(Poso 24/12/2004).
Một linh mục tại Poso, trong quần đảo Sulawesi, đã bị Hồi Giáo cực đoan tấn công trong khi cha đi xe gắn máy trên đường phố với một giáo dân vào sáng 24/12/2004. Theo nguồn tin cảnh sát, cha Jemris Tambalino đã được đưa vào nhà thương và vẫn còn đang trong tình trạng hiểm nghèo. Phát ngôn viên cảnh sát Nam Dương, ông Rorimpandey cho biết thêm “Cha Jemris Tambalino đã bị bọn khủng bố dùng mã tấu chém nhiều nhát vào giữa mặt trong khi người đi bên cạnh cha bị chém vào tay. Hung thủ đang bị cảnh sát ráo riết truy nã”.
Cảnh sát Poso tin rằng vụ này do quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah đang hoạt động tích cực trong vùng này gây ra. Poso là khu vực cách Jakarta 1,500 km về phía Đông Bắc. Nơi đây đã có hơn 2000 người bị thiệt mạng trong các vụ giao tranh giữa người Hồi Giáo và người Kitô Giáo từ năm 1998.
Ngoài vụ tấn công cha Jemris Tambalino, Hội Thánh Chúa tại Nam Dương đã trải qua một đêm Giáng Sinh an bình. Tại các nhà thờ lớn tại thủ đô Jakarta, các biệt đội chống mìn đã rà mìn trước khi giáo dân vào nhà thờ mừng lễ.
Hơn 180,000 cảnh sát trên toàn cõi Nam Dương đã được tổng động viên nhằm bảo vệ an ninh tại các nhà thờ và các địa điểm trọng yếu khác.
Trong cuộc họp báo sáng 24/12/2004, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Nam Dương, ông Sunarko Danu Ardanto cho biết: “Việc triển khai 2/3 lực lượng trực chiến của cảnh sát Nam Dương đã được hoàn tất”. Ông Sunarko Danu Ardanto cho biết thêm, tại riêng thủ đô Jakarta, 28,000 cảnh sát trang bị đầy đủ đã có mặt tại 467 nhà thờ và 67 nơi thờ phượng khác.
Các nguồn tin tình báo dự đoán Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah có thể sẽ tấn công trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay, do đó, nhiều hệ phái Tin Lành quyết định tổ chức lễ tại các địa điểm bí mật mà chỉ có các thành viên trong giáo hội biết với nhau. Úc, Anh và Hoa Kỳ đều đưa ra các lời khuyên công dân của họ rời bỏ Indonesia trong dịp lễ Giáng Sinh.
Trong các năm qua, nhiều cuộc tấn công đã diễn ra trong đêm Giáng Sinh. Tệ hại nhất là vụ tấn công vào năm 2000 gây ra cái chết của 19 người.
Tuần qua, cảnh sát Indonesia đã tìm thấy một xe bus tại West Java chứa đầy bom tự chế có lẽ được chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh năm nay.
Một linh mục tại Poso, trong quần đảo Sulawesi, đã bị Hồi Giáo cực đoan tấn công trong khi cha đi xe gắn máy trên đường phố với một giáo dân vào sáng 24/12/2004. Theo nguồn tin cảnh sát, cha Jemris Tambalino đã được đưa vào nhà thương và vẫn còn đang trong tình trạng hiểm nghèo. Phát ngôn viên cảnh sát Nam Dương, ông Rorimpandey cho biết thêm “Cha Jemris Tambalino đã bị bọn khủng bố dùng mã tấu chém nhiều nhát vào giữa mặt trong khi người đi bên cạnh cha bị chém vào tay. Hung thủ đang bị cảnh sát ráo riết truy nã”. Cảnh sát Poso tin rằng vụ này do quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah đang hoạt động tích cực trong vùng này gây ra. Poso là khu vực cách Jakarta 1,500 km về phía Đông Bắc. Nơi đây đã có hơn 2000 người bị thiệt mạng trong các vụ giao tranh giữa người Hồi Giáo và người Kitô Giáo từ năm 1998.
Ngoài vụ tấn công cha Jemris Tambalino, Hội Thánh Chúa tại Nam Dương đã trải qua một đêm Giáng Sinh an bình. Tại các nhà thờ lớn tại thủ đô Jakarta, các biệt đội chống mìn đã rà mìn trước khi giáo dân vào nhà thờ mừng lễ.
Hơn 180,000 cảnh sát trên toàn cõi Nam Dương đã được tổng động viên nhằm bảo vệ an ninh tại các nhà thờ và các địa điểm trọng yếu khác.
Trong cuộc họp báo sáng 24/12/2004, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Nam Dương, ông Sunarko Danu Ardanto cho biết: “Việc triển khai 2/3 lực lượng trực chiến của cảnh sát Nam Dương đã được hoàn tất”. Ông Sunarko Danu Ardanto cho biết thêm, tại riêng thủ đô Jakarta, 28,000 cảnh sát trang bị đầy đủ đã có mặt tại 467 nhà thờ và 67 nơi thờ phượng khác. Các nguồn tin tình báo dự đoán Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah có thể sẽ tấn công trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay, do đó, nhiều hệ phái Tin Lành quyết định tổ chức lễ tại các địa điểm bí mật mà chỉ có các thành viên trong giáo hội biết với nhau. Úc, Anh và Hoa Kỳ đều đưa ra các lời khuyên công dân của họ rời bỏ Indonesia trong dịp lễ Giáng Sinh.
Trong các năm qua, nhiều cuộc tấn công đã diễn ra trong đêm Giáng Sinh. Tệ hại nhất là vụ tấn công vào năm 2000 gây ra cái chết của 19 người.
Tuần qua, cảnh sát Indonesia đã tìm thấy một xe bus tại West Java chứa đầy bom tự chế có lẽ được chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh năm nay.