ra đi.

“Con tôi là quà tặng của Đức Mẹ, sao Mẹ lại cất cháu đi bất thình lình thế này?”

Nhiều người cũng trong tình trạng đau thương như ông Elangovan. Ông K. Mahalingam, một ngư phủ Công Giáo khác bị mất 4 người thân yêu cùng một lúc. Ông cho biết ông sống nhờ biển và yêu biển lắm “Nay”, ông gào to, “tôi ghét nhìn thấy cái biển này”.

Hôm 26/12, ông Mahalingam bị sốt cao vì cúm nên đã ở nhà không đi đánh cá như thường lệ. Những người mà ông thuê mướn vẫn đi ra biển theo lệ thường và đều đã qua đời.

“Họ không bao giờ trở lại nữa. Tôi đã mất tất cả. Cái biển này tiêu hủy mạng sống của họ mãi mãi”

Trước những đau khổ bất ngờ, đức tin của những nạn nhân bị thử thách nặng nề. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em sớm được ơn chữa lành hồn xác.

See Also

12/28/2004
Cha Bancha Apichartvorakul: Tôi bận rộn làm phép xác suốt cả ngày
Lý Thúy Dung
12/28/2004
Nghi kỵ tôn giáo là một khó khăn trong công tác cứu trợ nạn nhân sóng thần
Đặng Tự Do
12/28/2004
Các ĐGM Phi: Lá rách hãy đùm lá nát
Đặng Tự Do
12/28/2004
Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Ấn về tai họa sóng thần
Nguyễn Việt Nam
12/28/2004
Phản ứng tức thời của các tổ chức cứu trợ
Nguyễn Việt Nam
12/28/2004
CRS: Lẽ nào chúng ta mừng lễ trước nỗi thống khổ của kẻ khác?
Nguyễn Việt Nam
12/28/2004
Đức Tổng Giám Mục Colombo đưa ra lời kêu gọi trợ giúp
Lý Thúy Dung
12/28/2004
Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Sri Lanka về tình trạng điêu linh của đất nước
Nguyễn Việt Nam
8/27/2007
Đại lễ mừng Đức Mẹ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Mẫu Lanka ở Sri Lanka
Thụy Nguyên
8/18/2010
Hơn 450.000 người hành hương viếng Đền Đức Mẹ Mandu, Sri Lanka
Nguyễn Hoàng Thương
4/9/2009
Đường Thánh giá xây dựng từ 150 năm trước tại Ja-ela (Sri Lanka)
Phụng Nghi
9/16/2008
Hội nghị về phụng vụ đầu tiên ở Á Châu khai mạc ở Sri Lanka
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
7/24/2008
Sri Lanka: Tượng Đức Mẹ phải dời đi do giao tranh ác liệt
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
6/11/2008
Anh Giáo và Công Giáo Sri Lanka kêu gọi chấm dứt tàn sát thường dân
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
7/29/2007
Chính quyền Phật Giáo Sri Lanka trợ giúp xây và tái thiết nhà thờ
Nguyễn Long Thao
7/18/2007
Tổng Quát về Giáo Hội Sri Lanka
Tường Huy
4/21/2007
Đức Thánh Cha tiếp tổng thống Sri Lanka
Đặng Tự Do
2/7/2007
1.500 người hành hương đền Đức Mẹ cầu hoà bình nhân Lễ Độc Lập Sri Lanka
Nguyễn Hoàng Thương
1/2/2007
Công Giáo Sri Lanka tố cáo chính quyền thả bom xuống làng người Công Giáo
Đặng Tự Do
12/27/2006
Caritas Sri Lanka trao tặng các Phật Tử và tín hữu Hồi Giáo 76 căn nhà
Nguyễn Việt Nam