Yogyakarta 8/12/04- - Sau phiên họp kéo dài 2 ngày tại Yoguakarta, Nam Dương, các nhà lãnh đạo tôn giáo trong vùng Á Châu Thái Bình Dương vừa đưa ra một tuyên cáo chung. Điểm chính của bản tuyên cáo này nhấn mạnh đến điểm đối thoại giữa các tôn giáo cần được củng cố thêm và những nhóm quá khích phải bị lên án vì đó là trở ngại cho hòa bình.
Sau khi họp 2 ngày, 124 đại biểu các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo cùng với các nhà lãnh đạo chính trị đã đều đồng ý cần phải xúc tiến đối thoại giữa các tôn giáo và đẩy mạnh việc thực thi hòa bình trong vùng.
Cha Ismartono, đại diện của Hội Đồng Giám Mục Nam Dương tuyên bố rằng phiên họp vừa qua có tầm mức quan trọng vì các tôn giáo khác nhau dễ dàng trao đổi các ý kiến và gia tăng tình thân hữu.
Cha Ismartono nói thêm phiên họp cũng có ý nghĩa về phương diện chính trị vì tất cả các tham d ự viên đều lên án hành động cực tả và các nhóm quá khích.
Đức Giám Mục Manuel Mousanto cho rằng phiên họp đã củng cố thêm đối thoại liên tôn, tạo sự hiểu biết hơn nữa giữa người Kitô Giáo và người Hồi Giáo ở vùng Mindanao
Tất cả các đại biểu đều đồng ý là chủ thuyết khủng bố không bắt ngưồn từ gốc rễ tôn giáo, nó đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của tất cả các tôn giáo.
Tổng Thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono cũng lập lại quan điểm trên. Đối với ông chủ thuyết khủng bố chính là kẻ thù của tôn giáo do vậy điều cần thiết là phải diệt trừ những thành kiến về tôn giáo, chủng tộc, về sự khác biệt kinh tế, về nạn kỳ thị giữa người giầu/ nghèo và đó là những mầm mống nảy sinh sự xung đột.
Đại diện cho phái đoàn Úc là nữ tu Patricia Madigan, Dì tuyên bố: Nền tảng của chủ thuyết khủng bố là cơ cấu bất chính. Đế đánh bại chủ thuyết này đòi hỏi mọi người phải có sự hiểu biết lẫn nhau, có tình hữu nghị.
Trong phiên họp, giáo sĩ Syafii Maarif, Chủ Tịch Hồi Giáo Muhammadiyah là tổ chức Hồi Giáo lớn hàng thứ nhì ở Nam Dương chỉ trích chính sách ngoại giao hung hãn của Hoa Kỳ, gây ra cảnh đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên vị giáo sĩ này khẳng định họ không ghét nhân dân Hoa Kỳ. Đồng thời ông cũng tuyên bố rằng: “Thế giới có thể có hòa bình khi người ta chấp nhận nền dân chủ Hồi Giáo, chống lại Hồi Giáo quá khích. Hồi Giáo không chống lại dân chủ. Kinh Coran luôn nói đến những giá trị như bình đẳng nhân phẩm cho mọi người trong một nền dân chủ”
Sau khi họp 2 ngày, 124 đại biểu các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo cùng với các nhà lãnh đạo chính trị đã đều đồng ý cần phải xúc tiến đối thoại giữa các tôn giáo và đẩy mạnh việc thực thi hòa bình trong vùng.
Cha Ismartono, đại diện của Hội Đồng Giám Mục Nam Dương tuyên bố rằng phiên họp vừa qua có tầm mức quan trọng vì các tôn giáo khác nhau dễ dàng trao đổi các ý kiến và gia tăng tình thân hữu.
Cha Ismartono nói thêm phiên họp cũng có ý nghĩa về phương diện chính trị vì tất cả các tham d ự viên đều lên án hành động cực tả và các nhóm quá khích.
Đức Giám Mục Manuel Mousanto cho rằng phiên họp đã củng cố thêm đối thoại liên tôn, tạo sự hiểu biết hơn nữa giữa người Kitô Giáo và người Hồi Giáo ở vùng Mindanao
Tất cả các đại biểu đều đồng ý là chủ thuyết khủng bố không bắt ngưồn từ gốc rễ tôn giáo, nó đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của tất cả các tôn giáo.
Tổng Thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono cũng lập lại quan điểm trên. Đối với ông chủ thuyết khủng bố chính là kẻ thù của tôn giáo do vậy điều cần thiết là phải diệt trừ những thành kiến về tôn giáo, chủng tộc, về sự khác biệt kinh tế, về nạn kỳ thị giữa người giầu/ nghèo và đó là những mầm mống nảy sinh sự xung đột.
Đại diện cho phái đoàn Úc là nữ tu Patricia Madigan, Dì tuyên bố: Nền tảng của chủ thuyết khủng bố là cơ cấu bất chính. Đế đánh bại chủ thuyết này đòi hỏi mọi người phải có sự hiểu biết lẫn nhau, có tình hữu nghị.
Trong phiên họp, giáo sĩ Syafii Maarif, Chủ Tịch Hồi Giáo Muhammadiyah là tổ chức Hồi Giáo lớn hàng thứ nhì ở Nam Dương chỉ trích chính sách ngoại giao hung hãn của Hoa Kỳ, gây ra cảnh đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên vị giáo sĩ này khẳng định họ không ghét nhân dân Hoa Kỳ. Đồng thời ông cũng tuyên bố rằng: “Thế giới có thể có hòa bình khi người ta chấp nhận nền dân chủ Hồi Giáo, chống lại Hồi Giáo quá khích. Hồi Giáo không chống lại dân chủ. Kinh Coran luôn nói đến những giá trị như bình đẳng nhân phẩm cho mọi người trong một nền dân chủ”