(CWNews 29/11/2004).
Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, thượng phụ danh dự khối 300 triệu tín hữu Chính Thống Giáo, cho biết biến cố nhận lại thánh tích tại Đền Thờ Thánh Phêrô hôm 27/11/2004 từ tay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “biến cố quan trọng nhất” trong 13 năm thượng phụ của ngài.
Sau khi nhận thánh tích của Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Grêgôriô Nazianzen, cả hai vị đều là Tiến Sĩ Hội Thánh và đều từng là thượng phụ thành Constantinople, Đức Thượng Phụ nhận định rằng thiện chí của Đức Thánh Cha “là một bước tiến quan trọng cho sự hiệp nhất hoàn toàn giữa hai Giáo Hội”. Ngài nói thêm là cử chỉ này “được trân trọng bởi Thượng Phụ đại kết và toàn thế giới Chính Thống Giáo”.
Nói với thính giả của Radio Vatican, Đức Thượng Phụ cho biết ngài “rất xúc động và hạnh phúc” trước “biến cố lịch sử này nhờ thiện chí của Đức Thánh Cha”.
Tưởng cũng nên biết, trong buổi lễ trao lại thánh tích, các ký giả ghi nhận sự xúc động rõ rệt trên khuôn mặt Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Vũ Đại Kết Kitô Giáo, nhận xét rằng việc trao lại thánh tích là “dấu chỉ về quan hệ giữa chúng tôi, một mối quan hệ ngày càng tăng trưởng”. Ngài cũng nhận định rằng việc này cũng chứng tỏ Công Giáo và Chính Thống Giáo “có di sản đức tin chung từ những thế kỷ đầu của Kitô Giáo” vì cả hai Giáo Hội đều tôn kính hai vị thánh này.
Đức Thượng Phụ Barthôlômêô được thế giới Chính Thống coi là người kế vị thứ 270 của thánh Anrê Tông Đồ từ ngày 2 tháng Mười Một năm 1991. Ngài sinh ngày 29 tháng Hai năm 1940 tại làng Aghioi Theodoroi thuộc đảo Aegean, tỉnh Imvros, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngài theo học tiểu học và trung học tại Imvros và Constantinople. Sau đó theo học Thần Học tại trường Thần Học Halki và tốt nghiệp hạng danh dự tại đây. Ngày 13/8/1961 ngài được phong phó tế bởi anh ruột của mình, lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Imvros và Tenedos. Sau đó, ngài phải thi hành nghĩa vụ quân sự như một sĩ quan trừ bị trong quân đội Thổ cho tới năm 1963.
Từ năm 1963 đến năm 1968 ngài du học tại Rôma. Ngài theo học tại Đại Học Grêgôriô và tốt nghiệp tiến sĩ Giáo Luật tại đây. Sau đó, ngài tiếp tục theo học một số môn tại Học Viện Đại Kết ở Bossey, Thụy Sĩ và Đại Học Munich trước khi trở về nước.
Ngày 19/10/1969, ngài được thụ phong linh mục. Năm 1972, khi Đức Thượng Phụ Dimitrios được bầu lên, ngài được bổ nhiệm là Chưởng Ấn Tòa Thượng Phụ. Đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 1973, ngài được tấn phong Giám Mục Philadelphia. Tuy nhiên, ngài vẫn lưu lại tại Tòa Thượng Phụ như giám đốc điều hành cho đến khi được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Chalcedon vào ngày 14/01/1990.
Ngày 2 tháng Mười Một năm 1991, ngài được bầu là Thượng Phụ Chính Thống Giáo thành Constantinope.
Ngày 27/6/1995, ngài trở lại Rôma với tư cách vị lãnh đạo tinh thần của Chính Thống Giáo. Ngài đã hội kiến với Đức Thánh Cha từ 27 đến 30/6/1995 và chính thức công bố với thế giới ý định tiếp tục các trao đổi và hợp tác huynh đệ với Giáo Hội Công Giáo.
Đã từng học tại Rôma, ngài được coi là vị lãnh đạo Chính Thống Giáo cởi mở và thân thiện nhất với Giáo Hội Công Giáo hiện nay.
Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, thượng phụ danh dự khối 300 triệu tín hữu Chính Thống Giáo, cho biết biến cố nhận lại thánh tích tại Đền Thờ Thánh Phêrô hôm 27/11/2004 từ tay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “biến cố quan trọng nhất” trong 13 năm thượng phụ của ngài. Sau khi nhận thánh tích của Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Grêgôriô Nazianzen, cả hai vị đều là Tiến Sĩ Hội Thánh và đều từng là thượng phụ thành Constantinople, Đức Thượng Phụ nhận định rằng thiện chí của Đức Thánh Cha “là một bước tiến quan trọng cho sự hiệp nhất hoàn toàn giữa hai Giáo Hội”. Ngài nói thêm là cử chỉ này “được trân trọng bởi Thượng Phụ đại kết và toàn thế giới Chính Thống Giáo”.
Nói với thính giả của Radio Vatican, Đức Thượng Phụ cho biết ngài “rất xúc động và hạnh phúc” trước “biến cố lịch sử này nhờ thiện chí của Đức Thánh Cha”.
Tưởng cũng nên biết, trong buổi lễ trao lại thánh tích, các ký giả ghi nhận sự xúc động rõ rệt trên khuôn mặt Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Vũ Đại Kết Kitô Giáo, nhận xét rằng việc trao lại thánh tích là “dấu chỉ về quan hệ giữa chúng tôi, một mối quan hệ ngày càng tăng trưởng”. Ngài cũng nhận định rằng việc này cũng chứng tỏ Công Giáo và Chính Thống Giáo “có di sản đức tin chung từ những thế kỷ đầu của Kitô Giáo” vì cả hai Giáo Hội đều tôn kính hai vị thánh này.
Đức Thượng Phụ Barthôlômêô được thế giới Chính Thống coi là người kế vị thứ 270 của thánh Anrê Tông Đồ từ ngày 2 tháng Mười Một năm 1991. Ngài sinh ngày 29 tháng Hai năm 1940 tại làng Aghioi Theodoroi thuộc đảo Aegean, tỉnh Imvros, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngài theo học tiểu học và trung học tại Imvros và Constantinople. Sau đó theo học Thần Học tại trường Thần Học Halki và tốt nghiệp hạng danh dự tại đây. Ngày 13/8/1961 ngài được phong phó tế bởi anh ruột của mình, lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Imvros và Tenedos. Sau đó, ngài phải thi hành nghĩa vụ quân sự như một sĩ quan trừ bị trong quân đội Thổ cho tới năm 1963.
Từ năm 1963 đến năm 1968 ngài du học tại Rôma. Ngài theo học tại Đại Học Grêgôriô và tốt nghiệp tiến sĩ Giáo Luật tại đây. Sau đó, ngài tiếp tục theo học một số môn tại Học Viện Đại Kết ở Bossey, Thụy Sĩ và Đại Học Munich trước khi trở về nước.
Ngày 19/10/1969, ngài được thụ phong linh mục. Năm 1972, khi Đức Thượng Phụ Dimitrios được bầu lên, ngài được bổ nhiệm là Chưởng Ấn Tòa Thượng Phụ. Đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 1973, ngài được tấn phong Giám Mục Philadelphia. Tuy nhiên, ngài vẫn lưu lại tại Tòa Thượng Phụ như giám đốc điều hành cho đến khi được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Chalcedon vào ngày 14/01/1990.
Ngày 2 tháng Mười Một năm 1991, ngài được bầu là Thượng Phụ Chính Thống Giáo thành Constantinope.
Ngày 27/6/1995, ngài trở lại Rôma với tư cách vị lãnh đạo tinh thần của Chính Thống Giáo. Ngài đã hội kiến với Đức Thánh Cha từ 27 đến 30/6/1995 và chính thức công bố với thế giới ý định tiếp tục các trao đổi và hợp tác huynh đệ với Giáo Hội Công Giáo.
Đã từng học tại Rôma, ngài được coi là vị lãnh đạo Chính Thống Giáo cởi mở và thân thiện nhất với Giáo Hội Công Giáo hiện nay.