Philippine: Nữ tu Rosanne Mallillin, Giám Đốc điều hành Caritas Philippin cho hay: “Mọi xảy ra quá nhanh: mưa nặng hạt trên các ngọn núi trong những ngày qua làm cho các dòng sông đục ngầu và nước tràn nhan xuống các sườn núi làm những người dân không kịp sơ tán tìm nơi ẩn náu”. Người Giám đốc này cũng xác nhận thiệt hại chính thức từ ba cơn bão tàn phá phía Bắc đảo Luzon là 735 người chết và 345 người mất tích.

Nữ tu nói thêm khi đề cập đến ba cơn bão ‘Violeta’, ‘Winnie’ và mới nhất là bão ‘Yoyon’: “Số người bị ảnh hưởng đang được báo động và ba cơn bão khẩn này đã làm đất nước giảm sút cực độ”. Nữ tu Rosanne cũng cho biết khoảng 28.000 nhà cửa bị phá hủy và Caritas đã hoạt động ở chín giáo phận: Gumaca, Nueva Caceres, Romblon, Infanta, Calapan, Antipolo, Bulacan, Cabanatuan, Legazpi. Một vị linh mục đã qua đời trong thảm hoạ bão lụt này này là Cha Colendres, chưởng ấn của Giáo phận Infanta, vị nữ tu thuật lại: “Khi ngài đang nói chuyện với các cư dân địa phương về nạn thì một khối đá lở làm cho mái nhà cùa ngài bị đổ sụp, nước tràn vào nhà và cuốn vị linh mục đi. Sau đó, thi thể của ngài được tìm thấy”. Tuy nhiên, cho đến hôm 03-12, Nữ tu Rosanne cho hay tình hình thời tiết đã cải thiện: không còn mưa và sức gió đã giảm.

Carlito Santos, điều hợp viên của Caritas Philippin cho biết: “bốn con đường chính đã bị bão lụt tàn phá làm cho việc phân phối viện trợ khó khăn thêm, do đó phải thực hiện bằng trực thăng. Một vài thành phố bị chìm ngập trong biển nước, thông tin liên lạc bị ngắt và nhiều người không mái nhà che đầu, trong những vùng này hầu hết nhà họ làm bằng tre nứa; những người mất nhà cửa nay phải nương náu nơi những trụ sở công hoặc nơi các bệnh viện”. Với tình cảnh tồi tệ nhất là các cư dân ở vùng núi, Caritas Quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp 200.000 Mỹ kim cho 3.000 gia đình đang cần thực phẩm, thuốc men và các nhu cầu cơ bản.