(CAN 17/12/2004). Trước phản ứng dữ dội của học sinh và phụ huynh đối với quyết định cấm các biểu tượng Giáng Sinh tại trường trung học Plano Independent School District, ban giám hiệu nhà trường đã vội vã tuyên bố hủy bỏ quyết định này.
Được biết hồi đầu tuần qua, ban giám hiệu trường trung học Plano Independent School District ra thông báo cấm các thông điệp tôn giáo và các loại bút chì có khắc tên “Jesus” trên đó. Một làn sóng phản đối của học sinh và phụ huynh đã được thông tấn xã AgapePress loan tải rộng rãi.
Ngày 14/12, Liberty Legal Institute đứng ra đại diện cho phụ huynh và học sinh nhà trường nộp đơn kiện nhà trường trước tòa án.
Ngày 15/12, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ra thông cáo sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng về khả năng ban giám hiệu nhà trường vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ về tự do tín ngưỡng.
Ngày 16/12, luật sư Richard Abernathy do ban giám hiệu thuê đã lên tiếng thanh minh rằng có lẽ học sinh và phụ huynh chưa nhận được thông báo của ban giám hiệu về việc rút lại quyết định nói trên.
Ban giám hiệu này, với tâm tình bài tôn giáo, đã chơi một trò ngu xuẩn. Trong khi các thầy cô giáo khác hân hoan mừng lễ Giáng Sinh và có những ngày vui vẻ với gia đình, thì họ lại phải méo mặt lo chạy vạy thuê mướn luật sư đối phó với cuộc điều tra của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Phen này mất job là cái chắc. Chưa tù tội là may, tiền luật sư thì chưa kể.
Được biết hồi đầu tuần qua, ban giám hiệu trường trung học Plano Independent School District ra thông báo cấm các thông điệp tôn giáo và các loại bút chì có khắc tên “Jesus” trên đó. Một làn sóng phản đối của học sinh và phụ huynh đã được thông tấn xã AgapePress loan tải rộng rãi.
Ngày 14/12, Liberty Legal Institute đứng ra đại diện cho phụ huynh và học sinh nhà trường nộp đơn kiện nhà trường trước tòa án.
Ngày 15/12, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ra thông cáo sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng về khả năng ban giám hiệu nhà trường vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ về tự do tín ngưỡng.
Ngày 16/12, luật sư Richard Abernathy do ban giám hiệu thuê đã lên tiếng thanh minh rằng có lẽ học sinh và phụ huynh chưa nhận được thông báo của ban giám hiệu về việc rút lại quyết định nói trên.
Ban giám hiệu này, với tâm tình bài tôn giáo, đã chơi một trò ngu xuẩn. Trong khi các thầy cô giáo khác hân hoan mừng lễ Giáng Sinh và có những ngày vui vẻ với gia đình, thì họ lại phải méo mặt lo chạy vạy thuê mướn luật sư đối phó với cuộc điều tra của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Phen này mất job là cái chắc. Chưa tù tội là may, tiền luật sư thì chưa kể.