MONGOLIA 01/12/04 - Khi các nhà truyền giáo đến Mông Cổ lần đầu tiên vào năm 1992 thì ở đây chưa có một người Công Giáo nào. Tuyệt đại đa số dân chúng theo Phật Giáo hay Hồi Giáo. Ngày nay tại Mông Cổ đã có 210 người gia nhập Giáo Hội Công Giáo và một con số tương đương đang học giáo lý để chuận bị nhận lãnh phép rửa. Ngoài ra còn hàng ngàn người nghèo khổ bệnh tật, vô gia cư, thanh thiếu niên phạm pháp đang được các cơ sở bác ái của Giáo Hội săn sóc,đùm bọc.

Cuối tuần vừa qua, tại một trung tâm được xây dựng ở miền quê do các người Công Giáo hảo tâm ở Singapore tài trợ, Đức Giám Mục Wenceslao Padilla đã trao mình thánh Chúa cho 7 thiếu nhi được rửa tội. Trong thánh lễ này còn có 15 thanh thiếu niên khác đang tìm hiểu đạo và được Đức Giám Mục đặt tay lên đầu ban ơn lành cho từng em. Thánh lễ tuy ít người nhưng diễn ra dưới bầu khí vô cùng cảm động vì đây là những người Công Giáo đầu tiên sẽ góp bàn tay xây dựng giáo hội Công Giáo Mông Cổ.

Rồi cũng vào ngày Chúa Nhật cuối tháng 11 vừa qua tại Ulaan Baatar, thành phố thủ đô của Mông Cổ, trong một nhà thờ mới xây, khoảng 100 giáo dân đầu tiên của Mông Cổ đã đến đây dự lễ và rước Mình Thánh Chúa. Và cũng có khoảng trên 100 người khác, chưa gia nhập đạo, cũng vào nhà thờ dự lễ và họ đã cúi đầu nhận phép lành từ vị chủ tế.

Theo Cha Serge Patrick Mondomobe, nhà truyền giáo người Cameroon, đang là cha chánh xứ của nhà thờ chính tòa địa phận thì đa số những người đến nhận phép lành ngày hôm nay là những người lớn tuổi đang tham gia chương trình học hỏi các nghi thức Công Giáo.

Quang cảnh nghi lễ với hơn 200 người tuy khiêm tốn, nhưng bầu khí cảm động, cho thấy viễn tượng Giáo Hội Công Giáo Mông Cổ đang đâm hoa kết trái trong một đất nước chỉ có 2.7 triệu dân, nằm giữa Trung Quốc và Nga, không có đường thông ra biển.

Giáo Hội Mông Cổ hiện nay có một giáo phận, 3 giáo xứ với tổng số giáo dân là 210 người. Hiện nay Giáo Hội Mông Cổ đang có 51 nhà truyền giáo trong đó có 15 linh mục, 3 tu sĩ, 33 nữ tu. Các vị này thuộc 9 tổ chức truyền giáo khác nhau, ngày đêm săn sóc cho hàng ngàn người già trẻ đang lâm cảnh nghèo đói, bệnh tật, vô gia cư, tại 15 trung tâm được thiết lập cách đây 12 năm.

Trước đây Mộng Cổ theo thể chế độ cộng sản chủ nghĩa, mọi tôn giáo đều bị cấm đoán hành đạo. Nhưng khi chế độ này sụp đổ thì từ năm 1990 hiến pháp Mông Cổ thừa nhận chế độ dân chủ đa đảng, cho tự do tôn giáo và chính quyền bắt đầu thiết lập bang giao với Tòa Thánh Vatican.

Liền sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II yêu cầu nhà dòng “Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm gửi ngay các nhà truyền giáo sang Mông Cổ truyền giáo.

Vào năm 1992, khi hai cha người Phi Luật Tân là Wens Padilla, lúc ấy chưa là Giám Mục, và cha Gilbert Sales cùng với cha Robert Goessens, người Bỉ bước xuống phi trường ở thủ đô Mông Cổ, thì chẳng một ai ra đón các ngài tại phi trường vì lúc đó Mông cổ chưa có một người Công Giáo nào. Trong khi đó Giáo Hội Tin Lành đã đến Mông Cổ trước đó hai năm tức vào năm 1990. Trước 1992 Mông Cổ chỉ có một vài người Công Giáo ngoại quốc đang làm việc trong các phái đoàn ngoại giao hay trong các cơ quan cứu trợ quốc tế.

Vào cuối năm 2003 cha Wens Padilla được bổ nhiệm làm Giám Mục và Ngài kể lại kinh nghiệm truyền giáo trong những ngày chân ướt chân ráo đến đất nước Mông Cổ:

“Đến Mông Cổ, chúng tôi vừa phấn khởi, vừa sợ sệt. Chúng tôi không biết tiếng, cũng chẳng đọc được những chữ viết trên các bảng hiệu và thánh lễ đầu tiên trên đất nước này đã được cử hành trong một căn phòng của khách sạn. Ở khách sạn 4 ngày sau đó chúng tôi ra thuê căn phòng ở một chung cư và chúng tôi đã cư ngụ tại đó trong hai năm rưỡi.”

Đức Giám Mục Padilla kể tiếp: “Sau đó chúng tôi đi thuê mướn người về dậy chúng tôi tiếng Mông Cổ và bắt tay ngay vào công tác truyền giáo. Thoạt đầu, chúng tôi áp dụng chiến thuật “ Hãy Đến Và Xem”. Chúng tôi đi nghiên cứu các vấn đề xã hội. Chúng tôi đi tìm giúp đỡ các trẻ em vô gia cư, trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi. Với thời gian, dân chúng tò mò tìm hiểu. Rồi có người bản xứ tình nguyện họat động với chúng tôi. Có những người thắc mắc tại sao chúng tôi đến Mông Cổ. Câu trả lời luôn luôn là vì chúng tôi là những người Kitô Hữu, chúng tôi theo gương chúa Giêsu là người đã dậy dỗ chúng tôi phải yêu thương mọi người, đặc biệt những người đang cần sự giúp đỡ”.

Cô Oyuna Oidov, là người được rửa tội trong nhóm 14 người vào dịp lễ Phục Sinh năm 1995 cho biết cô đã bị lôi cuốn vì những hoạt động của các nhà truyền giáo. Cô phát biểu “ Lời mời gọi để trở thành người Kitô Hữu vẫn văng vẳng bên tai mọi người nhưng không bao giờ có ai bị một áp lực hay đốc thúc nào để trở thành người Công Giáo. Thực ra, trước khi trở thành người Công Giáo, chúng tôi đã phải học hỏi cả hơn năm trời trước khi nhận lãnh bí tích rửa tội.