(UCAN 26/12/2004). Từ ngày 20/12/2004, Phật Giáo tông phái Chogye đã treo một băng rôn dài 18 m trước cổng ngôi chùa chính của họ trong khu vực trung tâm thủ đô Hán Thành với hàng chữ to: "Mừng Chúa Giáng Sinh".

Nam Hàn Quốc Tự nơi mừng Chúa Giáng Sinh
Đây là lần thứ 5, Phật Giáo tông phái Chogye, tông phái lớn nhất tại Nam Hàn, tổ chức mừng Chúa Giáng Sinh. Trong thư gởi các Giáo Hội Kitô, thượng tọa Bubjang, chủ tịch điều hành Phật Giáo tông phái Chogye toàn Nam Triều Tiên cho biết:

“Trong mùa Giáng Sinh sắp đến, những người Phật Tử chúng tôi hy vọng sẽ có hòa bình và hòa giải cho sự sống. Chúng tôi, 20 triệu Phật Tử của quốc gia này hoan hỉ chào mừng ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã đến với thế giới để ban ơn cứu độ với lòng từ bi”.

Thượng tọa Bubjang nhận định rằng hai “thánh” Giêsu và Thích Ca “sẽ nắm tay nhau và mỉm cười khi thế giới này không còn kẻ nghèo và những người đau khổ.”

Theo thượng tọa, cả hai đấng sáng lập đạo đã từng nói về sức mạnh của lòng ham muốn con người là căn nguyên gây ra những điều sai trái và thái độ khăng khăng theo đuổi “luật rừng”.

“Trách nhiệm chúng ta là diệt căn nguyên của ham muốn …Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau để biến thế giới này thành một nơi mà nhân loại chân thành nhảy múa cùng nhau, chấp nhận nhau cách thân tình”.

Đức Cha Hyginus Kim Hee-joong, Giám Mục giáo phận Kwangju, chủ tịch Ủy Ban Cổ Vũ Hiệp Nhất Kitô Giáo và Đối Thoại Liên Tôn thuộc Hội Đồng Giám Mục Nam Triều Tiên cho biết ngài chân thành cám ơn thông điệp Giáng Sinh của Phật Giáo.

Đức Cha Kim nhận định rằng mặc dù con người có thể khác tín ngưỡng nhưng họ không khác nhau trong việc theo đuổi hòa bình cho thế giới với lòng nhiệt thành và niềm tôn trọng lẫn nhau.

“Trong mùa Giáng Sinh này, như ánh sáng xua tan bóng đêm trong xã hội, chúng ta hãy hợp tác với nhau - người Phật Tử cũng như người Kitô hữu - để làm cho xã hội sáng lạn hơn”.

Đức Cha Kim, người vừa được bầu là chủ tịch Ủy Ban Cổ Vũ Hiệp Nhất Kitô Giáo và Đối Thoại Liên Tôn vào tháng 10 vừa qua, cầu chúc các Phật Tử một mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới hạnh phúc.