Mosul, 07/12/04 - Một lần nữa, quân khủng bố đã lại nhắm các mục tiêu Công Giáo ở Iraq để tấn công. Ngày hôm nay xảy ra hai vụ. Vụ thứ nhất một nhà thờ Công Giáo theo nghi lễ Armenian ở Mosul đã bị đặt bom phá hủy, vụ thứ hai là tư gia của Đức Giám Mục Công Giáo theo nghi lễ Chaldean cũng bị bom phá hủy

Trong cả hai vụ, quân khủng bố đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà thờ hoặc tư thất ĐGM phải ra ngoài trước khi cho bom nổ. Do vậy không có thiệt hại nào về nhân mạng được bá cáo. Riêng trường hợp tư thất của Đức Giám Mục thi khi bom nổ, Ngài không có ở nhà.

Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Baghdad đã nói với hãng tin Á Châu rằng đây là vụ tấn công nghiêm trọng và điên khùng nhất đối với những biểu tượng cũng như cơ sở của Kitô Giáo. Sau khi bom nổ, đức Thượng Phụ Emmanuel Delly thuộc nghi lễ Chaldean nói với hãng tin Á Châu rằng kẻ khủng bố đã phá hủy nhà thở ở Mosul đó là biểu tượng đẹp đẽ nhất của Giáo Hôi Chaldean trên toàn cõi Iraq.

Đức Thượng Phụ cũng đưa ra nhận xét rằng việc tiếp tục tấn công các nhà thờ Kitô Giáo đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng Kitô Giáo ở Iraq. Càng ngày các giáo dân càng sợ sệt họ sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố. Trong 18 tháng qua hàng chục ngàn người Công Giáo Iraq đã phải di cư khỏi nước để tránh khủng bố.

Mosul là thành phố nằm về phía bắc Iraq nơi có nhiều người Hồi Giáo Sunni cư ngụ. Dưới thời Saddam Hussein, họ được ưu đãi vì nhà độc tài Saddam cũng theo giáo phái này