Bangkok 22/12/04 - Năm nào những người Công Giáo Thái Lan cũng hân hoan dự lễ đêm Giáng Sinh với những người bạn Phật Giáo. Người ta tính rằng tại các nhà thờ ở Thái Lan trong đêm Giáng Sinh có khoảng 15% là người Phật Giáo. Họ sung sướng được tham dự nghi lễ phụng vụ trong đêm Giáng Sinh mặc dù họ chưa hiểu biết gì về Chúa Giêsu là ai, cũng không biết đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc cho mọi người.
Em bé gái Tamon Pattanajareat, năm nay 14 tuổi nói: Giêsu “là con bà Maria.” Nhưng thực sự em không biết Giêsu là ai. Em Tamon đang theo học tại trường Công Giáo do các chị dòng Đức Mẹ Mộng Triệu phụ trách. Em nói : Cứ đến trước kỳ thi là em vào nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu để xin Đức Mẹ giúp em và bạn bè vượt qua được kỳ thi. Em nói tiếp: Dù em là người Phật Giáo nhưng em ít khi tới Chùa. Chỉ có những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật của em hay của họ hàng là em cầu nguyện cho mọi người được an bình hạnh phúc
Còn em Tanchanok, năm nay 8 tuổi cũng là người Phật Giáo, cũng theo học tại trường Công Giáo. Em nói em có nghe chút ít về Chúa Giêsu nhưng em quên mất rồi. Không giống như bạn em là Tamon, em Tanchanok thường theo gia đình đi chùa và dâng hiến thực phẩm cho các sư tăng.
Thái Lan có khoảng 290,000 người Công Giáo, một số ít Hồi Giáo, còn bao nhiêu là Phật Giáo. Người Công Giáo ở Thái Lan mừng lễ Giáng Sinh tương đối âm thầm vì ngày 25 tháng 12 : ngày lễ Giáng Sinh là ngày dân chúng Thái Lan phải đi làm. Do vậy lễ vọng Giáng Sinh được cử hành lúc 8 giờ tối ngày 24/12. thay vì nửa đêm như tại các nước khác.
Em bé gái Tamon Pattanajareat, năm nay 14 tuổi nói: Giêsu “là con bà Maria.” Nhưng thực sự em không biết Giêsu là ai. Em Tamon đang theo học tại trường Công Giáo do các chị dòng Đức Mẹ Mộng Triệu phụ trách. Em nói : Cứ đến trước kỳ thi là em vào nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu để xin Đức Mẹ giúp em và bạn bè vượt qua được kỳ thi. Em nói tiếp: Dù em là người Phật Giáo nhưng em ít khi tới Chùa. Chỉ có những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật của em hay của họ hàng là em cầu nguyện cho mọi người được an bình hạnh phúc
Còn em Tanchanok, năm nay 8 tuổi cũng là người Phật Giáo, cũng theo học tại trường Công Giáo. Em nói em có nghe chút ít về Chúa Giêsu nhưng em quên mất rồi. Không giống như bạn em là Tamon, em Tanchanok thường theo gia đình đi chùa và dâng hiến thực phẩm cho các sư tăng.
Thái Lan có khoảng 290,000 người Công Giáo, một số ít Hồi Giáo, còn bao nhiêu là Phật Giáo. Người Công Giáo ở Thái Lan mừng lễ Giáng Sinh tương đối âm thầm vì ngày 25 tháng 12 : ngày lễ Giáng Sinh là ngày dân chúng Thái Lan phải đi làm. Do vậy lễ vọng Giáng Sinh được cử hành lúc 8 giờ tối ngày 24/12. thay vì nửa đêm như tại các nước khác.