QUEZON CITY 09/11/04 - Cơ quan thông tấn CNS trích dẫn nguồn tin của UCAN cho biết dân làng tại Phi Luật Tân đã tìm thấy xác cha Charlito Colendres chết vì đi cứu người bão lụt

Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua, một cơn bão khủng khiếp miền nhiệt đới đã thổi vào miền đông bắc Phi Luật Tân, gây ra cảnh lụt lội, đất trùi làm chết ít nhất 740 người và khoảng 750 người khác mất tích Theo tin của hãng AP có khoảng 200000 ngươi mất hết nhà cửa phải di tản đi chỗ khác.

Khi tìm thấy xác cha Charlito Colendres thì thi thể của ngài đã chương phình lên và người ta thấy ngang hông của ngài còn buộc sợi dây thừng để nước đừng cuốn trôi đi trong khi ngài cứu vớt những người khác đang bị chết đuối

Cha Charlito Colendres năm nay 48 tuổi, là chưởng ấn của một giáo phận. Khi nghe tin có lụt, ngài đi về làng Pilaway và chính ở đây, ngài đã hy sinh mạng sống để cứu nạn nhân bão lụt.