(AsiaNews 23/12/2004). Các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Orissa đã đưa ra lời cầu cứu chính quyền trung ương Ấn Độ trước những sách nhiễu liên tục do nhà cầm quyền địa phương, cảnh sát, Ấn Giáo cực đoan và giới truyền thông tại bang này tung ra trong mùa Giáng Sinh.
Tờ The Times of India trong số ra ngày 22/12/2004 tường thuật vụ bắt giữ 3 người Công Giáo bị cáo buộc đã cải đạo dân chúng trong quận Gopinath, thuộc tỉnh Balasore. Cũng trên báo này, cảnh sát được tường thuật là đang điều tra vụ một người Ấn Giáo bị người Công Giáo đánh đập dã man vì không chịu gia nhập Công Giáo trong mùa Giáng Sinh này.
Đức Cha Thomas Thiruthalil, Giám Mục giáo phận Balasore cho AsiaNews biết vấn đề “cải đạo” là “công cụ dễ dàng bị các nhóm cực đoan khai thác nhằm khêu gợi tình cảm bất nhẫn trong cộng đồng”.
Đức Cha cho biết thêm “Các phần tử chống đối xã hội lợi dụng Luật Tự Do Tôn Giáo của Orissa để đe dọa các làng bản với sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương”. Luật Tự Do Tôn Giáo của Orissa cấm việc cưỡng bách cải đạo đã được dùng để trấn áp các làng bản nơi hầu hết dân chúng ít học và dễ dàng bị các nhóm Ấn Giáo cực đoan xúi giục.
Đức Cha Thiruthalil, người cũng là chủ tịch ủy ban liên Giám Mục trong bang Orissa cho biết ngài đã viết thư cho bộ trưởng Nội Vụ Ấn để xin điều tra về vụ này.
Trong khi đó, anh John Dayal, chủ tịch liên Đoàn Công Giáo Toàn Ấn cho biết các cáo buộc cho rằng người Công Giáo cưỡng bức người Ấn Giáo chịu phép Rửa Tội là những chuyện thêu dệt ra trong khi chuyện bạo động chống lại người Công Giáo là chuyện có thật.
“Tại sao cảnh sát Ấn lại không có nhiệt tình điều tra các vụ đánh đập người Công Giáo như khi chỉ mới nghe thì thầm chữ ‘cải đạo’?”
Orissa là bang vẫn còn trong tay của đảng Bharatiya Janata là đảng Ấn Giáo cực đoan đã cầm quyền trong 6 năm qua tại Ấn Độ nhưng đã bị đảng Quốc Đại đánh bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Orissa cũng là cứ điểm của nhóm Vishwa Hindu Parishad và nhóm Rashtriya Swayamsevak Sangh là các nhóm vũ trang bạo động chống Kitô Giáo khét tiếng trên toàn cõi Ấn Độ. Nhóm thứ hai là nhóm đã từng thiêu sống toàn bộ gia đình một mục sư Tin Lành của Úc.
Tờ The Times of India trong số ra ngày 22/12/2004 tường thuật vụ bắt giữ 3 người Công Giáo bị cáo buộc đã cải đạo dân chúng trong quận Gopinath, thuộc tỉnh Balasore. Cũng trên báo này, cảnh sát được tường thuật là đang điều tra vụ một người Ấn Giáo bị người Công Giáo đánh đập dã man vì không chịu gia nhập Công Giáo trong mùa Giáng Sinh này.
Đức Cha Thomas Thiruthalil, Giám Mục giáo phận Balasore cho AsiaNews biết vấn đề “cải đạo” là “công cụ dễ dàng bị các nhóm cực đoan khai thác nhằm khêu gợi tình cảm bất nhẫn trong cộng đồng”.
Đức Cha cho biết thêm “Các phần tử chống đối xã hội lợi dụng Luật Tự Do Tôn Giáo của Orissa để đe dọa các làng bản với sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương”. Luật Tự Do Tôn Giáo của Orissa cấm việc cưỡng bách cải đạo đã được dùng để trấn áp các làng bản nơi hầu hết dân chúng ít học và dễ dàng bị các nhóm Ấn Giáo cực đoan xúi giục.
Đức Cha Thiruthalil, người cũng là chủ tịch ủy ban liên Giám Mục trong bang Orissa cho biết ngài đã viết thư cho bộ trưởng Nội Vụ Ấn để xin điều tra về vụ này.
Trong khi đó, anh John Dayal, chủ tịch liên Đoàn Công Giáo Toàn Ấn cho biết các cáo buộc cho rằng người Công Giáo cưỡng bức người Ấn Giáo chịu phép Rửa Tội là những chuyện thêu dệt ra trong khi chuyện bạo động chống lại người Công Giáo là chuyện có thật.
“Tại sao cảnh sát Ấn lại không có nhiệt tình điều tra các vụ đánh đập người Công Giáo như khi chỉ mới nghe thì thầm chữ ‘cải đạo’?”
Orissa là bang vẫn còn trong tay của đảng Bharatiya Janata là đảng Ấn Giáo cực đoan đã cầm quyền trong 6 năm qua tại Ấn Độ nhưng đã bị đảng Quốc Đại đánh bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Orissa cũng là cứ điểm của nhóm Vishwa Hindu Parishad và nhóm Rashtriya Swayamsevak Sangh là các nhóm vũ trang bạo động chống Kitô Giáo khét tiếng trên toàn cõi Ấn Độ. Nhóm thứ hai là nhóm đã từng thiêu sống toàn bộ gia đình một mục sư Tin Lành của Úc.