1. "Adoro te devote, latens Deitas." (Thiên Chúa Đấng tôi tôn thờ, ẩn mình nơi đây)
Đêm nay, những lời của bài thánh ca khai mạc buổi cử hành Thánh Thể này vang vọng trong tim tôi. Những lời này theo tôi mọi ngày trong suốt năm được dành kính Thánh Thể này.
Trong Người Con của Đức Trinh Nữ “bọc trong tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:12), chúng ta nhận ra và ca ngợi “Bánh từ trời xuống” (Ga 6:41,51), Đấng Cứu Độ đã ngự đến giữa chúng ta để mang sự sống cho thế giới.
2. Bêlem! Thành phố nơi Đức Giêsu đã sinh ra hầu ứng nghiệm lời Thánh Kinh, trong tiếng Hêbrơ có nghĩa là “nhà bánh mì”. Đó là nơi đấng Mêsia đã được sinh ra, Đấng đã thường nói về chính mình: “Ta là bánh hằng sống”. (Ga 6:35, 48).
Tại Bêlem đã sinh ra Đấng, qua cử chỉ bẻ bánh, đã để lại cho chúng ta ký ức về cuộc vượt qua của Ngài. Trong Đêm Cực Thánh này, việc thờ kính Chúa Hài Đồng Giêsu trở thành việc kính thờ Thánh Thể.
3. Chúng con thờ kính Ngài, lạy Chúa, Đấng đang hiện diện thực sự trong Bí Tích Bàn Thánh, Đấng là Bánh hằng sống ban sự sống cho nhân loại. Chúng con tuyên xưng Ngài là Chúa duy nhất của chúng con, Hài Nhi bé nhỏ nằm bơ vơ nơi máng cỏ! “Đến thời viên mãn, Ngài đã trở nên phàm nhân giữa nhân loại, để kết hiệp chung cuộc với khởi đầu, nghĩa là con người với Thiên Chúa”. (x. Thánh Irenaeus, Adversus Haereses, IV, 20, 4).
Ngài đã được hạ sinh trong Đêm nay, Đấng Cứu Độ chí thánh, và trong suốt cuộc hành trình theo thời gian của chúng con, Ngài đã nên lương thực cho sự sống đời đời.
Xin nhìn đến chúng con, Ngôi Con Thiên Chúa hằng có đời đời, Đấng đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria! Tất cả nhân loại, với gánh nặng của thử thách và cam go đang cần đến Ngài.
Xin ở lại với chúng con, Bánh hằng sống từ trời cao ban xuống để mang ơn cứu độ cho chúng con! Xin ở lại với chúng con mãi mãi! Amen.
Đêm nay, những lời của bài thánh ca khai mạc buổi cử hành Thánh Thể này vang vọng trong tim tôi. Những lời này theo tôi mọi ngày trong suốt năm được dành kính Thánh Thể này.
Trong Người Con của Đức Trinh Nữ “bọc trong tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:12), chúng ta nhận ra và ca ngợi “Bánh từ trời xuống” (Ga 6:41,51), Đấng Cứu Độ đã ngự đến giữa chúng ta để mang sự sống cho thế giới.
2. Bêlem! Thành phố nơi Đức Giêsu đã sinh ra hầu ứng nghiệm lời Thánh Kinh, trong tiếng Hêbrơ có nghĩa là “nhà bánh mì”. Đó là nơi đấng Mêsia đã được sinh ra, Đấng đã thường nói về chính mình: “Ta là bánh hằng sống”. (Ga 6:35, 48).
Tại Bêlem đã sinh ra Đấng, qua cử chỉ bẻ bánh, đã để lại cho chúng ta ký ức về cuộc vượt qua của Ngài. Trong Đêm Cực Thánh này, việc thờ kính Chúa Hài Đồng Giêsu trở thành việc kính thờ Thánh Thể.
3. Chúng con thờ kính Ngài, lạy Chúa, Đấng đang hiện diện thực sự trong Bí Tích Bàn Thánh, Đấng là Bánh hằng sống ban sự sống cho nhân loại. Chúng con tuyên xưng Ngài là Chúa duy nhất của chúng con, Hài Nhi bé nhỏ nằm bơ vơ nơi máng cỏ! “Đến thời viên mãn, Ngài đã trở nên phàm nhân giữa nhân loại, để kết hiệp chung cuộc với khởi đầu, nghĩa là con người với Thiên Chúa”. (x. Thánh Irenaeus, Adversus Haereses, IV, 20, 4).
Ngài đã được hạ sinh trong Đêm nay, Đấng Cứu Độ chí thánh, và trong suốt cuộc hành trình theo thời gian của chúng con, Ngài đã nên lương thực cho sự sống đời đời.
Xin nhìn đến chúng con, Ngôi Con Thiên Chúa hằng có đời đời, Đấng đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria! Tất cả nhân loại, với gánh nặng của thử thách và cam go đang cần đến Ngài.
Xin ở lại với chúng con, Bánh hằng sống từ trời cao ban xuống để mang ơn cứu độ cho chúng con! Xin ở lại với chúng con mãi mãi! Amen.