Hiền Đệ Barthôlômêô I, Thượng Phụ Thành Constantinople thân mến:
1. Vẫn rất sống động trong tâm tư tôi là niềm hân hoan của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta tại giữa lòng của Đền Thờ Vatican này hôm 29 tháng Sáu năm nay, nhân lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Và giờ đây, Chúa chúng ta, với lòng quảng đại của Ngài, lại cho chúng ta cơ hội để đứng đây, trước mộ Thánh Phêrô; Ngài ban cho chúng ta một cuộc gặp gỡ huynh đệ khác trong yêu thương, trong lời cầu nguyện, và trong quyết tâm dấn bước cùng nhau đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình mà Chúa Kitô đã mong muốn nơi các môn đệ Ngài.
Cơ may này chúng ta có được qua việc tôn kính chung thánh tích của các Thánh Grêgôriô Thần Học Gia và Thánh Gioan Kim Khẩu, hai vị Giáo Phụ của Giáo Hội Đông Phương, hai thánh thượng phụ của thành Constantinople, hai Tiến Sĩ của Hội Thánh, những vị cùng với Thánh Basilô Cả đã hằng được tôn kính trong cùng một ngày lễ trong Giáo Hội Công Giáo. Và chúng ta, mỗi lần “chúng ta gặp gỡ với các vị Giáo Phụ này, chúng ta được thêm đức tin và được khích lệ trong đức cậy” (Tông Thư "Patres Ecclesiae" - Giáo Phụ số 1 1).
2. Giờ đây, những thánh tích của các ngài - những gì còn lại của những thân thể đã sống theo gương Chúa Kitô, đã chịu bách hại vì danh Ngài, và đã là các đền thờ của Thánh Thần - được trả về Constantinople.
Khi trao lại những thánh tích này, chúng ta nhận được cơ hội hồng phúc để thanh tẩy những ký ức bị thương tổn, để củng cố con đường hòa giải của chúng ta, để xác nhận rằng đức tin của những bậc thánh Tiến Sĩ của chúng ta là đức tin của Giáo Hội Đông và Tây. Đồng thời, chúng ta thấy giờ thuận tiện “để chứng tỏ bằng lời nói và việc làm hôm nay sự phong phú bao la mà các Giáo Hội chúng ta gìn giữ trong các gia sản truyền thống” (Tông Thư "Orientale Lumen," - Ánh Sáng Đông Phương số 4 2)
Đây là “lúc thuận tiện” để kết hiệp trong lời cầu xin sự cầu bầu của các ngài để Thiên Chúa gia tốc giờ phút chúng ta có thể sống cùng nhau, trong việc cử hành Thánh Thể, trong sự hiệp thông trọn vẹn, và nhờ đó đóng góp cách hữu hiệu hơn trong việc làm cho thế giới tin rằng Đức Kitô là Thiên Chúa.
3. Hiền Đệ thân mến, tôi sẽ không ngừng tìm kiếm sự hiệp thông vững chắc và cả quyết này giữa các môn đệ Đức Kitô, vì để đáp lại ý muốn của Chúa, ao ước của tôi đặt trọng yếu nơi việc trở nên tôi tớ cho sự hiệp thông “trong sự thật và trong yêu thương sao cho con thuyền - biểu tượng tuyệt đẹp mà Hội Đồng Các Giáo Hội Thế Giới đã chọn là biểu tượng - sẽ không bị dập vùi trong các trận bão táp cuồng phong và một ngày nào đó sẽ đến được bến bờ của nó.
Chúa, Đấng ngự giữa các thánh của Ngài (Zechariah 14:5), củng cố ý hướng chúng ta và gìn giữ chúng ta trong nghĩa vụ hàng ngày là làm viên mãn điều răn mới này.
Trong lòng khoan dung của Kitô, lòng từ ái của Thiên Chúa, và với tình cảm huynh đệ.
Vatican 27 tháng 11 năm 2004
+ Gioan Phaolô II
1. Tông Thư "Patres Ecclesiae" - Giáo Phụ - Ban hành 02/01/1980 nhân kỷ niệm 1600 năm Thánh Basilô Cả
2. Tông Thư "Orientale Lumen," - Ánh Sáng Đông Phương - Ban hành 02/05/1995: Vai trò và tầm quan trọng của Giáo Hội Đông Phương
1. Vẫn rất sống động trong tâm tư tôi là niềm hân hoan của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta tại giữa lòng của Đền Thờ Vatican này hôm 29 tháng Sáu năm nay, nhân lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Và giờ đây, Chúa chúng ta, với lòng quảng đại của Ngài, lại cho chúng ta cơ hội để đứng đây, trước mộ Thánh Phêrô; Ngài ban cho chúng ta một cuộc gặp gỡ huynh đệ khác trong yêu thương, trong lời cầu nguyện, và trong quyết tâm dấn bước cùng nhau đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình mà Chúa Kitô đã mong muốn nơi các môn đệ Ngài.Cơ may này chúng ta có được qua việc tôn kính chung thánh tích của các Thánh Grêgôriô Thần Học Gia và Thánh Gioan Kim Khẩu, hai vị Giáo Phụ của Giáo Hội Đông Phương, hai thánh thượng phụ của thành Constantinople, hai Tiến Sĩ của Hội Thánh, những vị cùng với Thánh Basilô Cả đã hằng được tôn kính trong cùng một ngày lễ trong Giáo Hội Công Giáo. Và chúng ta, mỗi lần “chúng ta gặp gỡ với các vị Giáo Phụ này, chúng ta được thêm đức tin và được khích lệ trong đức cậy” (Tông Thư "Patres Ecclesiae" - Giáo Phụ số 1 1).
2. Giờ đây, những thánh tích của các ngài - những gì còn lại của những thân thể đã sống theo gương Chúa Kitô, đã chịu bách hại vì danh Ngài, và đã là các đền thờ của Thánh Thần - được trả về Constantinople.
Khi trao lại những thánh tích này, chúng ta nhận được cơ hội hồng phúc để thanh tẩy những ký ức bị thương tổn, để củng cố con đường hòa giải của chúng ta, để xác nhận rằng đức tin của những bậc thánh Tiến Sĩ của chúng ta là đức tin của Giáo Hội Đông và Tây. Đồng thời, chúng ta thấy giờ thuận tiện “để chứng tỏ bằng lời nói và việc làm hôm nay sự phong phú bao la mà các Giáo Hội chúng ta gìn giữ trong các gia sản truyền thống” (Tông Thư "Orientale Lumen," - Ánh Sáng Đông Phương số 4 2)
Đây là “lúc thuận tiện” để kết hiệp trong lời cầu xin sự cầu bầu của các ngài để Thiên Chúa gia tốc giờ phút chúng ta có thể sống cùng nhau, trong việc cử hành Thánh Thể, trong sự hiệp thông trọn vẹn, và nhờ đó đóng góp cách hữu hiệu hơn trong việc làm cho thế giới tin rằng Đức Kitô là Thiên Chúa.
3. Hiền Đệ thân mến, tôi sẽ không ngừng tìm kiếm sự hiệp thông vững chắc và cả quyết này giữa các môn đệ Đức Kitô, vì để đáp lại ý muốn của Chúa, ao ước của tôi đặt trọng yếu nơi việc trở nên tôi tớ cho sự hiệp thông “trong sự thật và trong yêu thương sao cho con thuyền - biểu tượng tuyệt đẹp mà Hội Đồng Các Giáo Hội Thế Giới đã chọn là biểu tượng - sẽ không bị dập vùi trong các trận bão táp cuồng phong và một ngày nào đó sẽ đến được bến bờ của nó.
Chúa, Đấng ngự giữa các thánh của Ngài (Zechariah 14:5), củng cố ý hướng chúng ta và gìn giữ chúng ta trong nghĩa vụ hàng ngày là làm viên mãn điều răn mới này.
Trong lòng khoan dung của Kitô, lòng từ ái của Thiên Chúa, và với tình cảm huynh đệ.
Vatican 27 tháng 11 năm 2004
+ Gioan Phaolô II
1. Tông Thư "Patres Ecclesiae" - Giáo Phụ - Ban hành 02/01/1980 nhân kỷ niệm 1600 năm Thánh Basilô Cả
2. Tông Thư "Orientale Lumen," - Ánh Sáng Đông Phương - Ban hành 02/05/1995: Vai trò và tầm quan trọng của Giáo Hội Đông Phương